Hãy tin ở UAE!

(Baonghean.vn) - Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng được hưởng lợi từ nỗ lực cũng như sự “fair-play” của bóng đá UAE.

Như đã biết, muốn giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết thì U23 Việt Nam phải sở hữu cả điều kiện: cần và đủ. Bên cạnh nhiệm vụ đánh bại U23 Triều Tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo còn phải trông chờ vào kết quả của màn so tài giữa U23 UAE và U23 Jordan, diễn ra cùng giờ (20h15 ngày 16/1).

Chỉ cần 2 đội bóng đến từ khu vực Tây Á “bắt tay nhau” để tạo nên một trận hòa có bàn thắng (1 - 1, 2 - 2…), mọi nỗ lực của Quang Hải và các đồng đội trong trận đấu với U23 Triều Tiên sẽ trở thành vô nghĩa. Chính vì vậy, sự trung thực, sự sòng phẳng của U23 UAE và U23 Jordan là vô cùng quan trọng với vận mệnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam (áo đỏ) không có quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi ở vòng knock-out. Ảnh tư liệu
U23 Việt Nam (áo đỏ) không có quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi ở vòng knock-out. Ảnh tư liệu
Trước những nghi ngờ của giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Maciej Skorza khẳng định: “Chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, và các cầu thủ phải tiếp tục tập trung ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Jordan. Đó là trận đấu rất quan trọng, và chúng tôi phải thắng để đảm bảo một tấm vé đi tiếp vào tứ kết”.
HLV Maciej Skorza đã hứa là sẽ đánh bại U23 Jordan, còn sự thực thế nào thì phải chờ đến khi trận đấu này kết thúc. Tuy nhiên, trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng được hưởng lợi từ nỗ lực cũng như sự “fair-play” của bóng đá UAE.
Còn nhớ tại vòng bảng Asian Cup 2007, Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Đội tuyển UAE, Đội tuyển Qatar và Đội tuyển Nhật Bản. Sau 2 lượt trận đầu tiên, Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Nhật Bản giành được 4 điểm, Đội tuyển Qatar giành được 2 điểm, trong khi Đội tuyển UAE không giành được điểm nào và chính thức bị loại.
Ở lượt trận cuối, Lê Công Vinh và các đồng đội gặp Đội tuyển Nhật Bản, còn Đội tuyển UAE đụng độ “người anh em” Tây Á - Đội tuyển Qatar. Với tình cảnh của Đội tuyển UAE lúc đó, không nhiều người tin là họ sẽ chơi quyết tâm trước Đội tuyển Qatar, vì đã hết động lực thi đấu. Cho nên, khả năng đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam là gần như không có, khi đối thủ lại là Đội tuyển Nhật Bản.
Đúng như dự đoán, kết thúc hiệp 1 của trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, Đội tuyển Nhật Bản dẫn trước Đội tuyển Việt Nam với tỉ số 3 - 1 cùng thế trận vượt trội. Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Quân Khu 7 (TP.HCM), Đội tuyển UAE bị Đội tuyển Qatar dẫn trước với tỉ số 1 - 0. Hy vọng dành cho Đội tuyển Việt Nam là vô cùng mong manh.
Xe chở Đội tuyển UAE trong vòng vây của người hâm mộ Việt Nam, sau trận đấu với Đội tuyển Qatar. Ảnh: tienphong.vn
Xe chở Đội tuyển UAE trong vòng vây của người hâm mộ Việt Nam, sau trận đấu với Đội tuyển Qatar. Ảnh: tienphong.vn
Dẫu vậy, “gió đã đổi chiều” ở hiệp đấu thứ 2, nhưng chỉ ở trận derby Tây Á. Sự vùng lên mạnh mẽ của các cầu thủ UAE trong 45 phút còn lại đã giúp họ có được màn lội ngược dòng thành công. Chiến thắng 2 - 1 trước Đội tuyển Qatar không chỉ giúp Đội tuyển UAE có “lời chia tay đẹp” Asian Cup 2007, mà còn giúp Đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.
Đã gần 13 năm trôi qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa quên những gì Đội tuyển UAE đã làm được trong trận đấu với Đội tuyển Qatar, trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục với họ. Hy vọng, bóng đá Việt Nam sẽ thêm một lần nữa được hưởng lợi từ sự nỗ lực, sự trung thực của bóng đá UAE, cụ thể là trong trận đấu với U23 Jordan./.

Tin mới