Hà Nội: Sinh viên "lăn" cùng trận Việt Nam - Iraq

(Baonghean.vn) - Mặc dù tuyển Việt Nam không thể chiến thắng trước đối thủ Iraq được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, nhưng sự ủng hộ của các cổ động viên nhà vẫn rất nồng nhiệt dành cho HLV Hữu Thắng và các học trò của mình. 

Hoà chung nhịp đập của hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá cả nước, thủ đô Hà Nội đêm nay cũng không ngoại lệ. Các quán cà phê chật kín người xem bóng đá, trong đó đông đảo nhất vẫn là các bạn học sinh, sinh viên. 

Dãy quán cafe nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, Hà Nội là địa điểm không thể thích hợp hơn dành cho người yêu bóng đá. Rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn sinh viên đã có mặt tại đây để cùng hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển. Trong đó cũng có rất nhiều cổ động viên nữ.
Dãy quán cafe nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, Hà Nội là địa điểm không thể thích hợp hơn dành cho người yêu bóng đá. Rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn sinh viên đã có mặt tại đây để cùng hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển. 
Một trận đấu thực sự khó khăn với tuyển Việt Nam khi chúng ta hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Iraq. Hiện rõ trên những khuôn mặt là sự hồi hộp dõi theo từng đường bóng, bước chạy của các cầu thủ.
Một trận đấu thực sự khó khăn với tuyển Việt Nam khi chúng ta hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Iraq. Hiện rõ trên những khuôn mặt là sự hồi hộp dõi theo từng đường bóng, bước chạy của các cầu thủ.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với phần thắng dành cho đội tuyển Iraq, thất vọng là tâm trạng chung của mọi người hâm mộ. Thế nhưng tình yêu dành cho đội tuyển và niềm tin với HLV Hữu Thắng vẫn luôn mạnh mẽ. Bạn Lê Doãn Trí, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội, đến từ Nghệ An chia sẻ:
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với phần thắng dành cho đội tuyển Iraq, thất vọng là tâm trạng chung của mọi người hâm mộ. Thế nhưng tình yêu dành cho đội tuyển và niềm tin với HLV Hữu Thắng vẫn luôn mạnh mẽ. Bạn Lê Doãn Trí (phải), sinh viên trường ĐH Y Hà Nội, đến từ Nghệ An chia sẻ: " Mọi người ai cũng buồn và tiếc nuối khi Việt Nam thua trận. Nhưng chúng ta đã chiến đấu hết mình, đó mới là điều quan trọng. Em vẫn luôn gửi gắm niềm tin và ủng hộ HLV Hữu Thắng".
Bạn Trần Đình Mạnh, sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân thì chọn xem trận bóng ở...phòng bảo vệ ký túc, chia sẻ:
Bạn Trần Đình Mạnh, sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân thì chọn xem trận bóng ở...phòng bảo vệ ký túc, chia sẻ: "Ngày mai em có buổi học sớm nhưng vẫn phải dành thời gian theo dõi trận bóng. Từ trước đến giờ em chưa bỏ sót bất cứ trận bóng nào của tuyển Việt Nam. Dù đội nhà thua nhưng em vẫn thấy hài lòng vì các cầu thủ đã chơi hết mình trước một đối thủ quá mạnh". 
Nếu tuyển Việt Nam thắng trận này thì hẳn chúng ta sẽ được chứng kiến những màn ăn mừng của giới hâm mộ đêm nay. Nhưng đáng tiếc với thất bại 1 - 0 nghiêng về Iraq, đường phố Hà Nội sau trận bóng cũng đìu hiu như nỗi buồn của người hâm mộ Việt Nam vậy.
Nếu tuyển Việt Nam thắng trận này thì hẳn chúng ta sẽ được chứng kiến những màn ăn mừng của giới hâm mộ đêm nay. Nhưng đáng tiếc với thất bại 1 - 0 nghiêng về Iraq, đường phố Hà Nội sau trận bóng cũng đìu hiu như nỗi buồn của người hâm mộ Việt Nam vậy.

Nhật Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới