Hà Tĩnh 'vỡ' sân do cán bộ mở cửa cho người nhà vào; Barca đại thắng trong ngày La Liga tái xuất

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho rằng, lực lượng làm nhiệm vụ tự ý mở cửa cho người nhà, khiến sân Hà Tĩnh bị quá tải trong trận gặp Hà Nội; Lionel Messi góp bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca trên sân của Mallorca tối 13/6.
Hà Tĩnh phân trần về sự cố vỡ sân
Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, lực lượng làm nhiệm vụ tự ý mở cửa cho người nhà, khiến sân Hà Tĩnh bị quá tải trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6.

"Nhiều lực lượng làm nhiệm vụ như công an, quân đội, cán bộ quản lý sân... đã mở cửa cho người nhà vào với số lượng khoảng hơn 1.000 người, khiến ban tổ chức không thể kiểm soát nổi, dẫn tới vỡ sân", ông Hạnh cho biết. "Lượng vé phát ra đảm bảo sức chứa của sân. Phía trên các khán đài còn chỗ trống, song nhiều CĐV vẫn tràn xuống dưới do thời tiết quá nắng nóng, và một phần phải thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch bệnh".
Một nữ CĐV ngất trên khán đài được cảnh sát đưa xuống bên dưới. Ảnh: Đức Hùng.
Một nữ CĐV ngất trên khán đài được cảnh sát đưa xuống bên dưới. Ảnh: Đức Hùng

Sân vận động Hà Tĩnh, với sức chứa khoảng 16.000 người, gần như không còn chỗ trống ở trận Hà Tĩnh - Hà Nội tại vòng 4 V-League 2020 dù ban tổ chức chỉ in 12.300 vé bán và 1.020 vé mời. Phút 20, hàng nghìn người tràn xuống đường biên để đứng, khiến trận đấu tạm dừng khoảng 20 phút.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh bày tỏ sự cố "vỡ" sân là bất khả kháng. Ban tổ chức luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu nên không xảy ra điều gì nghiêm trọng. Trận đấu tới gặp Đà Nẵng tại vòng 5 trên sân Hà Tĩnh, Sở sẽ giao cho CLB bán ra khoảng 10.000 vé, hy vọng sẽ không quá tải. "CLB Hà Nội quá nổi tiếng, có nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy... nên thu hút nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trẻ em. Các trận tiếp theo lượng khán giả tới sân sẽ ít hơn rất nhiều, theo tính toán chỉ xấp xỉ khoảng 5.000 người mỗi trận", ông Hạnh cho hay.
Còn Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm của CĐV, và bày tỏ đây là sự cố không may, trách nhiệm thuộc về ban tổ chức địa phương. Ông nói: "Lần đầu tổ chức nên khâu kiểm soát vé còn nhiều thiếu sót. Phe vé ở Hà Nội, Hải Phòng đổ về, tình trạng vé giả tràn lan. Hệ thống kiểm soát vé nhiều chỗ không xé vé, dẫn tới việc vé bị tuồn trở lại, từ đó người ồ ạt vào sân".
"Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Hà Tĩnh thật đáng tự hào. Chúng tôi sẽ có những phương án hợp lý để đáp lại tấm chân thành ấy", ông Dũng thông tin thêm. Trận 1-1 trên sân khách giúp Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4, với 7 điểm sau 4 vòng, kém 1 điểm so với nhóm 3 đội đầu bảng gồm Sài Gòn, Viettel và SLNA. Còn Hà Tĩnh đạt 4 điểm, đứng thứ 9.
Barca đại thắng trong ngày La Liga tái xuất
Trở lại thi đấu sau 3 tháng nghỉ chống dịch, Barca cho thấy họ vẫn sung sức và sắc bén. Đội khách chỉ mất 2 phút để làm tung lưới Mallorca. Sau khi nhận quả tạt từ Jordi Alba, Arturo Vidal băng vào đúng tầm đánh đầu hạ thủ môn Manolo Reina.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Barca và Mallorca là khả năng xử lý tình huống. Trong khi có cùng số lần dứt điểm trong hiệp một, đội chủ nhà chỉ có thể gây nguy hiểm thay vì ghi bàn. Trái lại, mỗi khi có cơ hội, nhà đương kim vô địch luôn biết cách đưa bóng đến sát khung thành.
Bàn thắng thứ hai của Barca là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt giữa hai bên. Sau khi đoạt bóng giữa sân, Messi chỉ cần một đường chọc khe đơn giản để Alba băng xuống cánh trái, trước khi chính anh băng vào đánh đầu dọn cỗ cho Martin Braithwaite. Có bóng trong khoảng không gian trống trải, tiền đạo người Đan Mạch dễ dàng sút vào giữa khung thành ghi bàn đầu tiên cho Barca.
Messi khởi động suôn sẻ với Barca trong giai đoạn thi đấu trở lại.
Messi khởi động suôn sẻ với Barca trong giai đoạn thi đấu trở lại.

Suarez vào sân từ phút 57 thay Griezmann, người tiếp tục chơi một trận đấu mờ nhạt. Từ khi "số 9" xuất hiện, đội khách tăng thêm phần nguy hiểm trong khâu tấn công. Phút 59, Braithwaite suýt ghi bàn thứ hai khi dứt điểm trúng chân Reina bật ra ngoài.

Trước sự sắc bén của Barca, Mallorca chỉ cầm cự thêm đến phút 79. Sau đường chuyền bổng của Messi, Alba thoát xuống sút vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0. Messi cũng kịp ghi 1 bàn cho bản thân. Sau đường chuyền của Suarez, thủ quân Barca dắt bóng rồi dứt điểm vào góc cao ấn định chiến thắng 4-0.

Với 2 đường kiến tạo và 1 bàn thắng, Messi đã đánh dấu ngày trở lại hoàn hảo cho Barca. Nhà đương kim vô địch vượt lên trên 5 điểm so với Real Madrid, đội sẽ tiếp Eibar trong trận đấu tối 14/6.
Công Phượng được HLV bảo vệ
TP.HCM vừa bất ngờ nhận thất bại trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn Sài Gòn FC. Ở trận đấu này, tiền đạo Công Phượng đã bị đối phương phong tỏa khiến anh chơi bế tắc không thể tạo nên các tình huống nguy hiểm. Đây cũng là trận đầu tiên sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19, Công Phượng xuất hiện trong đội hình TP.HCM.

Trước đó, ở vòng 3, Công Phượng đã xin phép vắng mặt trong trận đấu của TP.HCM gặp Hải Phòng vì bận tổ chức lễ đính hôn. Khi Công Phượng trở lại, anh trở thành tâm điểm chú ý từ khán giả cho đến đối phương và Sài Gòn FC đã thành công trong việc khóa chặt tiền đạo này. Sau trận đấu này, Công Phượng tỏ ra khá thất vọng nhưng may mắn cho anh được HLV Chung Hae Seong bảo vệ: “Cậu ấy mới trở lại và cần thời gian để lấy lại phong độ cao cũng như cảm giác bóng tốt. Trong các buổi tập, Công Phượng rất nỗ lực hòa nhập với đội cũng như tích cực phối hợp, chạy chỗ và dứt điểm. Tôi tin rằng ở các trận tới, Công Phượng sẽ tỏa sáng”.
Không có ngoại binh trên hàng công, Công Phượng thiếu người chia lửa. Trong ảnh là tiền vệ Minh Trung theo sát cầu thủ số 21, ở phía xa, Văn Triền đang chờ sẵn. Ảnh: Quang Thịnh.
Không có ngoại binh trên hàng công, Công Phượng thiếu người chia lửa. Trong ảnh là tiền vệ Minh Trung theo sát cầu thủ số 21, ở phía xa, Văn Triền đang chờ sẵn. Ảnh: Quang Thịnh

Bản thân Công Phượng cũng thừa nhận rằng do đợt nghỉ dịch vừa qua, anh chưa lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất nên dẫn đến cảnh chơi bế tắc ở trận đấu với Sài Gòn FC. Dù vậy, nỗ lực thi đấu hết sức của anh đã nhận được sự chia sẻ của HLV trưởng Chung Hae Seong.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có niềm tin lớn dành cho Công Phượng: “Thời ở Bỉ, cậu ấy dự bị nhiều nhưng đợt đầu năm, Phượng hòa nhập tốt với đội. Đợt nghỉ vì dịch vừa qua, bị ngắt quãng nên đã ảnh hưởng đến phong độ của cậu ấy. Tất cả khó khăn đó, Phượng hiểu và tôi nghĩ rằng đây là cầu thủ lớn nên sẽ biết cách vượt qua giai đoạn này”.

Tin mới