Gặp những cựu binh Nghệ An góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong chiến tranh, họ là những chiến binh trực tiếp góp công làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Hòa bình, họ trở về với cuộc sống đời thường với bao vất vả lo toan, nhưng không bao giờ quên những ký ức hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018), những người cựu chiến binh trên đất Nghệ An từng tham gia chiến dịch vẫn nhớ mãi “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non”.
Ảnh: Chu Thanh
Đại tá Nguyễn Cảnh Thìn (1927) ở phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An), cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 luôn "nhớ như in" những cuộc chiến đấu tiêu diệt cứ điểm đồi A1, C1, C2 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trở về đời thường, ông sống gương mẫu, gần gũi với mọi người. Ảnh: Chu Thanh
Dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày, Đại tá Thìn vẫn có thói quen đọc báo, xem tivi cập nhật thông tin thời sự cùng ông Nguyễn Văn Khoa - người đồng chí một thời từng chiến đấu ngay tại đồi A1, Điện Biên Phủ năm xưa. Ông Thìn khẳng định ý chí quyết tâm khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: “Thời đó, lớp thanh niên trai tráng chúng tôi, ai cũng một lòng hăng hái xung phong lên đường chiến đấu đòi nợ nước trả thù nhà. Cả một thế hệ sẵn sàng hi sinh xương máu cho Tổ quốc”. Ảnh: Chu Thanh
Dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày, Đại tá Thìn vẫn có thói quen đọc báo, xem tivi cập nhật thông tin thời sự cùng ông Nguyễn Văn Khoa - người đồng chí một thời từng chiến đấu ngay tại đồi A1, Điện Biên Phủ năm xưa. Ông Thìn khẳng định ý chí quyết tâm khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ: “Thời đó, lớp thanh niên trai tráng chúng tôi, ai cũng một lòng hăng hái xung phong lên đường chiến đấu đòi nợ nước trả thù nhà. Cả một thế hệ sẵn sàng hi sinh xương máu cho Tổ quốc”. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Còn đối với Đại tá Nguyễn Đồng, thuộc Đại đoàn 351, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu tiên, những ngày đất nước hân hoan kỷ niệm chiến thắng, là thời gian ông thường nhớ nhiều nhất về chiến trường xưa, nhớ đồng đội cũ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Nhờ nỗ lực của nhiều người, năm 2004, một ban liên lạc các chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Vinh đã được thành lập nhằm kết nối, giúp đỡ những người lính từng tham chiến ở chiến trường Điện Biên Phủ năm nào. Thời điểm đông nhất hội có 86 thành viên, nay con số hiện tại chỉ còn 68 người. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Hàng năm, vào ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những người lính già đều gặp nhau và không khỏi bâng khuâng, xúc động nhớ về một thời máu lửa cũng như ôn lại những chiến công huy hoàng một thời chiến trận. Ảnh: Chu Thanh

Các cựu chiến binh phần lớn tuổi đã ngoài 85 nhưng khi gặp nhau vào những ngày này dường như đều quay trở về thành những người thanh niên một thời hiên ngang, bất khuất giành từng mét hào, tấc đất với kẻ thù tại chiến trường ác liệt ở Điện Biên Phủ. Ảnh: Chu Thanh
Các cựu chiến binh phần lớn tuổi đã ngoài 85 nhưng khi gặp nhau vào những ngày này dường như đều quay trở về ký ức những người thanh niên một thời hiên ngang, bất khuất giành từng mét hào, tấc đất với kẻ thù tại chiến trường ác liệt ở Điện Biên Phủ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Với 68 thành viên còn lại của hội chiến sỹ Điện Biên Phủ thành phố Vinh, mỗi năm trôi qua, hội có thể vắng bóng đi nhiều thành viên. Song ai ai cũng tin tưởng rằng ý chí, tinh thần của những chiến sỹ Nghệ An tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngày nào vẫn sẽ được lưu mãi mãi trong những trang lịch sử oai hùng của dân tộc. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới