Hình ảnh xúc động của những người 'lỡ bước' trong ngày áp Tết

(Baonghean.vn) - Ngày áp Tết, tâm trạng các học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn (Anh Sơn) bỗng xao xuyến lạ thường. Chuẩn bị đón năm mới ở nơi hết sức đặc biệt, những người lỡ bước đang hướng về gia đình và quyết tâm tìm một “nẻo về” với cuộc sống.
Ảnh: Công Kiên
Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An, đứng chân trên vùng đồi núi thuộc địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, có nhiệm vụ tiếp nhận các đối tượng cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Hiện cơ sở đang quản lý và cai nghiện cho 180 học viên, chủ yếu đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những ngày áp Tết, nhiều học viên bỗng thấy lòng xao xuyến khi nhìn thấy những cành đào khoe sắc thắm trong khuôn viên, kỷ niệm về những cái Tết của bao năm cũ ùa về... Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Ở một nơi được xem là đặc biệt, vì hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, các học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn được Ban lãnh đạo cơ sở tổ chức đón Tết một cách chu đáo. Trước tiên là dọn dẹp khuôn viên, chăm sóc bồn hoa cây cảnh để đón mùa Xuân mới. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Tiếp đến là chăm sóc vườn rau để cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, nhất là những ngày đón Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đặc biệt, Ban lãnh đạo đã chuẩn bị nguyên vật liệu, tổ chức cho các học viên gói và nấu bánh chưng đón Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những người "lỡ bước", từng gây ra nỗi muộn phiền cho người thân, gia đình và gây nhức nhối cho xã hội, ngày áp Tết nhẫn nại ngồi gói từng chiếc bánh, buộc từng sợi lạt, nét mặt chứa đựng bao nỗi tâm tư... Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Những chiếc bánh chưng, bánh tét có đủ nhân thịt và đỗ được các học viên gói một cách khéo léo, sẽ được nấu chín để thắp hương vào đêm giao thừa. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Cây đào đã có sẵn trong khuôn viên, để không khí đón Tết thêm rộn ràng, các học viên còn được sắm thêm những chậu quất và trang trí thêm bóng nháy. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Một số học viên được gia đình, người thân đến thăm và mang theo quà, bánh để dùng trong những ngày Tết. Trong giờ phút ấy, những cặp mắt hướng về nhau, ẩn chứa bao điều thầm kín. Ai cũng mong Tết năm sau sẽ được đoàn viên... Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Sau giờ làm việc, cán bộ và các học viên cùng ngồi bên nhau hát những bài ca về mùa Xuân, gửi gắm bao ước nguyện, hy vọng và quyết tâm trong những giờ khắc đất trời chuyển mình sang Xuân mới. Ảnh: Công Kiên

Tin mới