Hạ Malaysia, Thái Lan xứng đáng nhận cúp vô địch

(Baonghean.vn) – Đối thủ của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka là đội chủ nhà U22 Malaysia, tuy nhiên lối chơi đa dạng và chiến thuật hợp lý đã giúp U22 Thái Lan có một trận đấu trên cơ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U22 Malaysia: Haziq Bin Nadzli, Thomas Davies, Bin Zainudin, Bin Rasid, Bin Abdulazih, Bin Azlin, Firdaus Chew, Thanabalan, Kutty Abba, Mohd Ishak, Bin Zakaria.

U22 Thái Lan: Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam, Chenrop Samphaodi, Phicha Au-tra, Saringkan Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Worachit.

Sai lầm của thủ môn Malaysia đã khiến trận chung kết diễn ra dễ dàng hơn với Thái Lan - Ảnh: Internet
Sai lầm của thủ môn Malaysia đã khiến trận chung kết diễn ra dễ dàng hơn với Thái Lan - Ảnh: Internet

Những phút đầu trận chung kết SEA Games 29 giữa Thái Lan và Malaysia đã diễn ra cởi mở và hấp dẫn như mong đợi. Hai đội chơi đôi công và liên tục ăn miếng trả miếng. Điển hình là cơ hội được tạo ra ở phút 16. Tiền đạo chủ lực U22 Thái Lan là Samphaodi nhận bóng từ Worachit, đảo bóng một nhịp giữa vòng vây cầu thủ đối phương rồi tung ra cú cứa lòng trong chân trái trong vạch 16m50 và bóng đi chệch cột dọc.

Phút 27, đến lượt Malaysia có câu trả lời. Từ một tình huống phạt góc, số 13 Au-tra chọn điểm rơi chuẩn xác, bật cao đánh đầu hóc hiểm nhưng thủ môn Nadzli đã kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài.

Sau một vài tình huống bị bỏ lỡ, Thái Lan bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số nhờ sai lầm của thủ môn Malaysia. Phút 39, trong một tình huống phạt góc, thủ môn Nadzli mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện cú đấm bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng pha xử lý này lại đưa bóng nằm gọn trong lưới. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Thái Lan.

Sang hiệp 2, U22 Malaysia đẩy cao nhịp độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà nhưng U22 Thái Lan đá thấp và tỏ ra rất điềm tĩnh, ít sai số trong phòng ngự. Thậm chí nếu may mắn hơn, U22 Thái Lan còn có thêm bàn thắng ở phút 53; từ pha phản hãm thành, cú dứt điểm cuối cùng của Worawut đã bị một cầu thủ U22 Malaysia phá ra ngay trước vạch vôi.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Malaysia thi đấu với tinh thần chẳng còn gì để mất. Áp lực khủng khiếp được tạo ra phía khung thành U22 Thái Lan. Tuy nhiên, đội chủ nhà Malaysia đành bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Với kết quả thua 0-1, Malaysia để tuột tấm HCV môn bóng đá Nam ngay trên sân nhà trước Thái Lan. Đây là tấm HCV thứ 16 của bóng đá Thái Lan và một lần nữa cho thấy họ là bá chủ của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới