Hàng nghìn người về thăm quê Bác vào ngày giỗ tổ Hùng Vương

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch), Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn đã đón hàng nghìn du khách trên mọi miền đất nước về thăm.
Hàng nghìn người dân muôn phương về thăm quê Bác. Clip: Huy Thư
Sáng nay, đường về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dường như nhộn nhịp hơn. Ảnh: Huy Thư
Sáng nay, đường về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dường như nhộn nhịp hơn. Ảnh: Huy Thư
Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid -19, dịp nghỉ lễ này, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhiều đoàn khách trong nước về thăm. Ảnh: Huy Thư
Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid  -19, dịp nghỉ lễ này, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhiều đoàn khách trong nước về thăm. Ảnh: Huy Thư
Ngôi nhà tranh quê Bác nơi làng Sen lại nhộn nhịp bước chân của du khách muôn phương. Hôm nay, tiết trời đầu Hạ nắng đẹp, cây cối trong vườn xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Ngôi nhà tranh quê Bác nơi làng Sen lại nhộn nhịp bước chân của du khách muôn phương. Hôm nay, tiết trời đầu Hạ nắng đẹp, cây cối trong vườn xanh tươi. Ảnh: Huy Thư
Thật xúc động khi một số du khách mang theo cả bánh chưng từ quê hương miền Bắc về để dâng lên bàn thờ gia tiên Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Thật xúc động khi một số du khách mang theo cả bánh chưng từ quê hương miền Bắc về để dâng lên bàn thờ gia tiên Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Những hiện vật nhuốm màu thời gian trong Khu Di tích Kim Liên đã để lại cho du khách những ấn tượng khó quên, những cảm nhận sâu sắc về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư

Những hiện vật nhuốm màu thời gian trong Khu Di tích Kim Liên đã để lại cho du khách những ấn tượng khó quên, những cảm nhận sâu sắc về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư

Mặc dù ngày lễ có đông khách đến thăm quan khu di tích, nhưng mọi hoạt động như đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu của cán bộ, nhân viên ở đây vẫn diễn ra ân cần, chu đáo. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù ngày lễ có đông khách đến thăm quan khu di tích, nhưng mọi hoạt động như đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu của cán bộ, nhân viên ở đây vẫn diễn ra ân cần, chu đáo. Ảnh: Huy Thư
Dưới những mái nhà tranh thân thương, du khách xúc động nghe thuyết minh viên kể về tuổi ấu thơ của Bác Hồ khi sống cùng gia đình ở quê hương. Chị Phạm Thị Hương (45 tuổi) đến từ Thành phố Nam Định chia sẻ: Đây là lần thứ 3 tôi về thăm Khu Di tích Kim Liên. Mỗi lần về quê Bác đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên.Ảnh: Huy Thư
Dưới những mái nhà tranh thân thương, du khách xúc động nghe thuyết minh viên kể về tuổi ấu thơ của Bác Hồ khi sống cùng gia đình ở quê hương. Chị Phạm Thị Hương (45 tuổi) đến từ Thành phố Nam Định chia sẻ: Đây là lần thứ 3 tôi về thăm Khu Di tích Kim Liên. Mỗi lần về quê Bác đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên.Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách thích thú lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm khi về thăm quê Bác trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Huy Thư
Nhiều du khách thích thú lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm khi về thăm quê Bác trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng cựu chiến binh quê ở huyện Đông Anh - Hà Nội phấn khởi khi được cùng đoàn về thăm quê Bác vào ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Huy Thư
Hai vợ chồng cựu chiến binh quê ở huyện Đông Anh - Hà Nội phấn khởi khi được cùng đoàn về thăm quê Bác vào ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Huy Thư
Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên cho biết, buổi sáng 10/4, khu di tích đã đón hàng nghìn du khách trên mọi miền đất nước về thăm. Trong ảnh: Đoàn du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên cho biết, buổi sáng 10/4, khu di tích đã đón hàng nghìn du khách trên mọi miền đất nước về thăm. Trong ảnh: Đoàn du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Tin mới