Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2016: Dư âm mùa giải sôi động

(Baonghean) - Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2016 khép lại với những dư âm tốt đẹp và dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Có được điều đó là bởi ở mùa giải lần thứ XX này, bên cạnh sự chu đáo, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, chất lượng của các trận đấu được nâng lên rõ rệt, tạo nên một ngày hội bóng đá thiếu nhi sôi động, hấp dẫn…

Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức trao huy chương cho các đội vô địch.  	Ảnh: Sỹ Minh
Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức trao huy chương cho các đội vô địch. Ảnh: Sỹ Minh
Kể từ khi thi đấu theo thể thức 1 lượt đấu duy nhất tại thành phố Vinh vào năm 2013, mùa giải năm nay có số đội tham gia nhiều nhất với 21 đội bóng nhi đồng và 10 đội bóng thiếu niên. Trải qua 43 trận đấu, gần 350 cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, bàn thắng đẹp, những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, những lần thi đấu phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu trong sự hồi hộp đến nghẹt thở.
Hấp dẫn nhất là sân đấu nhi đồng. Đây là lần đầu tiên tất cả các huyện, thành, thị đều có đội bóng tranh tài. Và những cầu thủ ở lứa tuổi 10, 11 đã cống hiến cho khán giả yêu bóng đá tuổi thơ 28 trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính với rất nhiều bàn thắng. Ngay từ lượt đấu đầu tiên, các cán bộ thể thao, các chuyên gia của CLB bóng đá SLNA đều nhận định: So với các mùa giải trước, chất lượng các trận đấu cũng như tính cạnh tranh ở lứa tuổi nhi đồng cao hơn hẳn. Và kết quả vòng bảng đã chứng minh nhận định này là đúng khi các đội bóng mạnh ở mùa giải năm ngoái như TP.Vinh, Hưng Nguyên, Yên Thành, Nam Đàn, Tân Kỳ đều không thể lọt vào vòng trong.
Từ vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra rất cân bằng, gay cấn, hấp dẫn. Đặc biệt, 2 đội bóng lọt vào chung kết là NĐ Đô Lương và NĐ Thái Hòa đã cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” bóng đá thực sự. Dù vừa dốc sức trong trận đấu bán kết vào buổi sáng nhưng đúng như tính chất hồn nhiên, trong sáng, của lứa tuổi, các cầu thủ vẫn cháy hết mình trong từng pha bóng để tạo nên một thế trận đôi công hấp dẫn. Với chiến thắng 3-1, NĐ Đô Lương nâng cao Cúp vô địch nhưng NĐ Thái Hòa cũng xứng đáng được ngợi khen với một lối chơi đậm chất kỹ thuật, hào hoa của vùng đất Phủ Quỳ. 
Niềm vui chiến thắng của NĐ Đô Lương khi lọt vào trận chung kết.
Niềm vui chiến thắng của NĐ Đô Lương.

 Còn ở sân chơi thiếu niên, dù số đội bóng tham gia không nhiều nhưng các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, cùng với cái kết được coi là bất ngờ thú vị nhất giải. Đó là việc TN Quỳnh Lưu đã cầm hòa TN TP Vinh – đội mà các em đã để thua đến 0-7 trong trận ra quân ở vòng bảng, trong 2 hiệp chính ở trận chung kết để sau đó giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu cân não. Bản lĩnh cộng thêm một chút may mắn đã giúp đàn em của 2 Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn hiên ngang nâng cao chiếc Cúp vô địch, khép lại một mùa giải với nhiều ấn tượng đẹp. 

Mùa giải khép lại trong niềm hân hoan, phấn khởi với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Các em đã có sân chơi mùa hè đầy ý nghĩa mà ở đó các em được bộc lộ năng khiếu, sự tự tin vượt qua những thách thức và những cung bậc cảm xúc cùng trái bóng tròn. Dù vẫn còn một số đội bóng chưa đầu tư nhiều về nhân lực cũng như thời gian tập luyện nên chất lượng đội bóng không cao, dẫn đến một số trận đấu có tỷ số chênh lệch quá lớn, nhưng nhìn chung đây là mùa giải có sự trưởng thành vượt bậc về công tác tổ chức cũng như chuyên môn.

Các cầu thủ TN Quỳnh Lưu vui sướng cùng chiếc Cúp vô địch.
Các cầu thủ TN Quỳnh Lưu vui sướng cùng chiếc Cúp vô địch.

Để có được thành công của mùa giải lần thứ XX đầy đặc biệt này, Ban tổ chức Giải đã có sự chuẩn bị chu đáo, từ việc huy động nguồn lực tài trợ cho giải đấu, tổ chức họp báo, công tác nhân sự, đến việc tập huấn trọng tài... đều được tổ chức bài bản, với sự vào cuộc nhiệt tình của các đơn vị cơ sở, các cấp, các ngành và những Mạnh Thường Quân có tấm lòng với trẻ thơ. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được siết chặt, nhờ đó không xảy ra sự cố liên quan đáng tiếc nào. Đặc biệt, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XX này ghi nhận sự cố gắng của ngành VH-TT&DL từ tỉnh đến các huyện, thị, thành.

Một pha bóng trong trận chung kết lứa tuổi thiếu niên giữa Quỳnh Lưu (áo xanh) và TP Vinh (áo vàng).
Một pha bóng trong trận chung kết lứa tuổi thiếu niên giữa Quỳnh Lưu (áo xanh) và TP Vinh (áo vàng).

 Mặc dù, điều kiện kinh phí eo hẹp, nhưng nhiều địa phương đã tổ chức thành công giải cơ sở, chủ động xây dựng đội tuyển, dành thời gian luyện tập chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất để con em địa phương được giao lưu cùng các đơn vị bạn và góp phần tạo nên thành công tốt đẹp cho giải. Rất nhiều lãnh đạo các địa phương đã tranh thủ thời gian nghỉ để đến cổ vũ, động viên đội nhà thi đấu ngay từ vòng bảng. Và không thể không kể đến hàng ngàn khán giả tỉnh nhà bất chấp cái nắng như đổ lửa, đã tìm đến với các sân thi đấu để  cổ vũ cho các em nhỏ.

Các cầu thủ nhí Diễn Châu háo hức đi thăm quê Bác
Các cầu thủ nhi đồng Diễn Châu được lãnh đạo đội thưởng một chuyến du lịch về quê Bác.
Mùa giải lần thứ XX đã kết thúc, nhưng những khoảnh khắc tranh tài sôi nổi, những đường bóng vô tư, trong sáng của các em sẽ in đậm trong tâm trí người xem. Sau mùa giải này, chắc chắn sẽ có thêm những cầu thủ lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên các đội bóng chuyên nghiệp, để tiếp tục theo đuổi đam mê cùng trái bóng tròn. Rồi đây, chính các em sẽ là những cầu thủ đầy triển vọng và tài năng của bóng đá xứ Nghệ và quốc gia, và ấn tượng về giải đấu này sẽ theo suốt các em trong sự nghiệp bóng đá của mình. Hẹn gặp lại ở mùa giải lần thứ 21. 
Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Tin mới