Giả chết và chết giả

(Baonghean) - Chuyện con lươn bị hàm oan "uống" thuốc tránh thai, chuyện nhà thầu Trung Quốc trúng thầu một số công trình trọng điểm ở Việt Nam hay chuyện nhà báo bị côn đồ hành hung... đều được tác giả đề cập dưới góc nhìn hài hước, sâu cay.      

Biếm học về sự kiện vỡ đường ống nước (Nguồn Internet)
Biếm họa về sự kiện vỡ đường ống nước (Nguồn Internet)

 - Bác Dung chuẩn bị đi mô đó?

 - Đi mua ít thuốc.

 - Thuốc chi rứa bác?

 - Thuốc tránh thai.

 - Ấy, đừng làm em tò mò!

 - Thì chính tớ đây cũng đang tò mò nữa là.

 - Này, em đánh bạo hỏi bác, có chi không phải bác cũng bỏ quá cho. Chả là, hình như chị nhà cũng đã ngấp nghé 60 mùa khoai sọ, theo “dự báo thời tiết” thì “điện nước” chắc cũng vào giai đoạn hạn hán mãn tính, trước tình thế đốt không ra lửa  ấy mà bác còn phải mua thuốc tránh thai “chống xâm nhập mặn” thì cũng hơi bị kỳ. Hay bác vừa thiết lập “phòng nhì”?

 - Chả có phòng nhì phòng ba chi hết, cũng không phải mua cho bà xã, lại càng không phải mua để uống. Bật mí với cậu, tớ mua thuốc tránh thai là để về vỗ béo cho mấy “em” lươn!

 - Cấy chi? Răng thuốc tránh thai mà lại có thể vỗ béo cho lươn hả bác? Cơ sở mô?

 - Cậu là chả chịu “ắp đết” thành tựu khoa học chi cả. Khi sinh ra thì lươn là loài lưỡng tính, nuôi một thời gian thì chỉ khoảng một phần trong số đó biến thành lươn cái để “làm mẹ” thôi.  Sau khi phát hiện lươn đực vừa lớn nhanh lại còn “đẹp trai” hơn lươn cái, thành thử lâu ni một số bà con rỉ tai nhau mua thuốc tránh thai để ức chế nhằm “định hướng” chúng không được biến thành lươn cái nữa. Vừa tăng về chất, vựa lợi về lượng. Hơi bị tinh vi nhá, ứng dụng công nghệ sinh học đấy chú Dăng à!

 - Khiếp, thôi em xin bác. Làm ăn kiểu ngoài hành tinh ấy không có được đâu. Trời phạt chết! Mà em còn nghe nói nhà ả chắt Nụ cho lươn uống thuốc tránh thai mà đâu có được chi. Lại còn xẩy ra tình trạng lươn chết hàng loạt nữa?

 - Đấy lại là vì mua phải thuốc tránh thai của TQ! Hàng Tàu ấy mà, đã hàng TQ thì tin chi được!

 - Đừng phát ngôn lung tung. Trưởng thôn có vẻ dị ứng với hàng Tàu nhỉ? Bác không nghe  ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex dặn dò: "Đừng nghĩ sản phẩm Trung Quốc không hiện đại" à? Bác biết không, Sau mấy chục lần “vỡ nước ối”, các cụ nhà ta vẫn kiên định chọn thầu Trung Quốc để lắp đặt cho đường nước Sông Đà đấy. Không “tốt” ai dám chọn. Nhỉ? 

 - Lại rước thêm nhà thầu Trung Quốc nữa à? Thủy điện, rồi đường sắt trên cao rồi toa xe lửa cũ… vẫn chưa chán hay răng?

- Chán thế nào được! 

- Báo chí mô, răng không vào cuộc?

 - Hình như các nhà báo đang đi học kỹ năng giả chết bác nà!

 - Cấy chi mà lại phải giả chết? Răng không học kỹ năng sống mà lại đi học kỹ năng… chết? Thầy giáo thì thò tay qua nách nữ sinh để chỉ bài, bí thư huyện ủy thì đào hầm xuyên núi để cất rượu, bà con làm mắm thì đổ phẩm màu vào ruốc cho dễ bán, chừ thêm vụ nhà báo học kỹ năng giả chết là răng? 

- Bác không theo dõi vụ phóng viên Đỗ Doãn Hoàng của Báo Lao động à? Úi giời ơi! Đang đi giữa “thành phố vì hòa bình” mà bị côn đồ tấn công dã man luôn. Sau khi tới tấp dính hiểm đòn, anh ấy buộc phải nằm im giả chết nên mới sống sót đó. Chết giả sống thật bác nờ!   

 - Rứa vụ Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, đầu tư 1.900 tỷ mang theo sứ mệnh sản xuất chất Ethanol pha chế làm xăng xăng E5 bán kiếm lời, giờ nghe nói nằm “đắp chiếu” thì là chết giả hay chết thật?

 - Đắp chiếu nhưng mỗi tháng vẫn phải chi 2 tỷ đồng để “canh chừng” thì có lẽ là mới chết lâm sàng bác nờ. Nói như các cụ ta hay ví von là chỉ chờ coi giờ đẹp để “rút ô xi” thôi.

 - Chết vì lãng phí mất! Mà thôi, quẳng mọi thứ lại đã, nhân dịp cuối tuần lại mới nhận phụ cấp trưởng thôn, tớ với cậu ra quán mụ Béo làm bát cháo lươn cho ấm bụng mồ.

 - Ơ bác không sợ thuốc tránh thai nữa à?

 - Giời ạ. Cậu tin chuyện ấy à? Nghe thông tin bây giờ là phải biết chọn lọc đồng chí ơi. Cái chuyện vỗ béo lươn bằng thuốc tranh thai chỉ là tin đồn thôi. Mấy cái ông mạng xã hội nhiều khi cũng giật gân phóng đại làm hoang mang cả lên. Tớ đi thị sát tận nơi rồi, không có chuyện ấy đâu. Cứ ăn đi, tớ chiêu đãi, coi như mình góp phần giải oan cho con lươn xứ Nghệ nhé! 

 - Ok bác, em là tin đồ của món xúp lươn. Nghe bác nói ban nãy cứ tưởng thật, suýt chết giả!

Dung&Dăng

TIN LIÊN QUAN