Cần có tình yêu học trò vô bờ bến!...

(Baonghean) - Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với cô giáo Võ Thị Hạnh - Trường THCS Hưng Dũng, TP. Vinh

Cô giáo Võ Thị Hạnh.
Cô giáo Võ Thị Hạnh.

- Chào cô giáo Võ Thị Hạnh! Thuộc thế hệ 8X, là học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử, được vào thẳng đại học…; điều gì để chị chọn môi trường sư phạm chứ không phải là một ngành nghề hấp dẫn nào khác?

- Thế hệ tôi và bây giờ thường thích những ngành nghề như luật sư, kinh tế, ngoại giao. Tuy nhiên, với tôi thì từ ngày còn học ở trường Phan, được sự dạy dỗ, chỉ bảo ân cần của các thầy cô, tôi thấy yêu quý vô cùng nghề giáo và mơ ước sau này mình cũng được giống như thầy cô của mình… Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng lựa chọn nghề sư phạm là một lựa chọn phù hợp bản thân với mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

- “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”. Một thời gian dài môn Lịch sử trong nhà trường gặp khó khăn; thậm chí có đề xuất “tích hợp môn Lịch sử” vào một môn khác… Chị đã làm như thế nào để “giữ lửa” cho mình và cho học trò về tình yêu với môn Lịch sử? 

- Quan trọng nhất là niềm say mê nhiệt huyết với nghề, có tâm hồn yêu trẻ thơ. Là giáo viên môn Lịch sử, tôi hiểu có những lý do khiến học sinh bây giờ không còn mặn mà với môn Lịch sử như trước; nên phải cố gắng để truyền lửa, tạo được niềm đam mê cho các em đối với môn học. Gắn truyền thụ kiến thức với khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; quá trình dạy học, cố gắng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức học tập làm sao cho môn Lịch sử trở nên hấp dẫn, thú vị bằng những trò chơi lịch sử, nhận diện lịch sử, ô chữ lịch sử… Rồi làm sao từ những hiểu biết về lịch sử, giúp các em liên hệ với thực tế một cách sinh động... 

- Chưa đến 30 tuổi, nhưng chị đã làm được điều bất ngờ ở Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc THCS năm 2016 với giải Nhất. Chị có thể chia sẻ bí quyết của mình và gửi gắm điều gì đối với những bạn trẻ đã và đang có ý định theo đuổi ngành sư phạm hiện nay?. 

- Để có được thành công ấy, tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của các anh chị đồng nghiệp, của Phòng Giáo dục thành phố, của những người thân trong gia đình và của các thầy, cô giáo cũ. Những góp ý chân thành, sự hỗ trợ về mặt chuyên môn là động lực để mình tự tin bước vào cuộc thi và hoàn thành tốt bài thi của mình…

Tôi  hy vọng rằng, với tất cả các bạn đang theo ngành sư phạm thì trước tiên hãy theo đuổi sự lựa chọn của mình với tâm huyết và nhiệt tình của tuổi trẻ, với tình yêu học trò vô bờ bến. Cũng đừng kỳ vọng cao xa về công việc này bởi đối với người thầy giáo hạnh phúc không thể đo bằng tiền bạc. Hạnh phúc lớn nhất là khi thấy học sinh của mình lớn lên, trưởng thành, và mỗi chúng ta sẽ cảm thấy tự hào vì đã góp phần tôn vinh nghề giáo “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”…

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mỹ Hà (Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới