Gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường đã nghĩ đến chuyện xấu nhất

(Baonghean.vn)- Ở quê nhà Bắc Giang, người thân phi công SU30 Nguyễn Hữu Cường đã nghĩ đến tình huống xấu nhất; đã chuẩn bị đặt bàn thờ, lễ truy điệu.

Chúng tôi đến xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  giữa trưa ngày 15/6. Nắng gắt. Đã vào mùa vải thiều. Sắc vải đỏ tràn khắp các triền đồi Lục Ngạn. Xe ăn hàng đã dày hơn trên đường, khiến lưu thông khó có thể nhanh chóng. Trên đường, nghe thông tin tìm thấy Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường, người bị nạn trên chiếc máy bay SU30 ngày 14/6/2016, chúng tôi vô cùng sốt ruột, muốn thật mau có mặt tại gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọ, bố anh Cường để chia sẻ niềm vui này.

Clip đưa Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường vào bờ:

Clip niềm vui gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọ, bố anh Cường:

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Cường ở Bắc Giang.
Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Cường ở Bắc Giang.

Ông Trần Quốc Hữu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồ, cũng là anh họ của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường trên đường đưa chúng tôi đến gia đình bố mẹ của anh ở thôn Minh Khai kể: Từ chiều hôm 14, Đảng ủy, chính quyền địa phương; đại diện của Quân chủng Phòng không Không quân và bà con trong thôn.. hay tin về vụ việc đã đến gia đình bố mẹ của thiếu tá Cường để động viên, chia sẻ tình cảm.

Người thân đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngọ.
Người thân đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngọ.

Ông Hữu cho biết thêm, gia đình cũng đã chuẩn bị cho tình huốn xấu nhất xảy ra rồi. Nay được tin anh Cường còn sống, cả nhà và cả xóm cùng vui. Giờ mọi người lại đến mừng cho gia đình.

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà cấp 4 giữa vườn cây xanh tỏa bóng mát, ông bà Nguyễn Hữu Ngọ, Nguyễn Thị Bích Đài – bố mẹ của thiếu tá Cường vừa rưng rưng niềm vui, vừa trong trạng thái vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong câu chuyện, không ít lần nước mắt ông đã giàn giụa lăn trên gò má hốc hác qua cả hai ngày đêm không ngủ.

Ông kể: Mấy hôm trước, sét đánh cháy hết cả vô tuyến, đồ điện trong nhà, rồi bát hương bỗng nhiên bốc hỏa.. Sáng qua, nghe tin con gặp nạn, tôi như rơi xuống vực. Tôi nghĩ chẳng thể còn gặp lại con nữa… Ông khóc. Cả ngày qua và ngày nay, mọi thông tin liên lạc của gia đình liên tục cập nhật về tình hình tìm kiếm,cứu nạn của các đơn vị và nhân dân địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh – nơi máy bay gặp nạn.

Gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường đã nghĩ đến chuyện xấu nhất ảnh 3

Người thân cập nhật tin tức phi công Nguyễn Hữu Cường qua điện thoại.

 

Được chúng tôi báo tin báo điện tử Nghệ An cập nhật tin đón thiếu tá Cường về đất liền an toàn, mọi người cùng xúm quanh điện thoại xem. Niềm vui giờ mới thực sự vỡ òa.         

Ông Ngọ bảo: Con tôi làm nhiệm vụ, có hy sinh vì đất nước, tôi thương nhưng không hề tiếc. Giờ lại được đón nó về. Phúc lớn lắm! Nhưng cũng thật xót xa chia sẻ với gia đình đồng đội con tôi. Tôi cũng tin đồng đội con tôi cũng có được may mắn như Cường.

Bà Hằng, người em của bà Đài, vợ  ông Ngọ cho biết: Đến tận sáng nay,chị em chúng tôi đã chuẩn bị lập bát hương cho cháu tại gia đình. Nhận được tin cháu Yến, vợ Cường gọi về bảo tìm thấy cháu. Đúng là vui không thể gì bằng.Vui mà khóc mãi với nhau thôi các anh ạ.  

Quả thật, có đi qua những khoảnh khắc như gia đình ông Ngọ phải gánh chịu, mới thấy hết hạnh phúc cuộc đoàn tụ; cũng như mới thấy hết tình cảm của quân dân cả nước đã sẻ chia, dành cho gia đình. Chia tay ông, chúng tôi thấy ông như trẻ lại khi đứng bên cổng vẫy tay chào. Bỗng nhiên, chúng tôi cũng thấy vui, bởi khoảnh khắc được sống với niềm vui của gia đình.

Quang Thuận -  Việt Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới