Giận con, bố uống thuốc trừ sâu

(Baonghean.vn) - Khi vừa bước vào nhà, anh M. phát hiện bố mình nằm bất động trên nền nhà, máu chảy ra từ miệng, bên cạnh có hai vỏ chai thuốc trừ sâu.

Ngày 15/9, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa cứu sống ông Trương Văn B. (66 tuổi) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ do bị ngộ độc thuốc trừ sâu. 

Ông B. đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo
Ông B. đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Hảo

Trước đó, vào 15h55 phút chiều 14/9, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ tiếp nhận ông B. trong tình trạng ngộ độc nặng.

Anh Trương Văn M., con trai của nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày anh đi làm về vừa bước vào nhà thì thấy bố nằm bất động trên nên nhà, máu chảy ra từ miệng, bên cạnh có hai vỏ thuốc trừ sâu.

Sau đó, anh M. cùng mọi người đưa ông B đi cấp cứu, nạn nhân bị sùi bọt mép, nôn khan, đau bụng vùng thượng vị.

Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán nạn nhân đã uống thuốc trừ sâu trước đó 3 giờ. Đội ngũ y bác sỹ nhanh chóng tiến hành truyền dịch, súc rửa đường ruột, lợi tiểu giúp ông B. qua cơn nguy kịch.

Đươc biết, mấy hôm nay giữa ông B và anh M xảy ra mâu thuẫn. Có thể, do giận con nên ông B sinh ra nghĩ quẩn rồi uống thuốc sâu tự vẫn. 

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới