Giả vờ đau tim, cô gái đưa 'yêu râu xanh' vào tròng

Trong lúc bị cưỡng bức, Huệ giả vờ đau tim bảo Tùng đưa đến bệnh viện khám, rồi hô hoán kêu cứu.

Chiều 14/3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Tùng (27 tuổi, ở Bắc Giang) về tội Hiếp dâm (khoản 1, Điều 111, Bộ Luật hình sự 1999). Tuy nhiên, khi phiên xử chưa diễn ra, Tùng đã rút đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm gần ba tháng trước của TAND quận Bắc Từ Liêm, Tùng quen Huệ qua mạng xã hội Facebook được một năm. Ngày 26/8/2017, Tùng đi xe máy đón cô gái lên phố đi bộ Bờ Hồ chơi.

Sau đó, Tùng chở cô gái ra ven đường Hồ Tây uống nước. Khoảng 22h30 cùng ngày, Huệ muốn về vì đã muộn, Tùng giả vờ đồng ý vì muốn giao cấu.

Biết Huệ không rành đường, Tùng chở lòng vòng lên đường đê sông Hồng (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm). Cô gái đòi về vì đường vắng, xa khu dân cư song Tùng không nghe.

Huệ nhảy xuống xe nhưng bị gã yêu râu xanh giằng lại, rồi đe dọa, cưỡng hiếp. Trong lúc bị Tùng giao cấu, cô gái giả vờ đau tim và bảo Tùng đi mua thuốc, nhằm thoát khỏi gã. 

Do các hiệu thuốc đã đóng cửa nên Tùng chở Huệ tới bệnh viện Nam Thăng Long để khám. Thấy bóng dáng lực lượng công an gần đó, cô gái liền kêu cứu. Tùng phóng xe bỏ chạy nhưng ngày hôm sau đã bị bắt giữ.

Tùng bị tuyên 24 tháng tù.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Tin mới