Hàng vạn người dân về thăm quê Bác trong ngày Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Dịp lễ Quốc khánh, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn đã đón hàng vạn du khách trong và ngoài nước về thăm.
Trong nắng thu vàng với muôn sắc cờ hoa, du khách muôn phương lại hành hương về  Kim Liên – quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Trong nắng thu vàng rợp cờ hoa chào mừng lễ Quốc khánh, du khách muôn phương lại hành hương về Kim Liên - quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng sớm đã có rất đông du khách  đến Làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến Làng Sen, trong đó rất đông gia đình nhiều thế hệ mang theo con, cháu nhỏ. Ảnh: Huy Thư
Trong số du khách về thăm quê Bác hôm nay có không ít người nước ngoài. Họ đến từ những đất nước xa xôi nhưng có chung niềm ngưỡng mộ về  chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam
Trong số du khách về thăm quê Bác hôm nay có không ít người nước ngoài. Họ đến từ những đất nước xa xôi nhưng có chung tình yêu và niềm ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam - đất nước anh hùng. Ảnh: Huy Thư
Mọi người thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn. Ảnh: Huy Thư
Mọi người thành kính dâng lên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ những bó hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn. Ảnh: Huy Thư
Những hiện vật nhuốm màu thời gian trong ngôi nhà tranh quê nội như gợi những năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ ở làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Những hiện vật nhuốm màu thời gian trong ngôi nhà tranh quê nội như gợi về những năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ ở làng Sen. Ảnh: Huy Thư
Về quê ngoại, đi giữa những hàng cau, những bờ mận hảo thân quen, bà Trần Thị Thu Hà (57 tuổi) ở quận Cầu giấy – Hà Nội chi sẻ: “Tôi đã khóc khi đọc “Búp  sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, nay được về thăm quê Bác cảm thấy bồi hồi, xúc động quá. Từ mái tranh nghèo bình dị này, Người đã đi khắp năm châu bốn biển để tìm đường giải phóng dân tộc, để đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho đất nước, quê hương. Càng nghĩ càng thấy Người vĩ đại, càng khâm phục và ngưỡng mộ Bác hơn”.
Về quê ngoại, đi giữa những hàng cau, những bờ mạn hảo thân quen, bà Trần Thị Thu Hà (57 tuổi) ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) rưng rưng chia sẻ: “Tôi đã khóc khi đọc “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, nay được về thăm quê Bác cảm thấy bồi hồi, xúc động quá. Từ mái tranh nghèo bình dị này, Người đã đi khắp năm châu bốn biển để tìm đường giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, hạnh phúc cho đất nước, quê hương. Càng nghĩ càng thấy Người vĩ đại, càng khâm phục và ngưỡng mộ Bác hơn”. Ảnh: Huy Thư
Một gia đình dùng xe đẩy chở con nhỏ về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Một gia đình dùng xe đẩy đưa cả con nhỏ về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, có hàng vạn du khách đã hành hương về khu di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, có hàng vạn du khách đã hành hương về khu di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư
Mỗi hiện vật tại khu di tích đã đem lại cho du khách những  cảm nhận riêng về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư
Mỗi hiện vật tại khu di tích đã đem lại cho du khách những cảm nhận riêng về quê hương, gia đình và Bác kính yêu. Ảnh: Huy Thư
Không ít du khách cố lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Hoàng Trù - quê ngoại. Ảnh: Huy Thư
Không ít du khách mang trên mình chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Hoàng Trù - quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Về quê Bác trong ngày Quốc khánh cũng là ngày mà 49 năm về trước Người đã vĩnh biệt chúng ta, xin được dành  những tình cảm trân quý nhất hướng về Bác kính yêu – người con vĩ đại của dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho non sông đất nước.
Về quê Bác trong ngày Quốc khánh, mọi người luôn dành những tình cảm trân quý nhất hướng về Bác kính yêu - người con vĩ đại của dân tộc, cả cuộc đời đã cống hiến cho non sông đất nước. Ảnh: Huy Thư

Tin mới