Hari Won: Tôi mới bị ung thư 5 năm, nếu đẻ sẽ rất hại cho con

"Tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định hơn để có thể sinh một đứa con", Hari Won chia sẻ.

Tối 2/8, tập 11 chương trình Khi đàn ông mang bầu đã lên sóng với nhiều tình tiết xúc động và chân thật.

Trong tập này, ba đội chơi Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Hương Giang, Hứa Vỹ Văn - Kỳ Duyên sẽ phải đưa các cặp vợ chồng đang mang bầu đi khám thai. Tại đây, họ đã học được nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Hari Won: "Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt để có con"

Lần đầu tiên được đưa một bà bầu đi khám thai và chứng kiến toàn bộ cảnh siêu âm đứa con trong bụng, Hari Won cảm thấy rất hứng khởi. Cô nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tiếng tim của em bé. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, ngỡ ngàng và kỳ diệu. Nói chung là có điều gì đó rất tuyệt vời.

Hari Won và Trấn Thành dẫn bà bầu đi khám thai.
Hari Won và Trấn Thành dẫn bà bầu đi khám thai.
Ngày hôm nay, dù tắt máy không quay, tôi cũng phải học bằng cách hỏi bác sĩ bằng được, để sau này còn mang thai".

Tuy nhiên, sau đó cô tỏ ra khá suy tư:

"Tôi không biết tương lai của tôi thế nào vì tôi đã từng bị ung thư. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt để có con. Bản thân tôi rất lo lắng vì điều đó, nhưng giờ thì cũng yên tâm phần nào.

Hồi xưa, tôi cứ lo sợ về việc có bầu, không biết sẽ như thế nào. Nhưng giờ thì nỗi lo sợ ấy đã giảm xuống.

Tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định hơn để có thể sinh một đứa con.

Tôi mới bị ung thư chưa được 5 năm. Tôi phải trải qua thời gian dài nữa mới ổn định được, nên khó có con lúc này. Nếu ung thư vẫn còn trong người mà có con thì rất hại cho cả con tôi".

Trấn Thành: "Tôi tự hào về vợ tôi"

Giống như Hari Won, Trấn Thành cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chứng kiến một đứa bé nằm trong bụng mẹ. Anh nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái bụng bầu toàn vẹn và thấy rõ em bé trong bụng đến như vậy. Đó là một sinh linh trong bụng, cần phải trân trọng, giữ gìn. Cảm giác này lạ lắm, hay lắm.

Từ đây, tôi có thể cảm nhận được con mình sau này sẽ như thế nào. Nhìn vào tấm hình siêu âm, tôi nghĩ rằng, nếu mai mốt con tôi cũng như vậy thì tôi vui lắm".

Trấn Thành cũng tỏ ra tin tưởng vào Hari Won và khẳng định, dù thế nào thì anh vẫn luôn ở bên vợ mình. Anh nói:

"Trước đây, tôi là một người sống vị kỉ, chưa biết cách hi sinh cho người khác. Nhưng trải qua quá trình đấu tranh tâm lí, bây giờ tôi đã biết cách thay đổi tư duy, phải hi sinh cho con cái để làm một người cha tốt.

Hari Won: Tôi mới bị ung thư 5 năm, nếu đẻ sẽ rất hại cho con ảnh 2

Hari Won có đẻ con được hay không, tôi vẫn yêu. Không có con ruột, vẫn có thể nhận con nuôi. Người ta hiếm muộn 17 năm còn chờ được cơ mà.

Vợ chồng tôi hoàn toàn có khả năng làm bố làm mẹ. Tôi tự hào về vợ tôi".

Tin mới