Giáo hoàng được đánh giày miễn phí trên máy bay

(Baonghean.vn) - Một phát thanh viên người Mỹ gốc Mexico giàu có, từng có tuổi thơ làm nghề đánh giày để đỡ đần người mẹ đơn thân, đã đánh giày cho Giáo hoàng Francis trên chuyến bay riêng của Giáo hoàng hôm 12/2 như là cách để nhớ ơn những người phải vật lộn kiếm sống để nuôi gia đình.

Giáo hoàng Francis (trái). Ảnh: Internet.
Giáo hoàng Francis (trái). Ảnh: Internet.

Ông Noel Diaz, 59 tuổi, kể cho Giáo hoàng câu chuyện cuộc đời đi lên từ nghèo khó của mình khi Giáo hoàng di chuyển về phía sau khoang máy bay riêng để chào hỏi báo chí trong hành trình tới Cuba.

Ông Diaz thuật cho Giáo hoàng nghe chuyện hồi bé từng phải đi đánh giày trong thành phố biên giới Tijuana của Mexico để tiết kiệm tiền mua áo quần mới cho lễ ban thánh thể đầu tiên, bởi khi ấy ông và người mẹ của mình phải sống trong cảnh nghèo khó cực hạn.

Ông kể với Giáo hoàng: “Lúc đó tôi mới chỉ 7 tuổi, mẹ nói rằng không thể có đủ tiền để mua sắm quần áo mới. Tôi phải đi đánh giày suốt nhiều ngày sau để kiếm đủ số tiền cần thiết”.

Sau đó, ông cũng nói thêm với báo giới: “Tôi đã hỏi Giáo hoàng: ‘Liệu tôi có thể đánh giày cho ngài để tỏ lòng tôn kính với những người ngoài kia đang phải làm việc cật lực mỗi ngày để kiếm về chút bánh mỳ trên bàn ăn?”.

Thu Giang

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới