"Giải mã" trận thua đậm của SLNA trước Hà Nội

(Baonghean.vn) - Phải thừa nhận một cách thẳng thắn, đội khách SLNA được đánh giá là chiếu dưới trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, nhưng thất bại 0-4 là điều không mấy ai nghĩ tới. Vì sao SLNA thua đậm?

Không phải chỉ đơn thuần “tinh thần các học trò của tôi đã không được tốt” như phát biểu của HLV Đức Thắng sau trận đấu. Người hâm mộ xứ Nghệ nhận thấy ngay chính bản thân ban huấn luyện của đội bóng cũng có lỗi lớn trong trận thua này.

Thua từ băng ghế chỉ đạo

Tiền đạo SLNA gần như vô hại trước hàng thủ chủ nhà. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo SLNA gần như vô hại trước hàng thủ chủ nhà. Ảnh: Trung Kiên

Rõ ràng BHL đã không làm tốt công tác chuẩn bị trận đấu, quá chú tâm vào những việc ngoài chuyên môn như lễ ký kết nhà tài trợ mới. Sau 1 tháng V.League tạm nghỉ từ thầy đến trò đội bóng xứ Nghệ đều thể hiện sức ì đáng kể. Không ít cổ động viên xứ Nghệ trách cứ việc ban lãnh đạo đội đã không nhanh nhạy biến lễ ký kết tài trợ thành lễ xuất quân, lên dây cót tinh thần cho anh em cầu thủ. Đã rất lâu rồi SLNA mới có mùa bóng có màn khởi động tốt, nhưng ngay lập tức họ đã quay trở lại căn bệnh cũ, “động cơ diesel” khi trở lại giải đấu.

Trong khi đó sau trận thua Yangon United, BHL, cầu thủ Hà Nội được quán triệt phải thắng đậm SLNA để hạ nhiệt dư luận. Nhìn cách nhập cuộc của 2 đội bóng, người ta thấy rõ ngay từ khâu chuẩn bị HLV Đức Thắng đã thua HLV Chu Đình Nghiêm. Việc chủ nhà Hà Nội có bàn thắng sớm đã thêm lần nữa khẳng định điều đó.

BHL SLNA không xác định mục tiêu rõ ràng của trận đấu nên khi thay Võ Ngọc Toàn vào sân thì ý đồ chiến thuật vẫn không cụ thể. Nếu muốn gỡ hòa thì hàng công quá mỏng, nếu muốn hạn chế bàn thua thì đội hình lại dâng quá cao.

Hà Nội sớm tạo lợi thế trước SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Hà Nội sớm tạo lợi thế trước SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Bản thân HLV Đức Thắng và Đình Hoàng đều biết rõ hướng tấn công chính của Hà Nội nằm ở cánh phải của SLNA. Việc HLV Đức Thắng, bố trí 2 cánh là Sỹ Nam và Thế Cường tưởng như là sẽ cản các đường lên bóng ở biên của Thành Lương và Omar.
Thực tế lại không diễn ra như vậy, nhất là khi BHL Hà Nội đã cao tay ấn khi bổ sung Quang Hải sang cánh này thì SLNA vỡ trận. Đình Hoàng loay hoay mà không có sự hỗ trợ đáng kể từ các đồng đội trước đối thủ quá nhanh, quá nguy hiểm.
Sang hiệp 2, SLNA vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: Trung Kiên
Sang hiệp 2, SLNA vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: Trung Kiên

3 trong 4 bàn thua của SLNA đều bị đối phương khai thác lệch về cánh này, khi 2 trung vệ không theo kịp tình huống hỗ trợ Đình Hoàng. Trong khó khăn về mặt nhân sự, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần điều chỉnh nhỏ đưa Văn Hậu vào đá trung vệ là khống chế lối đá bổng của SLNA.

Chỉ đạo Đức Huy bám sát Olaha là hàng công SLNA trở nên vô hại, gần như không phối hợp được tình huống nào đáng kể. Điều này cho thấy ngoài có sự chênh lệch về trình độ cầu thủ trên sân thì tay nghề của các thành viên BHL Hà Nội cao tay ấn hơn hẳn đội khách.

Thể lực yếu, tinh thần xìu

Việc chuẩn bị thể lực của BHL SLNA có vấn đề, không chỉ Thế Cường mà hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ như Khắc Ngọc, Văn Bình, kể cả 3 ngoại binh đều xuống sức rõ trong hiệp 2. Đó là Hà Nội chủ trương giảm tốc độ, chủ yếu ban chuyền cầm bóng trong suốt hiệp 2, nếu không đội khách còn thua đậm hơn rất nhiều.

Lâu nay, SLNA vẫn thường thua nhiều hơn thắng trong các lần đối đầu với đội bóng thủ đô nhưng tinh thần và thể lực đội bóng xứ Nghệ không hề kém cạnh. Một tháng V.League tạm nghỉ khiến cho các cầu thủ xứ Nghệ ì ạch, trong khi đối thủ có phân nửa đội hình tham gia tuyển U23 Việt Nam nên nhanh nhẹn hẳn lên.

Phút 21, hậu vệ Văn Khánh của SLNA phá bóng thiếu dứt khoát trong vùng cấm tạo điều kiện cho Oseni thoát xuống ở góc hẹp. Tiền đạo ngoại chủ nhà căng ngang cho Pape Omar đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.
Phút 21, hậu vệ Văn Khánh của SLNA phá bóng thiếu dứt khoát trong vùng cấm tạo điều kiện cho Oseni thoát xuống ở góc hẹp. Tiền đạo ngoại chủ nhà căng ngang cho Pape Omar đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội.
Việc đối phương chỉ sử dụng 1 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch nhưng SLNA vẫn đuối sức cho thấy các ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ có chất lượng không cao. Thậm chí 10 phút cuối trận, Hà Nội chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh thì SLNA vẫn suýt thua bàn thứ 5. Người xem cảm nhận ngoài Đình Đồng thì hàng loạt cầu thủ SLNA ke chân khi đối đầu với Quang Hải, Thành Lương, Đức Huy, Hùng Dũng.
Lâu nay, tinh thần thi đấu máu lửa vốn là vũ khí làm nên chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ. Thi đấu ỉu xìu thì việc SLNA thua, thực tế thua đậm, là điều không thể tránh khỏi, khiến cho hàng ngàn cổ động viên đội nhà có mặt trên sân Hàng Đẫy khó có thể hài lòng.

Tin mới