Hãy trọn vẹn như bạn đang là học sinh cuối cấp

(Baonghean.vn) – Một mùa Hè nữa lại sắp đến. Mùa cảm xúc, bâng khuâng tràn về với những cô cậu học trò cuối cấp. Xa nhau rồi mỗi đứa sẽ một phương.  Xa nhau rồi biết bao giờ sẽ được tụ hội đầy đủ! Hãy dành ra ít phút trải nghiệm lại những ngày tháng của suốt 3 năm chung một mái trường, chung lớp học, chung cùng thầy cô và những vui buồn thời áo trắng.

Học
Đừng nghĩ học một cách đối phó với bố mẹ và thầy cô, đừng để phải nói câu “Giá như”. Hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ trong cả 3 năm học trên ghế THPT bởi điều này không chỉ giúp bạn có thể dành thêm chút thời gian vui chơi trong những ngày cuối cấp còn mà còn quyết định bạn có vào được trường đại học bạn yêu thích hay không.
thi

Trong 3 năm học THPT, hãy thử ghi lại dấu ấn của bản thân bằng cách tham gia vài cuộc thi. Có rất nhiều cuộc thi mà bạn có thể tham gia, từ những cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế cho đến các cuộc thi về nghệ thuật, thể thao… Hãy thử cọ sát và quan trọng hơn là thử đặt áp lực cho bản thân. Chắc chắn cảm giác chinh phục được những khó khăn, chiến thắng chính mình sẽ là một cảm giác rất tuyệt vời.

svddv
Lưu giữ thật nhiều những khoảnh khắc bên bạn bè khi còn ngồi trên ghế THPT. Từ những khoảnh khắc đời thường, hóm hỉnh… cho đến những khoảnh khắc khó quên, để đời. Và rồi kể cả khi chia xa, chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn lại khoảng thời gian đáng hoài niệm nhất trong cuộc đời học sinh.
choi
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, thử làm những điều bạn muốn, quậy tưng bừng cùng với nhóm bạn thân, cùng với lớp…và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Đừng tâm niệm rằng lên cấp ba là lao đầu vào chỉ có học và học. Phải biết cách cân bằng giữa việc học và chơi bởi đây chính là những tháng ngày đẹp nhất trong quãng đời học sinh
Tỏ bày cảm xúc
Những cảm xúc trong sáng của lứa tuổi học trò, đó không chỉ là tình cảm giữa nam và nữ mà còn là tình cảm giữa thầy trò, giữa những đứa bạn thân, bạn cùng lớp với nhau. Học với nhau 3 năm, cùng chung một trường, chung một khối, chung một niềm vui nỗi buồn… càng đến những ngày cuối cùng hãy cùng chia sẻ với nhau những tâm tư của mình. Tại sao không dũng cảm nói lên mối tình ấp ủ từ lâu với người bạn khác giới, lời cảm ơn chân thành với thầy cô, bè bạn khi mà chẳng còn bao lâu nữa mỗi đứa sẽ một phương!
luu but
Còn gì tuyệt hơn khi 10, 20 năm nữa chúng ta ngồi lại bên nhau và đọc lại những dòng lưu bút gói ghém biết bao nhiêu cảm xúc của những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh. Những dòng chữ đa sắc màu, đa tính cách tượng trưng cho những mẩu cá tính khác nhau của mỗi lớp sẽ mãi được lưu giữ trọn vẹn trong những trang giấy chưa chan biết bao nhiêu tuổi học trò.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới