Gục ngã ở Pleiku, SLNA nhận trận thua thứ 4 tại V.League 2018

(Baonghean.vn) - Không áp đặt được thế trận lên HAGL, SLNA còn phải nhận bàn thua ngay trong hiệp 1 và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành chủ nhà trong suốt trận đấu, qua đó nhận trận thua thứ 4 tại V.League 2018.
Khắc Ngọc và các đồng đội chơi rất quyết tâm tại Pleiku. Ảnh: CTV
Khắc Ngọc và các đồng đội chơi rất quyết tâm tại Pleiku. Ảnh: CTV

Đúng như dự đoán, HAGL và SLNA đều lựa chọn vào cuộc khá sôi nổi. Đội chủ nhà là những người có phần lấn lướt, chơi mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong những phút đầu nhưng SLNA vẫn đứng vững cho đến phút thứ 24.

Tình huống SLNA nhận bàn thua.

Từ một quả đá ngoài vòng 1m50, tiền vệ Lương Xuân Trường thực hiện cú treo bóng nguy hiểm vào trung lộ. Khi cặp trung vệ đang bị hút theo các tiền đạo HAGL thì Triệu Việt Hưng chọn đúng điểm rơi đánh đầu ngược kỹ thuật, đánh bại thủ môn Vũ Hải để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Triệu Việt Hưng đánh đầu ngược mở tỷ số trong trận đấu gặp đội khách SLNA. Ảnh: CTV
Triệu Việt Hưng đánh đầu ngược mở tỷ số trong trận đấu gặp đội khách SLNA. Ảnh: CTV

Ý đồ giữ sạch lưới trong hiệp 1 bị phá sản SLNA buộc phải dâng lên tấn công giành lại thế trận. Phút 27, Olaha tung ra cú đá chân trái uy lực sau pha phối hợp nhanh với Osmar Francisco nhưng thiếu chính xác.

Ngay sau đó, HAGL tiếp tục đáp trả và suýt có bàn thứ 2 khi Văn Sơn nỗ lực căng ngang từ cánh phải cho Minh Vương băng vào dứt điểm nhanh ở cự ly gần, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cần gia tăng sức ép, HLV Đức Thắng tung Hồ Tuấn Tài vào sân giúp lối chơi của SLNA được cải thiện hơn rất nhiều, đặc biệt là trong những phút cuối hiệp 1. Trong khi đó, HAGL vẫn kiểm soát tốt khu vực giữa sân.

Sau những cú dứt điểm của Olaha, Khắc Ngọc, phút 38, Phan Văn Đức là cầu thủ gây ra sóng gió trước khung thành HAGL. Từ quả treo bóng bên cánh phải vào khu vực 16m50 của Đình Hoàng, tiền vệ SLNA bật cao lắc đầu nhưng đáng tiếc bóng đi chệch xà ngang. Hiệp 1 kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về HAGL.

Sang hiệp 2, SLNA lần lượt tung Hồ Phúc Tịnh, Sỹ Sâm vào sân và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành HAGL nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng nhiều lần phải đón nhận những pha phản công nguy hiểm của đội chủ nhà.

Một trong những cơ hội rõ ràng nhất của HAGL trong hiệp 2 là pha dứt điểm của Công Phượng ở phút 75. Thủ môn Vũ Hải đã phải băng ra giải nguy và Công Phượng tung ra cú dứt điểm về phía khung thành đã bỏ trống. Rất may Quế Ngọc Hải đã kịp có mặt trên vạch vôi để phá bóng ra, cứu cho đội khách khỏi bàn thua mười mươi.

Những phút còn lại, HAGL tìm cách câu giờ và thay người liên tục nhằm giảm nhịp độ trận đấu. Có đến 5 phút bù giờ nhưng vẫn là quá ít cho SLNA và chừng đó là không đủ để đội khách gỡ lại 1 điểm trên sân Pleiku. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu khi thời gian đã trôi đến phút 98 trong sự bất bình của thầy trò HLV Đức Thắng.

Với 3 điểm có được trên sân nhà, HAGL đã vươn lên nửa trên BXH V.League 2018 sau 9 vòng (13 điểm) trong khi SLNA vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 với 7 điểm, chỉ thua đội bóng thuộc nhóm nguy hiểm Sài Gòn đang có cùng điểm nhờ chỉ số phụ./.

BXH V.League 2018
BXH V.League 2018

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Kim Jinseo, Đức Lương; Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Việt Hưng; Công Phượng, Văn Toàn.

SLNA: Vũ Hải; Văn Khánh, Ngọc Hải, Đình Hoàng; Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Phú Nguyên; Osmar Francisco, Olaha.

Tin mới