Giáo viên vùng cao Nghệ An lên rừng lấy măng ủng hộ người dân thành Vinh phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) -Dù thời tiết ở vùng “chảo lửa Đông Dương” có những hôm lên đến trên 40 độ C nhưng các giáo viên ở vùng cao huyện Tương Dương hàng ngày vẫn rủ nhau lên rừng lấy măng về chế biến để ủng hộ thành phố Vinh phòng, chống dịch Covid-19.
Những ngày này, ở các trường học của vùng cao huyện Tương Dương, nhiều giáo viên thuộc các bậc học Mầm non đến THCS vẫn đều đặn rủ nhau lên rừng hái măng, rau về chế biến để ủng hộ người dân thành Vinh phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày này, ở các trường học của vùng cao huyện Tương Dương, nhiều giáo viên thuộc các bậc học Mầm non đến THCS vẫn đều đặn rủ nhau lên rừng hái măng, rau về chế biến để ủng hộ người dân thành Vinh phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đào Thọ
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường Tiểu học Yên Na cho hay: Từ ngày 01/7 đến nay, ngày nào cô cũng cùng một số đồng nghiệp vào rừng lấy măng. Do măng rừng ngày càng ít nên các cô phải đi xa, vượt qua nhiều con suối. Tuy vậy, mọi người đều rất hào hứng và cảm thấy ý nghĩa. Ảnh: Đào Thọ

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trường Tiểu học Yên Na cho hay: Từ ngày 01/7 đến nay, ngày nào cô cũng cùng một số đồng nghiệp vào rừng lấy măng. Do măng rừng ngày càng ít nên các cô phải đi xa, vượt qua nhiều con suối. Tuy vậy, mọi người đều rất hào hứng và cảm thấy ý nghĩa. Ảnh: Đào Thọ

Các cô giáo huyện Tương Dương bóc măng trên rừng. Ảnh: Đào Thọ

Các cô giáo huyện Tương Dương bóc măng trên rừng. Ảnh: Đào Thọ

Cô Lương Thị Xu Đa – Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Nhôn Mai chia sẻ: Đang thời gian hè nên nhiều giáo viên ở xa đều về quê, chúng tôi chỉ tập trung được một số người ở gần đây để tìm các loại rau, củ như măng, bầu, bí... mong gửi xuống thành phố Vinh sớm để người dân và các lực lượng phòng, chống dịch dưới ấy có đủ thực phẩm dùng trong những ngày đang thực hiện Chỉ thị 15 +. Trong ảnh: Những quả mạc tệt (một loại mướp) trong vườn nhà của giáo viên cũng được hái xuống để ủng hộ thành Vinh. Ảnh: Đào Thọ.
  Cô Lương Thị Xu Đa – Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Nhôn Mai chia sẻ: Đang thời gian hè nên nhiều giáo viên ở xa đều về quê, chúng tôi chỉ tập trung được một số người ở gần đây để tìm các loại rau, củ như măng, bầu, bí... mong gửi xuống thành phố Vinh sớm để người dân và các lực lượng phòng, chống dịch dưới ấy có đủ thực phẩm dùng trong những ngày đang thực hiện Chỉ thị 15 +. Trong ảnh: Những quả mạc tệt (một loại mướp) trong vườn nhà của giáo viên cũng được hái xuống để ủng hộ thành Vinh. Ảnh: Đào Thọ.
Các loại thực phẩm được giáo viên Trường THCS Xá Lượng chuẩn bị sẵn sàng để gửi xuống thành Vinh. Ảnh: Đào Thọ
Các loại thực phẩm được giáo viên Trường THCS Xá Lượng chuẩn bị sẵn sàng để gửi xuống thành Vinh. Ảnh: Đào Thọ
Cô Võ Thị Tuyết Chinh – Phó trưởng phòng Giáo dục Tương Dương cho biết: Nhận thấy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân và các lực lượng phòng, chống dịch ở Vinh đang rất vất vả, từ ngày 01/7, ngành Giáo dục đã phát động phong trào ủng hộ thực phẩm bằng các loại rau, củ, quả tươi có sẵn trên địa bàn. Phong trào được tất cả các trường học của huyện ủng hộ rất nhiệt tình. Dự tính, ngày 5/7, chúng tôi sẽ thuê 1 xe tải khoảng 7 tấn để chở xuống Vinh ủng hộ cho bà con. Ảnh: Đào Thọ
Cô Võ Thị Tuyết Chinh – Phó trưởng phòng Giáo dục Tương Dương cho biết: Nhận thấy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân và các lực lượng phòng, chống dịch ở Vinh đang rất vất vả, từ ngày 01/7, ngành Giáo dục đã phát động phong trào ủng hộ thực phẩm bằng các loại rau, củ, quả tươi có sẵn trên địa bàn. Phong trào được tất cả các trường học của huyện ủng hộ rất nhiệt tình. Dự tính, ngày 5/7, chúng tôi sẽ thuê 1 xe tải khoảng 7 tấn để chở xuống Vinh ủng hộ cho bà con. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới