Hàng chục người đội mưa, quây giữa dòng nước lũ tìm đôi vợ chồng mất tích trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Sắp kết thúc ngày thứ 3 kể từ khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông ở xóm 3, xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn) bị mất tích trên sông Lam, hôm nay hơn 40 người gồm gia đình, họ hàng, bạn bè và lực lượng Công an xã vẫn đang tổ chức tìm kiếm. Nước sông đang dâng cao, mưa vẫn còn nặng hạt, mọi người đang nỗ lực chạy đua với thời gian.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông mất tích từ sáng ngày 17/7 trong lúc đang chài cá trên sông Lam.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông mất tích từ sáng 17/7 trong lúc đang chài cá trên sông Lam, đến nay vẫn chưa thấy tung tích. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Công an xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn) cho biết: Hiện có khoảng 40 người và 6 chiếc thuyền đang tổ chức tìm kiếm dọc sông Lam từ địa bàn huyện Anh Sơn, qua Đô Lương, đến Thanh Chương. Ảnh: Công Kiên
Chiều 19/7, dù trời mưa lớn, hàng chục người vẫn túc trực ở cầu Tri Lễ, xã Khai Sơn (Anh Sơn) mong tìm thấy tung tích vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Công Kiên
Chiều 19/7, dù trời mưa lớn, hàng chục người vẫn túc trực ở cầu Tri Lễ, xã Khai Sơn (Anh Sơn) mong tìm thấy tung tích vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông. Có những người đứng tại đây từ 2-3 hôm nay, kể cả đêm bão Sơn Tinh đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Công Kiên
 
Dưới sông, những con thuyền nhỏ được bố trí thay nhau tìm kiếm.
Dưới sông, những con thuyền nhỏ được bố trí thay nhau tìm kiếm. Ảnh: Công Kiên
 
Nỗ lực
Nỗ lực tìm người thân giữa dòng nước xiết. Ảnh: Công Kiên
Cạnh chân cầu Tri Lễ, một chiếc thuyền máy công suất lớn túc trực sẵn sàng, nếu phát hiện được tung tích sẽ khởi hành để vớt xác. Ảnh: Công Kiên
Cạnh chân cầu Tri Lễ, một chiếc thuyền máy công suất lớn túc trực sẵn sàng. Ảnh: Công Kiên
 
Ánh mắt
Ánh mắt mệt mỏi của người thân dõi xuống dòng sông chảy xiết. Ảnh: Công Kiên
 
Và những cuộc điện thoại trong vô vọng... Ảnh: Công Kiên
Và những cuộc điện thoại trong vô vọng... Ảnh: Công Kiên

Tin mới