Hà Nội - SLNA: Gặp lại cố nhân

(Baonghean.vn) - Cho đến giờ, trận thua 2-6 tại vòng 17 V.League 2012 vẫn khiến nhiều cầu thủ và cổ động viên Hà Nội không thể nào quên. Mùa giải này có 5 cầu thủ ra sân trong đội hình chính thức hôm đó hiện đang thi đấu cho hai đội bóng. Ngoại trừ Văn Quyết bị thẻ đỏ ngồi ngoài, Samson sẽ đối đầu 3 cầu thủ SLNA trong trận “đại chiến".

Với tư cách là “người trong cuộc” Đình Đồng, Văn Bình và Samson chắc hẳn còn nhớ mãi trận đấu có lẽ là thất bại đau đớn nhất của HN T&T kể từ khi giành quyền lên chơi ở V-League. Ra sân từ ghế dự bị từ phút 60, thủ môn Nguyên Mạnh cũng được chứng kiến các đồng đội chơi như lên đồng trong trận đấu này.

Trận “tennis sân cỏ” đáng nhớ

Khi đó, SLNA đến sân Hàng Đẫy với tư cách là nhà vô địch V.League 2011 nhưng lực lượng được coi là cân bằng với đội chủ nhà. 3 ngoại binh của SLNA khi đó là Hector, Abass, Dickson thậm chí còn được đánh giá thấp hơn Cristiano, Gonzalo, Samson. Khán giả xứ Nghệ còn nhớ khi đó đoàn quân của thầy trò HLV Hữu Thắng vừa có trận hòa 0-0 với đội khách được đánh giá yếu hơn rất nhiều, tạm đứng thứ 6 BXH. Trong khi đó, Hà Nội T&T đang đứng đầu BXH, có chiến thắng 3-1 ngay trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương.

Hoàng Vũ Samson là cầu thủ Hà Nội duy nhất đã có mặt trong trận đại bại 2-6 cách đây 7 năm. Ảnh: tienphong.vn
Hoàng Vũ Samson là cầu thủ Hà Nội duy nhất đã có mặt trong trận đại bại 2-6 cách đây 7 năm. Ảnh: tienphong.vn

Mấu chốt của chiến thắng là hàng tiền vệ với những cái tên như Hector, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Bình đã không cho Sỹ Cường, Văn Quyết, Gonzalo, Ngọc Duy, Samson một phút giây lơ là để chơi bóng. Bằng mọi cách nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn không thể xoay nổi tình thế, nhất là khi Cao Sỹ Cường nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 68 rời sân.

Hậu vệ Duy Nam của chủ nhà đã “phá game” khi sớm phạm lỗi dẫn đến tình huống đội nhà bị phạt 11m, thua sớm. Sau đó, thủ môn Hồng Sơn đã lóng ngóng phá bóng sau đường chuyền về của Tiến Dũng và ngay lập tức, Abass có mặt đúng lúc và trừng phạt sai lầm của người gác đền bên phía HN T&T bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Gonzalo và Samson đã quân bình tỷ số trước khi trọng tài thổi còi khép lại hiệp 1. Tưởng như đội chủ nhà sẽ hưng phấn lội ngược dòng thì đầu hiệp 2 Hồng Việt, Abass, Trọng Hoàng, Dickson lần lượt ghi bàn. “Lão tướng” Đình Đồng chính là người kiến tạo bàn thắng thứ 6 còn thủ môn Nguyên Mạnh là người đứng trong khung gỗ 30 phút cuối của trận đấu thay Viết Nam chấn thương.

Niềm hy vọng dành cho các cựu binh SLNA

Là một trong hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy, chứng kiến trận đại thắng của SLNA, người viết cho rằng tình thế 7 năm trước giống hệt với trận đại chiến sắp tới. Các cầu thủ chủ nhà được đánh giá cao hơn, thậm chí cách biệt lúc đó về điểm số còn lớn hơn hiện nay rất nhiều.

Mấu chốt của thắng lợi là HLV Hữu Thắng đã thổi lửa vào từng cầu thủ để anh em tự tin thi đấu. Cầu thủ 2 bên lao vào nhau “ăn miếng, trả miếng”, đá rát trong từng tình huống và thắng lợi chỉ dành cho đội nào có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

Văn Bình (15) là 1 trong 3 cầu thủ có mặt trong trận đại thắng V-League 2012.
Văn Bình (15) là 1 trong 3 cầu thủ có mặt trong trận đại thắng V-League 2012.

Khá thú vị khi Hoàng Vũ Samson sẽ có dịp đối đầu với Văn Bình ở khu vực giữa sân và ai thi đấu xuất sắc hơn thì đội bóng của mình sẽ có lợi về thế trận. 7 năm đã khiến cho cả hai không còn sung sức như trước nhưng bù lại, họ từng trải hơn rất nhiều về kinh nghiệm. Văn Bình hiện nay đang được đánh giá là nội binh có lối đá quái bậc nhất, cương - nhu tùy từng tình huống.

Là cựu binh, Đình Đồng là chỗ dựa tinh thần cho đàn em trong trận đấu không được phép nhát bóng này. Hành lang cánh trái của SLNA đã chắc chắn rất nhiều từ khi Đình Đồng rời Thanh Hóa về lại sân Vinh. Khi Khắc Ngọc sẽ bị đối phương phong tỏa thì người hâm mộ lại trông chờ hậu vệ số 16 này có pha kiến tạo thành bàn như anh từng làm 7 năm trước cho Dickson.

Sau 7 năm gặp lại, Samson từ vai trò ngoại binh đã trở thành cầu thủ nhập tịch thì thủ môn Nguyên Mạnh cũng từ vị trí dự bị đã trở thành đội trưởng của SLNA. Nếu như khán giả Hà Nội mong Samson ghi bàn thì khán giả xứ Nghệ lại hy vọng Nguyên Mạnh sẽ là bức tường thành ngăn cản đối thủ.

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ cho trận đấu này trở thành “ngày hội bóng đá lớn nhất năm” của khán giả xứ Nghệ.

Tin mới