Hành trình gian nan của cựu thủ môn U13 SLNA Hồ Viết Đại

(Baonghean.vn) - Dù được đánh giá khá cao về mặt tài năng, nhưng giấc mơ được khoác áo đội 1 SLNA chinh chiến tại đấu trường V.League vẫn chưa trở thành hiện thực với thủ môn sinh năm 2000.
Cách đây hơn 8 năm, tại vòng chung kết U13 Quốc gia 2013, Hồ Viết Đại và các đồng đội đã giành được chức vô địch một cách hết sức thuyết phục. Tại giải đấu diễn ra trên sân 19/8 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Hồ Viết Đại cũng chính là một trong những gương mặt thi đấu xuất sắc nhất của U13 SLNA, bên cạnh hậu vệ Tạ Anh Đạt, tiền vệ Tạ Quốc Tiến hay tiền đạo Lương Văn Hùng.
Hồ Viết Đại trong một buổi tập ở đội trẻ của SLNA. Ảnh: FBNV
Hồ Viết Đại trong một buổi tập ở đội trẻ của SLNA. Ảnh: FBNV

Nhờ những màn trình diễn vô cùng ấn tượng của mình, đặc biệt là trong trận chung kết với U13 Viettel 1 (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel có 2 đội bóng tham gia), Hồ Viết Đại đã được Ban Tổ chức trao cho danh hiệu "thủ môn xuất sắc nhất giải". Tiếc rằng, vầng hào quang đó chỉ là "một phút huy hoàng" ngắn ngủi, một kỷ niệm ngọt ngào, khó quên của thủ môn người Nam Đàn.

Bởi, kể từ sau vòng chung kết U13 Quốc gia 2013, Hồ Viết Đại "bỗng dưng mất hút". Ngoài nguyên nhân không cạnh tranh nổi vị trí với các đồng đội như Dương Văn Cường, Nguyễn Thành Huy hay Nguyễn Văn Bá, Hồ Viết Đại cũng thỉnh thoảng gặp phải những chấn thương. Được biết, thủ môn sinh năm 2000 vừa trải qua quãng thời gian điều trị tại Trung tâm PVF (Hưng Yên).
Hồ Viết Đại góp công lớn vào chức vô địch của U13 SLNA năm 2013. Ảnh: VnExpress
Hồ Viết Đại góp công lớn vào chức vô địch của U13 SLNA năm 2013. Ảnh: VnExpress

Chia sẻ với Báo Nghệ An, Hồ Viết Đại tiết lộ: "Năm nay, em cũng đã 21 tuổi rồi, mà sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhiều lúc, em cảm thấy nản lòng và có ý định giải nghệ. Cùng lứa sinh năm 2000 của em ở lò đào tạo SLNA, có không ít bạn đã nghỉ bóng đá để theo đuổi công việc khác. Dẫu sao thì mong muốn lớn nhất của em vẫn là được khoác áo SLNA chinh chiến tại đấu trường V.League".

Tuy nhiên, cơ hội được lên đội 1 SLNA của Hồ Viết Đại là không thực sự rõ ràng, ít nhất là ở mùa giải sắp tới. Đơn giản là trong thời gian gần đây, Hồ Viết Đại rất hiếm khi được xỏ găng vào sân trong một trận của một giải đấu chính thức. Cho nên, muốn cụ thể hóa giấc mơ được khoác áo đội 1 SLNA, Hồ Viết Đại phải biết chờ đợi và không ngừng nỗ lực. 
Tương tự trường hợp của Hồ Viết Đại, các đồng đội còn lại trong màu áo U13 SLNA ngày nào cũng đang phải chật vật trên con đường sự nghiệp "quần đùi, áo số". Thậm chí là có một số gương mặt đã bị SLNA thanh lý hợp đồng vì những lý do khác nhau, điển hình như Tạ Quốc Tiến. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Lê Thành Lâm là nằm trong biên chế đội 1 SLNA./.

Tin mới