'Giúp người cũng là giúp mình'

(Baonghean.vn) - Sau 3 năm tại ngũ, Trương Hữu Cầu rời quân ngũ trở về địa phương. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đủ bề. Trải qua biết bao công việc như làm thuê, buôn bán nhỏ lẻ, sữa chữa, hàn điện dân dụng...Nhưng rồi nghề nào cũng chỉ là giải quyết tình thế, không đủ nuôi sống 6 miệng ăn trong gia đình. 

Đến năm 1995, nắm bắt nhu cầu rất lớn của người dân, anh Cầu đã vay mượn bè bạn, láng giềng đầu tư 1,5 tỷ đồng để xây dựng xưởng cơ khí. Sẵn có tay nghề từ trong quân ngũ, anh đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các sản phẩm do xưởng của anh Cầu làm ra như lan can bằng nhôm, cửa nhôm xếp, cửa kính, tủ nhôm kính... tất cả đều có độ bền cao, chắc chắn, mẫu mã đẹp.

CCC Trương Hữu Cầu truyền nghề cho các học viên đang theo học tại xưởng cơ khí.
CCC Trương Hữu Cầu truyền nghề cho em Trần Công Hoài đang theo học tại xưởng cơ khí.

Tiếng lành đồn xa, cơ sở của anh ngày càng tạo được uy tín trên thị trường, đã có nhiều khách hàng ở khắp nơi từ các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quế Phong....tin tưởng tìm đến. Nhờ đó, đến nay mỗi năm doanh thu của anh Cầu gần 2,2 tỷ đồng. Trừ chi phí thu lãi gần 150 triệu đồng.

Quan trọng nhất là anh đã giải quyết việc làm cho gần 20 lao động địa phương với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng. Anh Trương Hữu Lương – xóm 10 xã Nghi Lâm là người được anh Cầu đào tạo nghề sau đó giữ lại làm việc ở cơ sở. Đến nay, sau gần 5 năm gắn bó với cơ sở mỗi tháng anh Lương cũng có mức lương 9 triệu đồng.

Dạy nghề cho học viên đang theo học tại xưởng cơ khí.
Dạy nghề cho học viên đang theo học tại xưởng cơ khí.

Với suy nghĩ, làm giàu không chỉ cho bản thân, anh còn chia sẻ với cộng đồng xã hội bằng công tác từ thiện như: Ủng hộ Quỹ vì người nghèo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ cho các tổ chức đoàn thể của địa phương...

Tính đến đầu năm 2010 đến nay, anh đã ủng hộ các loại quỹ của địa phương được số tiền trên 40 triệu đồng, trao tặng 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, người già không đi lại được... Đặc biệt, anh đã nhận nuôi em Phạm Công Hoài – là trẻ em mồ côi cá biệt tại trung tâm khuyết tật Thành Sen ở Hà Tĩnh. Sau 7 năm, Hoài đã trở thành một thiếu niên tốt, biết đọc, biết viết và là thợ cơ khí giỏi của cơ sở.

Anh Cầu chia sẻ: “Mình có điều kiện hơn người khác cũng nên đóng góp chút công sức xây dựng quê hương, làng xã. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhiều người sẽ làm được việc lớn. Giúp người cũng là giúp mình”. 

Với những việc làm của mình, anh Cầu đã nhiều lần được UBND xã Nghi Lâm, UBND huyện Nghi Lộc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Đảng ủy Nghi Lâm biểu dương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tặng nhiều thẻ tấm lòng vàng.

Nhận xét về anh Trương Hữu Cầu, đồng chí Nguyễn Xuân Tý – Bí thư đảng ủy xã Nghi Lâm cho biết: “Anh Trương Hữu Cầu không chỉ là điển hình làm kinh tế giỏi mà còn là người có tấm lòng vàng của xã Nghi Lâm. Hoạt động của anh đã góp phần tô đậm thêm hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ trong thời bình”./.

Hồng Vinh

Đài TT-TH Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới