Gia cảnh khó khăn của người đàn ông bị máy cuốn đứt lìa cánh tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, trong lúc lao động, anh Bùi Chí Hữu (32 tuổi) ở xã Thanh Xuân (Thanh Chương) không may bị tai nạn, đứt lìa cánh tay trái khiến gia cảnh càng khó khăn hơn.

Theo chị Bùi Thị Hoài Ly (25 tuổi) vợ anh Hữu, chiều ngày 3/3, chồng chị đang làm việc tại một công ty trên địa bàn xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân thì bị tai nạn lao động. Do băng tải dây chuyền sản xuất bị lệch, anh Hữu cúi xuống kiểm tra thì bất ngờ bị máy cuốn và kéo đứt cánh tay trái.

Anh Bùi Chí Hữu bị đứt lìa cánh tay trái đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Công

Anh Bùi Chí Hữu bị đứt lìa cánh tay trái đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Công

“Ngay khi bị cuốn vào máy, chồng em có gọi mọi người, nhưng do máy đang hoạt động, nên không ai nghe, chỉ khi vùng chạy được ra ngoài thì anh em công nhân ở đó mới biết và vội vàng đưa chồng em đi cấp cứu” - chị Ly nói.

Những ngày qua, gia đình, anh em nội ngoại đang nỗ lực chạy chữa cho anh Hữu. Hiện anh đang được chữa trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ngoài bị đứt lìa cánh tay trái, anh còn bị gãy xương sườn, mất máu nhiều.

Chị Ly cho biết thêm, lúc mới đưa đến bệnh viện, gia đình rất mong các bác sĩ nối lại cánh tay cho anh, nhưng do vết thương quá nặng, cánh tay bị đứt không thể nối lại. Mặc dù đã được chuyển khoa, nhưng sức khỏe của anh Hữu rất yếu.

Gia đình anh Hữu đang sống trong ngôi nhà vốn là một chuồng trâu. Ảnh: Huy Thư

Gia đình anh Hữu đang sống trong ngôi nhà vốn là một chuồng trâu. Ảnh: Huy Thư

Được biết, vợ chồng anh Hữu chị Ly cưới nhau được một thời gian thì cha mẹ cho ra ở riêng trong một góc vườn. Do gia đình anh Hữu cũng không khá giả gì nên phải cho con trai cải biến, cơi nới một chuồng trâu cũ được xây dựng bằng 4 cột bê tông để làm nơi ở.

Ngôi nhà “chuồng trâu” thấp tè, anh Hữu chắp thêm gỗ lợp mái rộng ra, vợ chồng anh không ngăn chia mà chỉ làm thêm một gian bếp nhỏ kế đầu hồi. Trong nhà kê mấy thứ vật dụng đơn giản như chiếc giường con, bàn uống nước, thùng đựng thóc… Hàng ngày, anh thường đi làm keo, sắn… ai gọi gì thì làm nấy để kiếm tiền nuôi con. Cuối năm 2022, anh mới vào làm công nhân cho một công ty gần nhà.

Vợ chồng anh có 3 người con, cháu đầu đang học lớp 1, cháu thứ 2 học mẫu giáo và cháu út mới sinh được 9 tháng. Gia đình làm 3 sào ruộng và chăn nuôi thêm. Do con nhỏ, trường học ở xa, nên chị Ly không đi làm công kiếm tiền được, mà phải ở nhà chăm con, đưa đón con đi học. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào thu nhập của anh Hữu.

Bên trong ngôi nhà của vợ chồng anh Hữu. Ảnh: Huy Thư

Bên trong ngôi nhà của vợ chồng anh Hữu. Ảnh: Huy Thư

Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, thiếu thốn, vợ chồng anh phải chắt lót để nuôi con, sửa sang lại chuồng lợn, chuồng bò, nay anh Hữu bị tai nạn, gia cảnh càng túng quẫn hơn. Chị Ly phải bán gấp 2 con trâu nghé được 17,5 triệu đồng và vay mượn thêm tiền của anh em để có tiền chữa trị cho chồng. Chi phí chữa trị cho anh Hữu tại bệnh viện khá tốn kém.

“Anh Hữu hiện tại vết thương ở cánh tay bị đứt cụt đang tiếp tục bị hoại tử. Chiều 14/3, bác sĩ khuyên nên chuyển anh đi Hà Nội để chữa trị. Em và mọi người đang rất lo lắng” – Chị Ly buồn rầu nói.

Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hữu, bà con trong xóm, đồng hương xã Thanh Xuân xa quê đã tổ chức kêu gọi mọi người chung tay quyên góp để giúp đỡ gia đình nạn nhân. Dịp này, đại diện các ban, ngành huyện Thanh Chương cũng đã đến nhà thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng.

Chị Ly (vợ anh Hữu) ở nhà chăm con đang lo lắng cho sức khỏe của chồng ở bệnh viện. Ảnh: Huy Thư

Chị Ly (vợ anh Hữu) ở nhà chăm con đang lo lắng cho sức khỏe của chồng ở bệnh viện. Ảnh: Huy Thư

Ông Phan Văn Tuyên - Xóm trưởng xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Hữu mới ra ở riêng còn nhiều khó khăn. Một mình anh đi làm nuôi cả nhà, giờ gặp hoạn nạn, không biết xoay xở như thế nào. Gia cảnh của vợ chồng anh Hữu rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Bùi Chí Hữu, xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 51010001784881, Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản Bùi Công Nhiệm (em trai anh Hữu). Số ĐT của chị Ly (vợ anh Hữu): 0357773529.

Hoặc Phòng Truyền thông Báo Nghệ An, số 378, đường Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 02388.600.006

Tin mới