Gia đình người Thái chung sống “hòa thuận” với tổ ong “sát thủ” khủng

(Baonghean.vn) -Tổ ong vò vẽ có chiều dài hơn 1m tồn tại trong một căn phòng của gia đình ông Hà Văn Phúc (trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) suốt hơn nửa năm nay.
Tổ ong trong nhà ông Hà Văn Phúc
Tổ ong trong nhà ông Hà Văn Phúc. Ảnh: Hồ Phương

Ông Hà Văn Phúc, xóm Khe Xài 2 (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn) cho hay, tổ ong vò vẽ - còn được người dân mệnh danh là loài ong "sát thủ - xuất hiện trong căn buồng của gia đình từ đầu năm 2018. Gia đình cho đây là điềm lành nên không xua đuổi: “Ong làm tổ trong nhà là “vía” lúa” - Ông Phúc nói. Theo gia chủ thì việc này báo hiệu mùa vụ bội thu.

Bà Lục Thị Xuân, vợ ông Phúc cho hay: Trước kia tổ ong chỉ bé bằng nắm tay, ở gần giường ngủ của cậu con trai út, nên ông Phúc đem chuyển tổ ong đến chỗ cao hơn. Sau đó tổ ong đã phát triển thêm.

Hiện tổ ong buông thõng từ trên mái nhà xuống chạm đến phần gác xép, dài hơn 1m và có rất nhiều ong ra vào.

Gia đình người Thái chung sống cùng đàn ong suốt nửa năm. Clip: Phương - Thủy

Hiện tại, người và ong đang chung sống “hòa thuận” trong căn nhà cấp bốn. “Ong chưa gây hại gì đến gia đình nên cứ để yên cho nó làm tổ.” – Bà Lục Thị Xuân cho biết.

Người Thái ở Nghệ An có nhiều quan niệm khác nhau khi ong làm tổ trong nhà. Bà con cho rằng đó là điềm lành.

Tuy nhiên có nhiều quan niệm của nhiều làng bản cũng cho rằng ong làm tổ trong nhà không tốt cho gia đình. Hơn nữa, chẳng may bị ong vò vẽ đốt sẽ gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe con người.

Tin mới