Hàng thủ yếu kém, SLNA mất vị trí đầu bảng V.League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tại trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V.League 2022, h àng thủ SLNA đã mắc nhiều sai sót , khiến mọi tính toán của HLV Huy Hoàng sụp đổ. Trận thua này cũng khiến SLNA mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V. L eague.
Oseni vẫn ghi bàn, nhưng SLNA đã không thể có điểm trên sân Hoà Xuân. Ảnh: Chung Nguyễn
Oseni vẫn ghi bàn, nhưng SLNA đã không thể có điểm trên sân Hoà Xuân. Ảnh: Chung Nguyễn

SLNA lại đang có được những chiến thắng quan trọng. Kết quả tuyệt vời đó giúp đội bóng xứ Nghệ lần đầu tiên trong mùa giải leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Có được thành tích này có đóng góp lớn của những cổ động viên xứ Nghệ. Tuy nhiên, khi rời xa sân nhà, không có được sự cổ vũ từ khán giả nhà, SLNA đã chơi thiếu lửa trong hiệp đầu. Và dù hiệp 2 hàng công của CLB xứ Nghệ đã chơi với quyết tâm lớn hơn. Tuy nhiên, những sự sai lầm đến từ các trung vệ Thái Bá Sang và Hoàng Văn Khánh đã làm cho SLNA không thể duy trì được mạch chiến thắng đã có được trong 2 vòng đã qua.

Đội hình ra sân của SLNA không có nhiều thay đổi so với trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Duy nhất chỉ có thủ môn Văn Hoàng không thể góp mặt do bị cảm. Người đứng trong khung gỗ của CLB xứ Nghệ là thủ môn Văn Hùng.

Những phút đầu tiên của trận đấu, dù có sự cổ vũ của khá đông cổ động viên trên sân Hoà Xuân, nhưng hai đội thi đấu khá thận trọng. Dù chơi với sơ đồ quen thuộc 3-5-2, nhưng SLNA đã không có được sự kết nối tốt giữa 3 tuyến như trận trước. Vì thế, gần như hiệp đấu trôi qua hơn nửa thời gian, nhưng không có nhiều cơ hội được 2 đội tạo ra.

Phan Văn Đức chơi mờ nhạt trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn
Phan Văn Đức chơi mờ nhạt trong trận đấu này. Ảnh: Chung Nguyễn

SHB Đà Nẵng dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn áp dụng lối đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những pha lên bóng của họ thường không có tính đột biến cao. Bởi lực lượng có mặt bên phần sân của SLNA là quá mỏng và không thể gây khó cho Văn Hùng.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu đã thuộc về SLNA. Ở phút 26, từ đường chuyền bóng của Hồ Văn Cường, Olaha thực hiện pha xoay sở trong vòng cấm để dứt điểm. Tuy nhiên, sự vây ráp của rất đông hậu vệ đối phương đã làm cho tiền đạo này bị ngã trong khu vực 16m50, nhưng trọng tài không cho đó là pha phạm lỗi của đội chủ nhà.

Những phút cuối hiệp, tốc độ trận đấu đã được SLNA đẩy lên cao hơn. Các học trò của HLV Huy Hoàng đã thi đấu có lửa và gây áp lực lớn hơn lên khung thành của Thanh Bình. Và cơ hội được trao cho Đinh Xuân Tiến khi SLNA được hưởng cú đá phạt ngay sát vòng cấm địa. Với góc sút rộng, Đinh Xuân Tiến đã thực hiện cú sút khá kỹ thuật. Tuy nhiên, cú sút lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, SLNA đã thể hiện được tinh thần thi đấu quyết tâm hơn. Phan Văn Đức có pha đưa bóng xuống đáy biên trái, rồi trả ngược vào trong. Tuy nhiên, đồng đội của anh đã không thể chiếm được vị trí thuận lợi để có thể sút bóng.

Khi mà đội quân của HLV Huy Hoàng đang cố tạo sức ép lên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng thì bất ngờ đã đến. Phút thứ 54 của trận đấu, Đình Duy sử dụng khả năng tinh quái của mình để đoạt được bóng từ trung vệ Thái Bá Sang. Tiền vệ này chuyền hợp lý để Huy Hoàng xử lý gọn gàng, sút tung lưới Văn Hùng, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, SLNA bị thủng lưới trước. Để san bằng tỷ số, các học trò của HLV Huy Hoàng đã đẩy cao tốc độ, và gây sức ép lớn lên phần sân của SHB Đà Nẵng. Cơ hội rõ ràng đến với Oseni từ đường chuyền của hậu vệ Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, đà băng vào của tiền đạo số 91, không thật sự chính xác đã khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Điểm sáng duy nhất trong trận này đến từ nỗ lực của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường. Ảnh: Chung Nguyễn
Điểm sáng duy nhất trong trận này đến từ nỗ lực của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường. Ảnh: Chung Nguyễn

Khi mà SLNA đang dùng toàn lực để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, thì bất ngờ SHB Đà Nẵng lại nhân đôi cách biệt. Từ sai lầm của Hoàng Văn Khánh ở phút thứ 70, bóng đến chân Huy Hoàng, cầu thủ này đã thực hiện cú sút mạnh, chéo góc hạ gục thủ thành Văn Hùng.

Không còn gì để mất, SLNA đã dồn lên nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Và điều đó được học trò của HLV Huy Hoàng hiện thực hoá bằng bàn thắng ở phút thứ 76. Từ nỗ lực bên cánh phải của Hồ Văn Cường, bóng được trả ngược vào trong, Oseni đã tung cú vô lê đẳng cấp để đánh bại thủ thành Thanh Bình.

Những phút cuối SLNA dâng cao để tìm bàn gỡ, nhưng đội bóng của HLV Huy Hoàng đã sập bẫy phản công của SHB Đà Nẵng và phải chịu thêm bàn thua nữa. Cầu thủ ghi bàn cho đội bóng sông Hàn là Đình Duy.

Với trận thua 1-3 này, SLNA đã mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chỉ sau 1 vòng đấu được nắm giữ. Ngày 23/7, CLB xứ Nghệ sẽ trở về sân nhà để gặp đội đầu bảng Hải Phòng.

Tin mới