Hàng trăm lượt người hành hương về quê Bác ngày đầu năm

(Baonghean.vn) - Ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, trong cái nắng hanh vẫn còn vương giá lạnh, từng dòng người từ Nam chí Bắc cùng hướng về cội nguồn như rễ cây luôn cắm sâu vào lòng đất. Căn nhà nhỏ Khu Di tích Kim Liên ấm lên khi từng dòng người hành hương về với Bác.

Về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vào ngày đầu của năm mới đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Thanh Lê.
Về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vào ngày đầu của năm mới đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Ảnh: Thanh Lê
Ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, từng dòng người hành hương về Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Dù họ ở xa hay gần, nhiều độ tuổi, công việc khác nhau nhưng cùng chung một tâm niệm được thắp lên ban thờ Bác Hồ nén hương thơm, dâng bó hoa tươi thắm tưởng nhớ công ơn trời biển của vị cha già dân tộc, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc… Ảnh: Thanh Lê
Ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, từng dòng người hành hương về Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Dù họ ở xa hay gần, nhiều độ tuổi, công việc khác nhau nhưng cùng chung một tâm niệm được thắp lên ban thờ Bác Hồ nén hương thơm, dâng bó hoa tươi thắm tưởng nhớ công ơn trời biển của vị cha già dân tộc, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc… Ảnh: Thanh Lê
Cũng như bao người con đất Việt, năm nào cũng vậy, vào ngày đầu tiên của năm mới, ông Hoàng Văn Cường ở phường Trường Thi, Thành phố Vinh
Đã thành thông lệ, vào ngày Mùng 1 Tết, ông Hoàng Văn Cường ở phường Trường Thi, TP. Vinh đều lên thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại khu Di tích Kim Liên. “Ngày đầu năm mới được thắp cho Bác nén hương thơm, tưởng nhớ công ơn của Người là tâm niệm của tôi" - Ông Cường chia sẻ. Ảnh: Thanh Lê
Dịp
Trong đoàn khách hành hương về với Bác ngày đầu năm mới có rất nhiều em là học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Ảnh: Thanh Lê.
Với anh Hoàng Văn Hảo ở xã Yên Sơn (Đô Lương), xa quê lập nghiệp lâu năm tại TP. Hồ Chí Minh, năm nay gia đình anh mới có dịp về quê ăn Tết đông đủ cả gia đình. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, anh đưa vợ và các con đến Khu Di tích Kim Liên.
Với anh Hoàng Văn Hảo ở xã Yên Sơn (Đô Lương), xa quê lập nghiệp lâu năm tại TP. Hồ Chí Minh, năm nay gia đình anh mới có dịp về quê ăn Tết đông đủ cả gia đình. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, anh đưa vợ và các con đến Khu Di tích Kim Liên. "Xa quê lâu năm, trong ngày đầu năm mới, tôi muốn được đến đây thắp nén hương cho Bác, giáo dục cho các con truyền thống nhớ về cội nguồn, để thế hệ sau nhớ về công lao của Bác Hồ đối với quê hương, đất nước", anh Hảo bộc bạch. Ảnh: Thanh Lê.
Đến thăm quê Bác, nhiều em học sinh rất hào hứng tham quan các kỷ vật liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê.
Nhiều em học sinh rất hào hứng tham quan các kỷ vật liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.
a
Khu Di tích Kim Liên Tết rực rỡ sắc đào. Trong ảnh: Cây đào do gia đình ông Nguyễn Nhân Đạo - phường Nhật Tân,Tây Hồ, Hà Nội cung tiến. Ảnh: Thanh Lê.
Khu Di tích Kim Liên còn là nơi được nhiều gia đình chọn làm điểm du Xuân trong ngày đầu năm mới. Ảnh Thanh Lê.
Khu Di tích Kim Liên đã là nơi được nhiều gia đình trẻ chọn là điểm đến trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Thanh Lê.
a
Theo đại diện Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên, trong ngày Mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017, nơi đây đón hàng trăm lượt khách. Để phục vụ du khách, Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên bố trí 3 ca trực, cán bộ phục vụ, công tác ANTT được triển khai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Ảnh: Thanh Lê
Để phục vụ nhu cầu khách tham quan, ngày trong ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, các quầy hàng lưu niệm mở cửa bán hàng. Ảnh Thanh Lê.
Để phục vụ nhu cầu khách tham quan, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, các quầy hàng lưu niệm mở cửa bán hàng. Ảnh: Thanh Lê
Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân năm mới, về Kim Liên, mọi người dân đất Việt dường như được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Bác, được tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Ảnh: Thanh Lê.
Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân năm mới, về Kim Liên, mọi người dân đất Việt dường như được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Bác, được tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Ảnh: Thanh Lê

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới