Hành trình 'Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An'

(Baonghean.vn) -  “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” là tour caravan do Sở Du lịch Nghệ An và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO phối hợp khảo sát và xây dựng. Đây là sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, tạo điều kiện cho du khách khám phá, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chứa đựng bao điều bí ẩn và thú vị.
Hành trình “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” chọn Khu du lịch sinh thái Hòn Mát ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) làm điểm xuất phát. Bởi điểm đến này giao thông thuận tiện, nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, gần điểm giao nhau với Quốc lộ 48. Khách từ các tỉnh phía Bắc đi vào, từ Vinh ngược lên đều chọn Hòn Mát làm điểm dừng chân hội ngộ, tạm nghỉ ngơi và sẵn sàng chuẩn bị cho một hành trình dài. Ảnh: Công Kiên

Hành trình “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” chọn Khu du lịch sinh thái Hòn Mát ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) làm điểm xuất phát. Bởi điểm đến này giao thông thuận tiện, nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, gần điểm giao nhau với Quốc lộ 48. Khách từ các tỉnh phía Bắc đi vào, từ Vinh ngược lên đều chọn Hòn Mát làm điểm dừng chân hội ngộ, tạm nghỉ ngơi và sẵn sàng chuẩn bị cho một hành trình dài. Ảnh: Công Kiên

Dừng chân check-in tại rừng săng lẻ xã Tam Đình (Tương Dương), nơi được xem là khu rừng nguyên sinh đẹp nhất Đông Dương. Nơi đây được chọn xây dựng điểm dừng chân để trên hành trình ngược, xuôi, du khách có dịp được nghỉ ngơi, thưởng thức hương vị núi rừng và trải nghiệm vẻ đẹp phong cảnh, đời sống của bà con dân tộc Thái. Ảnh: Công Kiên

Dừng chân check-in tại rừng săng lẻ xã Tam Đình (Tương Dương), nơi được xem là khu rừng nguyên sinh đẹp nhất Đông Dương. Nơi đây được chọn xây dựng điểm dừng chân để trên hành trình ngược, xuôi, du khách có dịp được nghỉ ngơi, thưởng thức hương vị núi rừng và trải nghiệm vẻ đẹp phong cảnh, đời sống của bà con dân tộc Thái. Ảnh: Công Kiên

Hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) thực sự thú vị khi xuyên qua cánh rừng pơ mu nguyên sinh, những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bám đầy rêu, điểm tô thêm nét thâm u chốn rừng già. Ảnh: Đình Tuyên

Hành trình chinh phục đỉnh Puxailaileng ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) thực sự thú vị khi xuyên qua cánh rừng pơ mu nguyên sinh, những thân cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bám đầy rêu, điểm tô thêm nét thâm u chốn rừng già. Ảnh: Đình Tuyên

Và vô cùng thú vị khi ở giữa biển mây bồng bềnh, có cảm giác nơi đây đất cao, trời thấp, như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh... Ảnh: Đình Tuyên
Và vô cùng thú vị khi ở giữa biển mây bồng bềnh, có cảm giác nơi đây đất cao, trời thấp, như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh... Ảnh: Đình Tuyên
Khi đặt chân lên đỉnh Puxailaileng với độ cao 2.720 m, tất cả đều vỡ òa cảm xúc, niềm vui sướng xen lẫn tự hào vì chinh phục được “nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc”. Ảnh: Đình Tuyên

Khi đặt chân lên đỉnh Puxailaileng với độ cao 2.720 m, tất cả đều vỡ òa cảm xúc, niềm vui sướng xen lẫn tự hào vì chinh phục được “nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc”. Ảnh: Đình Tuyên

Sau khi chinh phục đỉnh Puxailaileng, du khách sang Mường Lống, nơi được ví là “Sa Pa của xứ Nghệ”. Bởi, với độ cao khoảng 1.500m, Mường Lống mùa này mát rười rượi, chênh lệch 6 – 8 độ C so với thị trấn Mường Xén. Đây cũng là “thủ phủ” của đồng bào Mông, bà con đang gìn giữ được nhiều nét bản sắc cổ truyền trong nếp sống sản xuất, sinh hoạt và phong tục. Đặc biệt là hội chọi bò luôn thu hút được nhiều du khách. Ảnh: Công Kiên

Sau khi chinh phục đỉnh Puxailaileng, du khách sang Mường Lống, nơi được ví là “Sa Pa của xứ Nghệ”. Bởi, với độ cao khoảng 1.500m, Mường Lống mùa này mát rười rượi, chênh lệch 6 – 8 độ C so với thị trấn Mường Xén. Đây cũng là “thủ phủ” của đồng bào Mông, bà con đang gìn giữ được nhiều nét bản sắc cổ truyền trong nếp sống sản xuất, sinh hoạt và phong tục. Đặc biệt là hội chọi bò luôn thu hút được nhiều du khách. Ảnh: Công Kiên

Rời Mường Lống, xe tiếp tục vòng ra Quốc lộ 16, qua địa bàn Mỹ Lý (Kỳ Sơn), Mai Sơn và Nhôn Mai (Tương Dương) để sang địa bàn Quế Phong, huyện biên giới thuộc vùng Tây Bắc Nghệ An. Nơi đây có điểm du lịch cộng đồng bản Cọ Muồng (xã Châu Kim) và bản cổ Mường Đán (Hạnh Dịch) mang đậm nét văn hóa của đồng bào Thái. Trong ảnh: Một góc bản Thái cổ Mường Đán. Ảnh: Đình Tuyên
Rời Mường Lống, xe tiếp tục vòng ra Quốc lộ 16, qua địa bàn Mỹ Lý (Kỳ Sơn), Mai Sơn và Nhôn Mai (Tương Dương) để sang địa bàn Quế Phong, huyện biên giới thuộc vùng Tây Bắc Nghệ An. Nơi đây có điểm du lịch cộng đồng bản Cọ Muồng (xã Châu Kim) và bản cổ Mường Đán (Hạnh Dịch) mang đậm nét văn hóa của đồng bào Thái. Trong ảnh: Một góc bản Thái cổ Mường Đán. Ảnh: Đình Tuyên
Đến Quế Phong, du khách luôn dành thời gian trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của quần thể thác 7 tầng trên dòng Nậm Việc, thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch. Ảnh: Đình Tuyên

Đến Quế Phong, du khách luôn dành thời gian trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của quần thể thác 7 tầng trên dòng Nậm Việc, thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch. Ảnh: Đình Tuyên

Trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng tại Quế Phong, du khách có dịp khám phá và trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục và thưởng thức các món ăn đặc sản, mang đậm hương vị của núi rừng. Ảnh: Công Kiên

Trải nghiệm các điểm du lịch cộng đồng tại Quế Phong, du khách có dịp khám phá và trải nghiệm đời sống văn hóa, phong tục và thưởng thức các món ăn đặc sản, mang đậm hương vị của núi rừng. Ảnh: Công Kiên

Tạm biệt Quế Phong, đoàn khách xuôi Quốc lộ 48 về với điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến (Qùy Châu) để trải nghiệm phong cảnh, đời sống lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hóa của đồng bào Thái. Ông Lương Duy Doanh – Giám đốc truyền thông CLB Lữ hành UNESCO cho biết: “Tour cacravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về đất và người, khách du lịch có dịp được mở rộng tầm nhìn, thu nạp thêm kiến thức, từ đó thêm yêu cảnh sắc thiên nhiên và yêu quê hương, đất nước”. Trong ảnh: Du khách khám phá vẻ đẹp di tích hang Bua với câu chuyện truyền thuyết đầy xúc động… Ảnh: Đình Tuyên

Tạm biệt Quế Phong, đoàn khách xuôi Quốc lộ 48 về với điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến (Qùy Châu) để trải nghiệm phong cảnh, đời sống lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hóa của đồng bào Thái. Ông Lương Duy Doanh – Giám đốc truyền thông CLB Lữ hành UNESCO cho biết: “Tour cacravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về đất và người, khách du lịch có dịp được mở rộng tầm nhìn, thu nạp thêm kiến thức, từ đó thêm yêu cảnh sắc thiên nhiên và yêu quê hương, đất nước”. Trong ảnh: Du khách khám phá vẻ đẹp di tích hang Bua với câu chuyện truyền thuyết đầy xúc động… Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới