Hà Đức Chinh lập công, U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U22 Singapore

(Baonghean.vn) - Không còn mục tiêu tại SEA Games 30, nhưng U22 Singapore đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Cuối cùng thì bản lĩnh và sự kiên trì đã giúp các học trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng tối thiểu bằng bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh.
Từ quả đá phạt của Triệu Việt Hưng, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu làm tường cho Đức Chinh ghi bàn. Video: VTV
Hà Đức Chinh ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Hải Hoàng
Hà Đức Chinh ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Hải Hoàng

So với trận đấu gặp U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã quyết định không sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thay vào đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản. Ở vị trí trung vệ khi Tấn Sinh chấn thương, những cái tên được chọn là Ngọc Bảo, Thành Chung và Đức Chiến.

Hai hậu vệ biên của U22 Việt Nam là Văn Hậu và Tấn Tài, chơi cao nhất là Hoàng Đức bên cánh phải và cánh đối diện là Quang Hải. Trung phong cắm của U22 Việt Nam là Hà Đức Chinh thay cho Tiến Linh. Trọng Hoàng cũng được tung vào sân ngay từ đầu trận.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo phòng ngự chủ động và chưa vội đẩy cao tốc độ những pha tấn công. Phút 16, từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 25m, Irfan Fandi tung cú sút chìm. Thủ môn Văn Toản phải mất 3 nhịp mới có thể khống chế trái bóng. 

Chấn thương đã khiến Quang Hải phải sớm rời sân trong hiệp 1 và sự có mặt của Hùng Dũng đã giúp U22 Việt Nam chơi tấn công tốt hơn. Ảnh: Hải Hoàng

Chấn thương đã khiến Quang Hải phải sớm rời sân trong hiệp 1 và sự có mặt của Hùng Dũng đã giúp U22 Việt Nam chơi tấn công tốt hơn. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 20, cầu thủ Sazali thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh trái. Văn Toản đã chủ động đẩy bóng giải nguy cho khung thành của U22 Việt Nam. Ở tình huống phạt góc tiếp theo, thủ môn thuộc biên chế CLB Hải Phòng đã phán đoán điểm rơi tốt.

Trong tình thế Quang Hải bị đau nhẹ và U22 Việt Nam chưa kiểm soát được thế trận một cách chủ động trong 20 phút đầu, HLV Park Hang-seo ngay lập tức tung Hùng Dũng vào sân thay Quang Hải.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thành Chung, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Sơn, Tấn Tài, Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Chinh.

U22 Singapore: Rohaizad, Irfan Fandi, Najeeb, Salamat, Sazali, Mahler, Stewart, Suzliman, Ramli, Pashia, Ikhsan Fandi.

Những phút còn lại, hàng phòng ngự U22 Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ của Singapore. Phút 28, có thêm một thẻ vàng được rút ra, lần này dành cho Lê Ngọc Bảo, trước đó là tấm thẻ vàng cho trung vệ Đức Chiến. 

Bên cạnh đó, U22 Singapore cũng chủ động chơi áp sát, sẵn sàng thực hiện những tình huống phạm lỗi để ngăn chặn các cầu thủ U22 Việt Nam tổ chức tấn công. Điều này khiến hiệp 1 kết thúc không bàn thắng và không có pha dứt điểm nào đáng chú ý. 

Trung vệ Irfan Fandi của U22 Singapore đã hóa giải hàng loạt những pha tấn công của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trung vệ Irfan Fandi của U22 Singapore đã hóa giải hàng loạt những pha tấn công của U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp 2, tình thế vẫn không được cải thiện, U22 Việt Nam vẫn bế tắc trong tấn công và HLV Park Hang-seo một lần nữa tung Tiến Linh vào sân thay cho Thanh Sơn để chơi với 2 tiền đạo. Ít phút sau khi vào sân, Tiến Linh có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore từ pha tranh chấp của Đức Chinh, đáng tiếc hậu vệ đối phương đã kịp lui về giải nguy.

Phút 55, áp lực tiếp tục được duy trì và U22 Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công. Từ một đường chuyền bên cánh phải, Tiến Linh tiếp tục có cơ hội nhưng cú băng vào sát vạch 5m50 để dứt điểm của anh không trúng bóng.

Cơ hội ghi bàn ngày một rõ rệt hơn. Từ nỗ lực của Trọng Hoàng và Hùng Dũng bên cánh phải, Đoàn Văn Hậu tiếp tục có pha dứt điểm một nhịp từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao. Phút 61, Tiến Linh một lần nữa đứng trước cơ hội rõ rệt để ghi bàn sau tình huống đưa bóng vào của Hà Đức Chinh, bàn thắng vẫn chưa đến với U22 Việt Nam.

Khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút, hậu vệ cánh trái Đỗ Thanh Thịnh vào sân để thay cho trung vệ Ngọc Bảo. Càng về cuối trận, U22 Việt Nam khiến U22 Singapore phải co về sâu bên phần sân nhà để phòng ngự, các học trò HLV Park Hang-seo kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Tiền Linh vào sân giúp U22 Việt Nam gia tăng sức tấn công. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền Linh vào sân giúp U22 Việt Nam gia tăng sức tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 78, U22 Việt Nam được hưởng một quả phạt góc, bóng tìm đến Đoàn Văn Hậu nhưng cú đánh đầu của anh đi không chính xác. Các đợt tấn công nguy hiểm của U22 Việt Nam gần như đều bị hóa giải bởi trung vệ đội trưởng Irfan Fandi bên phía Singapore.

Cuối cùng thì sau hàng loạt những tình huống sóng gió tạo ra, U22 Việt Nam đã có một bàn thắng để giải quyết trận đấu đầy cảm xúc. Bước sang phút 85, từ một quả phạt góc bên cánh phải của Hùng Dũng, Văn Hậu làm tường vào trong và Đức Chinh bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Singapore.

Một bàn thắng mang rất nhiều ý nghĩa và đã được các học trò HLV Park Hang-seo tập luyện một cách thuần thục. Chỉ 5 phút sau, Triệu Việt Hưng khiến thủ môn Singapore phải đứng chôn chân nhìn bóng bằng một cú sút má ngoài từ khoảng cách chừng 25m, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 88, U22 Việt Nam có thêm cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 từ một tình huống căng ngang bên cánh trái, đáng tiếc Đức Chinh không thể đệm bóng cận thành như ý muốn. Trong 3 phút bù giờ, U22 Việt Nam vẫn duy trì áp lực để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu một cách khá nhọc nhằn. Với 3 điểm này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng B với 12 điểm. Ở trận đấu còn lại, U22 Thái Lan vượt qua Lào với tỷ số 2-0 trong khi Indonesia vươn lên vị trí thứ 2 khi thắng Brunei với 8 bàn thắng cách biệt.

Bảng xếp hạng hiện tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Zing
Bảng xếp hạng hiện tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Zing

Tin mới