Giáo viên vùng cao chật vật tìm nơi ở trước thềm năm học mới

(Baonghean.vn) - Nước lũ dâng cao, dãy nhà vừa là văn phòng trường vừa là phòng ký túc của Trường Tiểu học Mường Ải bị cuốn trôi, 15 thầy cô giáo mất chỗ ở ngay trước thềm năm học mới.
1
Chỉ sau một đêm, 2 phòng công vụ, 3 phòng ký túc của giáo viên Trường Tiểu học Mường Ải bị nước lũ cuốn trôi xuống suối, để lại một bức tường phía trước trơ trọi. Ảnh: Thành Cường
2

Một lượng lớn nước từ thượng nguồn chảy về do mưa lớn kéo dài hồi cuối tháng 7 đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ suối. Dòng Nậm Típ cuốn hết khu đất vườn trồng rau, ăn sâu vào chân móng công trình. Qua đêm, phần lớn dãy nhà đã bị cuốn xuống lòng suối. Chính quyền địa phương cùng với bộ đội biên phòng chỉ kịp sơ tán được một số bàn ghế, vật dụng sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường

5
Dãy nhà chỉ còn lại đống đổ nát ... Ảnh: Thành Cường
4
...với những bức tường đứt gãy có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thành Cường
6
Trước đây, dãy nhà này là phòng học chính của Trường Tiểu học Mường Ải, về sau trường được xây mới ở khu đất bên kia đường nên được sử dụng làm văn phòng và ký túc cho giáo viên. Ảnh: Thành Cường
1
Theo thống kê, mưa lũ đã cuốn đổ sập hoàn toàn 2 gian văn phòng, 3 phòng ở của cán bộ giáo viên, 1 công trình vệ sinh, nhà tắm, bể nước… của trường với tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ dãy nhà đã bị cuốn phăng xuống lòng suối, chỉ còn trơ lại bức tường đứt gãy phía trước. Ảnh: Thành Cường
3
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải, Lê Quỳnh Lưu cho biết: "Khu ký túc này là chỗ ở của 15 cán bộ, giáo viên, trong đó có 3 giáo viên ở các bản lẻ cách trường 5km. Khi dãy nhà bị cuốn đổ sập thì số giáo viên này mất chỗ ở. Trước mắt, chúng tôi bố trí ghép 3-4 giáo viên vào một phòng tạm. Một số giáo viên phải ra ngoài thuê nhà của người dân để ở". Ảnh: Thành Cường

Tin mới