Gió lạnh chốn công đường

(Baonghean.vn) - Cơn gió lạnh đầu mùa thổi từng đợt vào hội trường xử án khiến ai nấy đều run rẩy, Xìa Xồng vội đưa tấm áo đến tay chiến sỹ công an nhờ khoác cho chồng. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi lặng lẽ đứng nhìn từ xa, thương chồng nhưng bất lực...

Trời đã bắt đầu vào đông, phiên tòa xét xử bị cáo Vừ Nềnh Khư vào sáng 30/10 diễn ra muộn hơn so với thường lệ. Người vợ cùng con trai thứ và em trai ruột của Khư có mặt tại phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An từ rất sớm. Họ phải vượt quãng đường hơn 400 km, từ Lào qua đây để tham dự phiên tòa. 

Nhà Khư ở bản Na Cứa, cụm bản Viêng Chăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Hồi tháng 4, Khư bị công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bắt quả tang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó đến nay đã tròn 10 tháng, vợ chồng, cha con, anh em chưa được gặp mặt nhau. Nỗi bồn chồn, trông ngóng lộ rõ trong từng ánh mắt của vợ, con và em Khư. Đến khi Khư được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, Xìa Xồng - vợ Khư vừa thấy chồng đã bật khóc...

Người vợ của Khư khóc nức nở khi tham dự phiên tòa xét xử chồng mình. Ảnh: Phương Thảo
Người vợ của Khư khóc nức nở khi tham dự phiên tòa xét xử chồng mình. Ảnh: Phương Thảo

Khư và người thân đều mang quốc tịch Lào nên HĐXX giải thích rõ về quy định tại tòa án ở Việt Nam. Nghe phiên dịch thuật lại lời chủ tọa phiên tòa và đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng, vợ con và em Khư vẫn không kìm được nước mắt. Họ không ngờ chuyến đi sang Việt Nam làm răng của Khư lần ấy lại đẩy Khư vào cảnh tù tội. 

Hôm đó là ngày 12/4, biết Khư sẽ sang Việt Nam làm răng, 1 người đàn ông tên Tủa Và đến gặp Khư và nói: ''Đưa heroin sang Việt Nam bán sẽ trả cho 200 USD tiền công''. Khư không do dự mà đồng ý ngay. Sau đó, Tủa Và đưa cho Khư 1 bánh heroin với giá 5.000 USD, 2 cục heroin bán với giá 5 triệu kíp Lào. Khư cầm và cất trong túi đựng quần áo rồi điều khiển xe máy đi qua cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong). 

Trưa hôm đó, khi đi đến khu rừng gần ngã 3 Phú Phương, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Khư gói toàn bộ heroin vào trong túi xách rồi giấu vào bụi cây. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Khư đến nhà anh Vi Văn Thuyên tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong để làm răng giả và tìm người mua ma túy. 

6 ngày ở tại Việt Nam không tìm được người mua ma túy nên khoảng 19 giờ ngày 18/4, Khư đi đến chỗ giấu ma túy rồi đi về Lào. Vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong thì bị công an huyện Quế Phong bắt giữ. 

Tại tòa, Vừ Nềnh Khư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khư nói bản thân biết buôn ma túy là phạm luật Việt Nam, ở Lào cũng thế nhưng vì Khư có tới 7 đứa con nên phải kiếm tiền nuôi chúng. Xét thấy Khư khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải, HĐXX đã tuyên phạt Vừ Nềnh Khư 20 năm tù giam - mức hình phạt thấp nhất cho tội danh ''Mua bán trái phép chất ma túy''. 

Bị cáo Vừ Nềnh Khư trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Bị cáo Vừ Nềnh Khư trước tòa. Ảnh: Phương Thảo

Nghe tòa tuyên án, vợ con và người em trai của Khư bật khóc. Gia cảnh nghèo khó, Khư lại ngồi tù tận 20 năm đằng đằng ở một đất nước khác. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi liên hồi vào phòng xử án đang mở toang hết cửa. Xìa Xồng vội đưa tấm áo màu xanh thẫm đến tay chiến sỹ công an, nhờ khoác cho chồng. Người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi nhưng trông khắc khổ, già nua, lặng lẽ đứng nhìn từ xa, thương chồng nhưng bất lực...

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Xìa Xồng lục trong túi áo ra mấy tấm ảnh gia đình. Xìa Xồng tiến đến gần nơi Khư đang bị công an quản giữ, rồi giơ lên cho chồng xem. Có cả hình những đứa trẻ, hình của cả vợ chồng Khư nữa. Xìa Xồng vừa chỉ tay lên ảnh và nói chuyện với chồng, miệng hơi nhoẻn cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. 

Rồi cũng đến lúc Khư bị dẫn giải về trại giam, Xìa Xồng vội gửi ảnh cho các chiến sỹ công an, để lúc nhớ vợ nhớ con, Khư có thể đưa ra ngắm nhìn. Khư bị đưa đi rồi, Xìa Xồng vẫn ngồi đó, co người lại, bóng dáng của người phụ nữ gầy gò xa chồng đáng thương đến tội nghiệp...

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới