'Hiệp sỹ' Kẻ Nính và hai niềm mong ước lớn

(Baonghean.vn) – Hơn 8 năm từ ngày xảy ra vụ đắm đò ở Kẻ Nính, “hiệp sỹ” Lương Văn Thắng – người cứu 7 học sinh thoát chết đuối hết sức vui mừng vì 2 niềm mơ ước lớn đã thành hiện thực.

Về vùng Kẻ Nính (nay là 4 bản: Kẻ Nính, Đình Tiến, Pà Cồ và Pà Cọ) thuộc xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, nhắc đến “hiệp sỹ” Lương Văn Thắng (SN 1995) ai cũng trầm trồ ngợi khen và thi nhau kể về “chiến tích”, cho dù sự việc đã diễn ra hơn 8 năm.

Chúng tôi đã gặp may khi về đây đúng dịp Lương Văn Thắng – chàng “hiệp sỹ nhí” năm ấy được nghỉ học về thăm nhà mấy ngày. Không bỏ phí cơ hội, cuộc chuyện trò với Thắng được diễn ra ngay bên bờ sông Hiếu, nơi gần 10 năm trước, chính xác là 8  năm, 2 tháng xẩy ra vụ đắm đò khiến 15 học sinh đứng trước nguy cơ đuối nước.

"Hiệp sỹ" Kẻ Nính Lương Văn Thắng hiện tại là sinh viên năm cuối Trường Cao Đẳng An ninh nhân dân. Ảnh: Lương Nga
"Hiệp sỹ" Kẻ Nính Lương Văn Thắng hiện tại là sinh viên năm cuối Trường Cao Đẳng An ninh nhân dân. Ảnh: Lương Nga

“Hôm ấy là ngày 21/9/2009, từ sáng sớm em đi xe đạp ra bến đò để sang trường ở phía bên kia sông. Đến nơi, đò vừa đầy, không còn chỗ nên em và một số bạn đứng lại đợi chuyến sau. Con đò vừa rời bờ chừng 10 m bỗng bỗng nhiên bị chao đảo mạnh, nước tràn từ ngoài vào rồi nhanh chóng bị chìm hẳn, tiếng các bạn kêu cứu vang cả một đoạn sông...” – Lương Văn Thắng kể lại.

Sự việc diễn ra quá chóng vánh, vừa kịp định thần, không kịp cởi quần áo, Thắng lao ra phía dòng sông chảy xiết để cứu các bạn bị nạn. Lúc ấy, một số bạn khác lao ra, nước sông mùa lũ dâng cao và chảy mạnh nên rất khó tiếp cận, người bơi nhanh bị đuối sức. Nhưng không quản ngại hiểm nguy đến tính mạng, Thắng và các bạn quyết tâm cứu bằng được những người bạn đang bị nước cuốn trôi.

Lương Văn Thắng (áo trắng) trong giờ luyện tập võ thuật.
Lương Văn Thắng (áo trắng) trong giờ luyện tập võ thuật. Ảnh: Lương Nga

Sau một lúc vật lộn với dòng nước lũ, 15 học sinh trên chuyến đò bị chìm được Lương Văn Thắng và các bạn cứu sống, riêng Thắng đã cứu được 7 bạn khỏi bị chết đuối. “Thực ra, khi cứu 2 bạn cuối cùng sức em đã đuối, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết của các bạn không đành lòng buông xuôi. Lúc bơi đến, em suýt nhiều lần bị các bạn níu chìm, đưa được các bạn vào bờ em cũng nằm lả đi một lúc, nghĩ lại thấy mình thật liều lĩnh” – Thắng nhớ lại.

Khi chúng tôi hỏi “Nếu bây giờ xẩy ra sự việc tương tự, liệu Thắng có hành động như cách đây hơn 8 năm?”. Cậu trả lời: “Tất nhiên là có. Nhưng em cũng sẽ bình tĩnh và thận trọng hơn, sẽ phối hợp với các bạn khác và hô hoán thêm người lớn để hành động có hiệu quả cao hơn và đỡ nguy hiểm hơn”.

Cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Qùy Châu) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Công Khang
Cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Qùy Châu) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Công Khang

Sau lần ấy, Lương Văn Thắng được các cấp, các ngành từ huyện, tỉnh đến Trung ương tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu người khỏi bị chết đuối. Đặc biệt. Thắng vinh dự được đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (năm 2010), được lên truyền hình trả lời phỏng vấn. Còn bà con Kẻ Nính và các bản lân cận gọi Thắng là “hiệp sỹ” với tất cả niềm quý mến.

Thắng còn nhớ rất rõ, ngày đó khi được hỏi về niềm mong ước lớn nhất, cậu trả lời là mong Kẻ Nính có một cây cầu bắc qua sông Hiếu để bà con dân bản đỡ phần vất vả, để học sinh đến trường đỡ phần hiểm nguy. Và cậu còn mong sẽ được vào lực lượng vũ trang, góp phần nhỏ bé của mình để bảo vệ quê hương, đất nước.

Đời sống mọi mặt của vùng Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Qùy Châu) - quê hương của Lương Văn Thắng đã có nhiều thay đổi.
Đời sống mọi mặt của vùng Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Qùy Châu) - quê hương của Lương Văn Thắng đã có nhiều thay đổi. Ảnh: Công Khang

Đến nay, sau hơn 8 năm, 2 điều ước lớn của Lương Văn Thắng đều đã trở thành hiện thực. Cầu treo Kẻ Nính đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1 năm, việc đi lại bây giờ đã hết sức thuận tiện. Và  sau bao nỗ lực của bản thân, chàng “hiệp sỹ” Kẻ Nính năm nào đã thi đậu vào Trường Cao đẳng An ninh nhân dân, giờ đang là sinh viên năm cuối, nghĩa là không lâu nữa Thắng sẽ tốt nghiệp ra trường và thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Lương Văn Thắng tâm sự: “Điều khiến em vui nhất là bản em đã có cầu treo bắc qua sông, đời sống mọi mặt cũng đang dần đổi thay, khởi sắc, các loại tệ nạn xã hội đang được đẩy lùi. Kẻ Nính bây giờ đã khác xưa...”.

Công Khang – Lương Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới