Hai ngày đêm căng mình dập lửa cứu rừng Hồng Lĩnh

(Baonghean.vn) - Đến trưa nay (29/6), cháy rừng ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang được khống chế, vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay ở đây khiến cho cả ngàn người dân và chiến sỹ cứu rừng mệt lả. Họ đã dầm mình trong biển lửa để cứu rừng suốt hơn 1 ngày, 1 đêm qua.
Rừng Nghi Xuân (Tĩnh) cháy dữ dội từ 12 giờ trưa qua đến trưa nay mới được khống chế. Lửa cháy ngùn ngụt. Ảnh: Sách Nguyễn
Rừng Nghi Xuân (Tĩnh) cháy dữ dội từ 12 giờ trưa qua đến trưa nay mới được khống chế. Lửa cháy ngùn ngụt. Ảnh: Sách Nguyễn 
Chú thích
Hàng ngàn người dân và bộ đội, các lực lượng đã được huy động để chữa cháy. Núi cao, địa hình hiểm trở họ không quản nguy hiểm tiếp cận ngọn lửa để giữ rừng. 
Trong điều kiện khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sỹ và người dân phải lao vào dập lửa.
Trong điều kiện khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sỹ và người dân phải lao vào dập lửa.
Dập lửa cả trưa, chiều tối nhưng đến 2 giờ sáng ngọn lửa lại bùng phát trở lại. Hà Tĩnh đã phải đề nghị Nghệ An huy động thêm lực lượng sang ứng cứu rừng.
Dập lửa cả trưa, chiều tối nhưng đến 2 giờ sáng ngọn lửa lại bùng phát trở lại. Hà Tĩnh đã phải đề nghị Nghệ An huy động thêm lực lượng sang ứng cứu rừng. 
Clip: Quang An
Chú thích
Cho đến sáng nay (29/6), lửa vẫn còn cháy to. Lực lượng chữa cháy vẫn bám trụ kiên cường. 
Thảm thực bì dày đặc, khói bốc lên mù mịt, nhưng các chiến sỹ và bà con nhân dân vẫn không rời trận địa.
Thảm thực bì dày đặc, khói bốc lên mù mịt, nhưng các chiến sỹ và bà con nhân dân vẫn không rời trận địa. 
Chú thích
Trưa nay, ngọn lửa được khống chế nhưng lửa vẫn cháy âm ỉ, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.  
Chú thích
Đến 12h trưa nay (29/6), lửa rừng đã được khống chế, bao vất vả, mệt nhọc không tả xiết đối với các chiến sỹ cứu rừng. Họ tranh thủ uống nước, ăn trưa qua quýt ngay trên núi.  Lửa đã tạm được khống chế nhưng trong điều kiện nắng nóng, gió lào gay gắt, ngọn lửa có thể bùng cháy trở lại bất cứ lúc nào...

Tin mới