Hành khách mệt mỏi xuống sân bay Vinh sau khi nhiều chuyến bay bị hoãn

(Baonghean.vn) - Sau khi liên tục bị hoãn do sương mù dày đặc tại TP.Vinh trong nhiều đêm vừa qua, dù đã được bố trí bay bù nhưng sự mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt của người dân khi về quê ăn Tết.
Những ngày qua, trên địa bàn TP.Vinh liên tục xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc vào ban đêm khiến cho nhiều chuyến bay từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt về sân bay Vinh đã phải hủy chuyến hoặc chuyển hướng.
Sau khi bị hủy chuyến vào ban đêm, nhiều chuyến bay đã dồn dập đáp xuống Sân bay Vinh vào ban ngày, khiến cho số lượng hành khách tại đây tăng lên đột biến trong những ngày qua. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi bị hủy chuyến vào ban đêm, nhiều chuyến bay đã dồn dập đáp xuống Sân bay Vinh vào ban ngày, khiến cho số lượng hành khách tại đây tăng lên đột biến trong những ngày qua. Ảnh: Tiến Đông
Đặc biệt, trong đêm 25/1 đã có 14 chuyến bay của các hãng Vietnam Airline, Bamboo, Vietjet, Jetstar phải hủy bỏ hoặc chuyển hướng ra sân bay Nội Bài. Chưa dừng lại ở đó, vào tối 26/1 cũng đã có 6 chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh về Vinh cũng đã phải hủy, một số chuyến bay phải chuyển hướng ra sân bay Nội Bài và sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa). 
Sau nhiều giờ phải chờ đợi vì bị hủy chuyến, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của các hành khách sau khi xuống sân bay. Ảnh: Tiến Đông
Sau nhiều giờ phải chờ đợi vì bị hủy chuyến, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của các hành khách sau khi xuống sân bay. Ảnh: Tiến Đông
Trước tình hình thời tiết xấu, các hãng hàng không đã buộc phải bố trí tàu bay để bay bù, đưa hành khách di chuyển về sân bay Vinh vào buổi ngày hôm sau. Điều này khiến cho lượng khách đổ về sân bay Vinh trong những ngày qua tăng đột biến. 
Do lịch trình thay đổi nên nhiều người đã tỏ ra rất mệt mỏi. Ảnh: Tiến Đông
Do lịch trình thay đổi nên nhiều người đã tỏ ra rất mệt mỏi. Ảnh: Tiến Đông

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày hôm nay (27/1), ngay từ buổi trưa, khi sương mù tan dần, liên tiếp nhiều chuyến bay đã đáp xuống sân bay Vinh. Sau khi xuống máy bay, rất đông người dân đã lộ rõ sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài bất đắc dĩ.

Nhiều gia đình đã phải chờ đến 18 đến 20 tiếng đồng hồ kể từ khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất mới có thể đáp xuống được đến Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều gia đình đã phải chờ đến 18 đến 20 tiếng đồng hồ kể từ khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất mới có thể đáp xuống được đến Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Anh Trần Hữu Hoàn (Yên Thành), từ TP. Hồ Chí Minh bay về Vinh cho biết, theo lịch thì vào lúc 20h30 ngày 26/1 chuyến bay chở gia đình anh về quê sẽ cất cánh, dự kiến tầm 23h cùng ngày sẽ về đến Vinh. Thế nhưng, do ở Vinh thời tiết xấu nên chuyến bay đã bị hủy và dời đến hơn 10h ngày hôm sau. Do cả gia đình di chuyển từ Long An lên TP.Hồ Chí Minh, nếu quay về thì sẽ rất mất thời gian, nên cả gia đình anh Hoàn gồm 5 người, đành phải vạ vật ở sân bay chờ đợi được bay bù vào ngày hôm sau. 
Anh Hoàn lắc đầu ngao ngán bảo, "ngày Tết cổ truyền không về quê thì không được, nhưng về kiểu này thì quả thật là một hành trình vất vả".
Sau khi xuống sân bay, nhiều cháu nhỏ đã thấm mệt, đành phải nằm tạm trên các khoảng sân nhỏ trong sân bay. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi xuống sân bay, nhiều cháu nhỏ đã thấm mệt, đành phải nằm tạm trên các khoảng sân nhỏ trong sân bay. Ảnh: Tiến Đông 
Không được may mắn như gia đình anh Hoàn, nhiều người dân bay chuyến đêm về sân bay Vinh trong các ngày 25 và 26/1 vừa qua đã phải chuyển hướng ra sân bay Nội Bài và sân bay Thọ Xuân. Sau khi đến nơi, một số thì được phòng vé bố trí xe trung chuyển về Vinh, nhưng cũng có nhiều người phải tự túc phương tiện sau khi đã được các hãng hàng không bồi thường 500.000 đồng. 
Một số cháu bé thì đổ gục lên trên vali. Ảnh: Tiến Đông
Một số cháu bé đổ gục lên trên vali, chờ di chuyển tiếp một chặng nữa để về quê. Ảnh: Tiến Đông
Theo đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Vinh, trong ngày 27/1, đúng như kế hoạch thì sẽ có 35 chuyến bay đáp xuống sân bay Vinh. Trong đó có nhiều chuyến bay bù của những đêm trước. Tuy nhiên, có 7 chuyến bay theo lịch sẽ hạ cánh tại sân bay Vinh sau 20h. Nếu theo diễn biến thời tiết tại Vinh trong những ngày qua thì chưa chắc các chuyến bay sau 20h sẽ hạ cánh được, điều này đồng nghĩa với việc, vào đêm 27/1 có thể sẽ có thêm nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn hoặc phải thay đổi hành trình. 
Lượng khách đổ dồn về Sân bay Vinh tăng đột biến trong ngày khiến cho bãi đậu xe cũng trở nên chật chội. Ảnh: Tiến Đông
Lượng khách đổ dồn về sân bay Vinh tăng đột biến trong ngày khiến cho bãi đậu xe cũng trở nên chật chội. Ảnh: Tiến Đông
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, vào mùa Đông, tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc thường xuất hiện hiện tượng sương mù vào ban đêm và sáng sớm. Hiện tượng này là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm. Vào ban ngày khi có nắng, hơi ẩm trên mặt đất bốc hơi và chuyển động lên cao, gặp không khí lạnh bị ngưng tụ dần. Khi đêm xuống, khối không khí lạnh này do nặng hơn khối không khí nóng nên rơi xuống, tích tụ gần mặt đất tạo thành sương mù. Chính điều này đã làm hạn chế tầm nhìn, do không đảm bảo an toàn để cất, hạ cánh nên nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ. 

Tin mới