Hà Nội - SLNA: Trận đấu danh dự và cơ hội lên tuyển

(Baonghean.vn) - Nếu giành chiến thắng trên sân Hàng Đẫy, không những có 3 điểm quý giá mà đẳng cấp của SLNA mà cơ hội lên tuyển sẽ mở ra cho Khắc Ngọc, Đình Hoàng và cả Văn Bình.

Chủ nhà gặp khó

Đội bóng đương kim vô địch quốc gia Hà Nội đang trong giai đoạn khó khăn. Họ vừa có một trận đấu đáng thất vọng ở vòng bảng AFC Cup 2019 trước đối thủ kém mình toàn diện là Yangon United. Nhiều cầu thủ trụ cột của Hà Nội đã bất ngờ chơi sa sút. Tinh thần các cầu thủ cũng đã có những giao động nhất định, khi khán giả tỏ ý nghi ngờ thái độ thi đấu của họ.

Đình Hoàng đang rất nóng lòng mong chờ cuộc đối đầu giữa Hà Nội và SLNA tại vòng 4 V.League 2019. Ảnh tư liệu
Đình Hoàng đang rất nóng lòng mong chờ cuộc đối đầu giữa Hà Nội và SLNA tại vòng 4 V.League 2019. Ảnh tư liệu

Đây là trận đấu mà Thành Lương, Văn Quyết và Văn Kiên là những cái tên đáng thất vọng nhất. Thành Lương “tấn công quên phòng ngự” còn hậu vệ Văn Kiên đá như mơ ngủ ban ngày. Trong khi đội trưởng Văn Quyết là người đá hỏng quả penalty. Samson thì thi đấu vật vờ, đối phương khẽ đụng một cái là ngã, Omar thì phung phí không biết bao cơ hội do đồng đội tạo dựng. Nhiều tình huống, đáng nhẽ cần dứt điểm thì Omar lại chủ động chuyền về. 

Hiện nay, nhân sự Hà Nội ngoài Quang Hải, Đình Trọng chưa lấy lại thể lực tốt nhất thì hậu vệ Thành Chung cũng chấn thương phải nghỉ hàng tháng. Trung vệ Mc Donald vẫn chưa khỏi chấn thương, nên nhiều khả năng Văn Hậu sẽ được bó vào trong đá trung vệ. Trong bối cảnh khó khăn nhân sự nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn quyết tâm có 3 điểm để khôi phục lại danh dự, lấy lại niềm tin khán giả nhà.

Cầu thủ SLNA tự tin

Phía đội khách, các cầu thủ SLNA háo hức cho trận đấu này cả tháng trời. Mặc dù trong các cuộc phân tích kỹ thuật trận đấu, các cầu thủ xứ Nghệ đều nhận định Hà Nội về thực lực mạnh hơn đội bóng xứ Nghệ.

Trước trận đấu, SLNA tổ chức lễ ra mắt nhà đồng tài trợ tại V.League 2019. Ảnh: Trung Kiên
Trước trận đấu, SLNA tổ chức lễ ra mắt nhà đồng tài trợ tại V.League 2019. Ảnh: Trung Kiên

Nhưng các cầu thủ SLNA đều tỏ ra khá tự tin. Đình Hoàng - nút chặn bên cánh phải SLNA, đồng thời hướng tấn công chính của đội chủ nhà khá bình thản trước trận đấu. Thậm chí cầu thủ này còn vui vẻ tặng 1 fan ruột, người sẽ tham gia tổ chức “Phủ vàng Hàng Đẫy” đôi giày thể thao như một sự tri ân khán giả trước trận đại chiến. Chưa có lúc nào quan hệ cầu thủ, cổ động viên xứ Nghệ lại khăng khít như hiện nay.

Với phân tích 4/8 bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện 15 phút cuối trận đấu thì BHL SLNA đã mất cả tháng chuẩn bị thể lực cho cầu thủ. Nhiều khả năng SLNA sẽ đá với sơ đồ 4-3-2-1, trong đó Olaha sẽ lùi xuống khu vực giữa sân để tham gia đánh chặn. Các cầu thủ SLNA tránh để sa vào trò chơi “mèo vờn chuột” của đối phương, chắt chiu cơ hội phản công, quyết không để thủng lưới trước. HLV Đức Thắng cũng đã chuẩn bị rất kỹ các tình huống đá phạt cố định.

Trong 1 trận đấu được coi là cuộc chiến danh dự cả trong sân lẫn trên khán đài, dự báo sẽ có nhiều thẻ phạt, những pha bóng không khoan nhượng thì việc phân phối sức và thay người hợp lý được coi là vấn đề sống còn. Bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ đàn anh như Văn Bình, Đình Hoàng, Quang Tình trong bối cảnh này là cực kỳ quan trọng.

Hơn cả 3 điểm

Dự kiến 5.000 khán giả xứ Nghệ sẽ tham gia diễu hành trước trận đấu. Ảnh: fb Hội CĐV SLNA
Dự kiến 5.000 khán giả xứ Nghệ sẽ tham gia diễu hành trước trận đấu. Ảnh: fb Hội CĐV SLNA

Đến nay, Hà Nội chính là đội bóng V.League mà cả BHL, cầu thủ và hàng ngàn khán giả xứ Nghệ muốn thắng nhất. Nó là cuộc so tài của 2 lò đào tạo trẻ có tiếng trong cả nước, là thước đo trình độ của 1 đội bóng được coi là rủng rỉnh hầu bao với “đội bóng tỉnh lẻ, con nhà nghèo”. Là trận đấu mà Hội cổ động viên đội khách SLNA đã đứng ra “bao sân” tự lo vé vào cho fan hâm mộ xứ Nghệ, hành động hiếm thấy trên sân Hàng Đẫy.

Với việc có 6-7 cầu thủ đội chủ sân Hàng Đẫy đang nằm trong đội tuyển, trận cầu tâm điểm của vòng đấu sẽ thu hút sự quan tâm của báo chí, các nhà chuyên môn và BHL đội tuyển quốc gia. Nếu thi đấu khởi sắc thì Khắc Ngọc, Đình Hoàng và thậm chí cả Văn Bình sẽ có cơ hội tham gia đội tuyển dự King Cup tại Thái Lan. Đây cũng là món quà ý nghĩa của SLNA cho nhà tài trợ mới của đội bóng.

Rõ ràng, đây là trận đấu nếu thắng không chỉ có 3 điểm, nó còn là danh dự của SLNA và cơ hội nâng tầm cho hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ.

Tin mới