Hãy Fair-play, hỡi Gabriel Dos Santos!

(Baonghean.vn) - Ngoại binh sinh năm 1989 đã ghi bàn thắng dễ dàng nhất cuộc đời cầu thủ của mình. Khi đó khung thành SLNA bỏ trống và thủ môn Văn Tiến nằm sân sau pha va chạm với Hà Minh Tuấn của Quảng Nam.

Ngoại binh Gabriel Dos Santos đến Quảng Nam tháng 1/2019, từ Udon Thani FC của Thái Lan. Theo đó, tiền đạo Brazil này là tân binh thứ 6 của Quảng Nam FC ở mùa giải 2019 bên cạnh những cái tên nổi bật như là Đinh Viết Tú, Quốc Chí, Anh Hùng, Đào Duy Khánh, Đức Lộc.

Lâu nay những cuộc đối đầu của SLNA với Quảng Nam, bất luận sân nhà hay sân khách đều có khá nhiều bàn thắng. Hai đội luôn chơi cởi mở, cống hiến và rất biết “giữ chân, cẳng” cho nhau, đá quyết liệt nhưng không thô bạo. Trận đấu trên sân Tam Kỳ vòng 26 đã kết thúc với tỷ số 2-2, nhưng cái kết không làm cả hai vui.

Tiên trách trọng tài

Bàn thắng gỡ hòa cuối trận của ngoại binh Quảng Nam đã kiếm cho đội chủ sân Tam Kỳ 1 điểm, leo lên 1 bậc để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9. Sau bàn thắng này, SLNA đã tụt 3 bậc, cán đích với vị trí thứ 7 của mùa bóng năm nay, bao mồ hôi công sức của BHL, cầu thủ trôi xuống sông, xuống biển.

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn luôn là nhân vật nhiều tai tiếng sân cỏ Việt Nam trong những mùa giải gần đây. Ảnh VPF
Trọng tài Hoàng Anh Tuấn luôn là nhân vật nhiều tai tiếng sân cỏ Việt Nam trong những mùa giải gần đây. Ảnh: VPF

Người đầu tiên đáng lên án chính là trọng tài Hoàng Anh Tuấn, ông đã không cắt còi trong tình huống Hà Minh Tuấn dùng tay đánh vào cổ thủ môn SLNA trong khu vực 5,5m. Theo luật, đây là khu vực bảo vệ thủ môn thì hành động của tiền đạo Quảng Nam là phạm luật, chắc chắn ông vua sân cỏ Tuấn “Thanh Trì” sẽ bị Ban trọng tài xem xét.

Nhưng rõ ràng, ở khía cạnh đạo đức sân cỏ, ngoại binh Gabriel Dos Santos đã cư xử không đẹp. Trước khi sút tung lưới SLNA rõ ràng Gabriel Dos Santos đã thấy thủ môn Văn Tiến nằm sân, khung thành bỏ trống. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp trong tình huống đó sẽ chủ động đá bóng ra ngoài sân để các bác sĩ săn sóc đối phương.

Trong bóng đá, nhất là những trận đấu chuyên nghiệp người ta luôn đề cao tinh thần hiệp sĩ, không đánh tiếp nếu đối phương đã ngã ngựa. Trận đấu vừa qua, khi thủ môn của SLNA đổ vật xuống sân, các cầu thủ xứ Nghệ đã ra ký hiệu để cầu thủ chủ nhà đá bóng ra biên.

Đến Việt Nam thi đấu, không ít ngoại binh đã để lại hình ảnh đẹp trên sân cỏ. Cầu thủ Abass (B.Bình Dương) đã từng được nhận giải thưởng Fair-play. Khi đó anh bị Thanh Hào làm chấn thương trong trận chung kết Cúp Quốc Gia 2015.

Trong thời gian nằm viện để giải phẫu, được Thanh Hào đến thăm, Abass đã động viên ngược lại Thanh Hào là đừng lo lắng nhiều quá mà hãy tập trung lên đội tuyển vì Abass hiểu được là do Thanh Hào ham bóng chứ không phải cố tình đá bạo lực… Rất Fair-play!

Thực ra, trước vòng 26, gần như 99% Than Quảng Ninh sẽ cán đích vị trí thứ 3, cuộc chiến trụ hạng chỉ là việc nội bộ của S.Khánh Hòa, Thanh Hóa. Trong bối cảnh đó, khán giả chỉ mong các trận đấu cống hiến, khép lại một mùa giải có quá nhiều vấn đề trọng tài, pháo sáng, bạo lực.

Nhưng cú sút thẳng chân vào khung thành bỏ trống của SLNA trên sân Tam Kỳ đã khiến tình cảm dành cho Gabriel Dos Santos giảm đi rất nhiều.

Hậu trách cầu thủ

Xuất thân từ Brazil, nền bóng đá chuyên nghiệp tầm hàng đầu thế giới nhưng ngoại binh này (ảnh trái) đã hành xử lãng xẹt. Ảnh VPF.
Xuất thân từ Brazil, nền bóng đá chuyên nghiệp tầm hàng đầu thế giới nhưng ngoại binh này (ảnh trái) đã hành xử lãng xẹt. Ảnh: VPF

Bàn thắng của Gabriel Dos Santos không sai luật, chắc chắn thế. Nhưng đây là một bàn thắng mà ngay BHL, cầu thủ chủ nhà Quảng Nam cũng không dám ăn mừng, khán giả Tam Kỳ không vỗ tay, còn đối phương không phục. Chưa kể hàng ngàn khán giả xe truyền hình trong nước và quốc tế sẽ đánh giá về tinh thần Fair-play của bóng đá Việt Nam.

Chưa kể, Gabriel Dos Santos đã từng “bật thầy” tái hiện lại vụ “Kepa bật thầy ở Chelsea” đầu năm 2019 trong trận đối đầu với Viettel, từ chối ra sân khi BHL yêu cầu thay người. Xuất thân từ Brazil, nền bóng đá chuyên nghiệp tầm hàng đầu thế giới nhưng ngoại binh này đã hành xử lãng xẹt.

Quảng Nam đã có cú nước rút tuyệt vời ở giai đoạn lượt về V.League 2019 và ít nhiều chiếm được thiện cảm của người hâm mộ. Nhưng bàn thắng của Gabriel Dos Santos trên sân Tam Kỳ đã xóa đi hình ảnh đẹp của một đối bóng đoàn kết, chơi đẹp bấy lâu.

Với khán giả xứ Nghệ, câu hỏi: Có cần bằng mọi cách để tước đi một chiến thắng của SLNA hay không? Xin dành cho trọng tài Hoàng Anh Tuấn, vốn lâu nay có quá nhiều duyên nợ với bóng đá xứ Nghệ.

Tin mới