Hàng công Đội tuyển Việt Nam: 'Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!'

(Baonghean.vn) - 3/6 trận tại AFF Cup năm nay, các chân sút của Đội tuyển Việt Nam đã bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của đối phương. Hậu quả, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị loại ở vòng bán kết và trở thành cựu vương của AFF Cup.
1. Trận hòa 0 - 0 trước Đội tuyển Indonesia đã góp phần khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo phải cán đích ở vị trí thứ 2 của bảng B. Điều đáng nói là trong 90 phút so tài với Đội tuyển Indonesia, các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận (cầm bóng 70%) và tung ra tới 21 cú dứt điểm về phía khung thành của đội bạn. Tiếc rằng, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Các chân sút của Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) vừa có một kỳ AFF Cup thất vọng. Ảnh: Thế Vũ - TTXVN
Các chân sút của Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) vừa có một kỳ AFF Cup thất vọng. Ảnh: Thế Vũ - TTXVN

Kết thúc vòng đấu bảng, Đội tuyển Việt Nam có tổng số lần dứt điểm là 80, đứng thứ 2 sau Đội tuyển Thái Lan (84 lần). Tuy nhiên, chỉ có 18 lần trong số đó được Nguyễn Quang Hải và các đồng đội đưa bóng đi trúng đích. Thành tích này của Đội tuyển Việt Nam còn kém cả Đội tuyển Campuchia (24 lần). Rõ ràng, hàng công của Đội tuyển Việt Nam đã gặp vấn đề về "thước ngắm". 

Đúng như lo lắng của giới mộ điệu nước nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị Đội tuyển Thái Lan loại ở vòng bán kết. Bên cạnh sự thiếu may mắn, những sai lầm cá nhân và các quyết định bất lợi của tổ trọng tài, thì sự vô hại của hàng công mới là nguyên nhân chính khiến Đội tuyển Việt Nam phải dừng bước sớm. Hơn 180 phút không thể làm rung lưới của Đội tuyển Thái Lan, đủ thấy hàng công của Đội tuyển Việt Nam kém cỏi đến mức nào.
2. Chứng kiến sự sa sút phong độ của Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức hay Nguyễn Văn Toàn, sự thất thường của Nguyễn Công Phượng và sự mờ nhạt quen thuộc của Hà Đức Chinh, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã không khỏi thất vọng. Những "cánh én nhỏ" như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải là không đủ để đưa Đội tuyển Việt Nam bay cao, bay xa tại AFF Cup 2020.
Nguyễn Quang Hải (số 19) là điểm sáng hiến hoi trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: Leo Shengwei
 Nguyễn Quang Hải (số 19) là điểm sáng hiến hoi trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: Leo Shengwei

Thực ra, đây là vấn đề nhức nhối ở Đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng đã nỗ lực để làm mới hàng công nhằm tránh bị các đối thủ bắt bài, song đành phải "lực bất tòng tâm". Lý do đơn giản là trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc không có nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí tiền đạo. Mà "không có bột thì sao gột nên hồ"?

Trong một lần phát biểu trước báo giới, HLV Park Hang-seo từng than thở: "Chúng ta phải có một hệ thống phát triển đào tạo trẻ, với nhiều lứa và làm từng giai đoạn, kết hợp từ nhiều bên. 4 năm rồi, tiền đạo Việt Nam gần như ta không có thêm cầu thủ chất lượng tốt. Sau Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh, Đội tuyển Việt Nam có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn". Cho nên, để chữa trị dứt điểm được "căn bệnh trầm kha" của hàng công Đội tuyển Việt Nam thì một mình HLV Park Hang-seo là không đủ./.

Tin mới