HLV Hữu Thắng sẽ cầm quân HAGL?

(Baonghean.vn) - Nếu vòng 21 SLNA thắng HAGL trên sân Pleiku thì rất có thể đó sẽ là trận cuối cùng HLV Quốc Tuấn ngồi trên ghế HLV trưởng đội bóng Phố Núi. Người nặng ký nhất ngồi lên chiếc ghế nóng đó không ai khác, chính là Hữu Thắng.

Có một điều khá lạ, sự nghiệp cầm quân của HLV Quốc Tuấn liên quan rất nhiều với đội bóng xứ Nghệ. V.League 2015, sau 21 vòng đấu HAGL thắng 3, hòa 3, thua 13, đứng chót BXH và buộc lòng bầu Đức thay thế HLV Graechen.

Trận đấu đầu tay của HLV Quốc Tuấn chính là trận gặp SLNA tại Pleiku, HAGL bất ngờ lội người dòng thắng 3-1. Một trận đấu khá “lạ” khi Quế Ngọc Hải ghi bàn thắng trước từ chấm phạt penalty, các cầu thủ xứ Nghệ không vui. Khi Công Phượng gỡ hòa 1-1 trên chấm 11 m, sau pha phạm lỗi của Đình Đồng trong vòng cấm đội khách cũng không buồn.

Nhưng quan trọng hơn là HAGL có 3 điểm, mở đầu cho cuộc đào tẩu ngoạn mục nhất của lịch sử V-League khiến cho HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai cay đắng mãi khôn nguôi, mỗi khi nhắc lại.

Lung lay ghế HLV

Với 2 điểm cách biệt trước XSKT.Cần Thơ, đội đang đứng vị trí thứ 13 BXH (phải đá play-off) nhưng sắp phải đối đầu với những đối thủ nặng ký trong vòng đấu tới như Quảng Nam, Hà Nội, Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng thực sự HAGL đang đứng trước sự thử thách lớn.

Chiếc ghế của HLV Quốc Tuấn đang lung lay sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: Internet
Chiếc ghế của HLV Quốc Tuấn đang lung lay sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: Internet

Nhưng trước hết, việc trắng tay 3 trận liên tiếp trong đó thua Long An, đội đang cuối BXH trên sân nhà và những thẻ đỏ liền tù tì của Đăng Tuấn, Vĩnh Lợi, Motta khiến cho người ta cảm thấy HLV Quốc Tuấn đã mất sự kiểm soát. 

Những kinh nghiệm nhiều năm làm cầu thủ hay học hỏi chính ông thầy Miura không giúp ích được nhiều cho ông thầy khá tận tâm với nghề. Lòng tự ái của khán giả HAGL bị tổn thương, những tuyên bố “đá sạch, đá đẹp” của bầu Đức đã bị “những đứa con Phố Núi” ném sạch.

Sức chịu đựng của người hâm mộ có giới hạn, người ta bảo không phải khán giả đến sân Pleiku ngày càng ít mà nếu không có cú hích thì 4/6 trận đấu cuối mùa VTV6 truyền hình trực tiếp trận đấu có HAGL thi đấu cũng không có người xem.

Không phải mọi thất bại đều do HLV Quốc Tuấn, có những điều xuất phát từ triết lý bóng đá của đội bóng, có những nguyên nhân khách quan xuất phát từ nhân sự thiếu hụt và cả do “vi rút” SEA Games. Nhưng điều quan trọng là sau 3 năm chơi bóng đá theo kiểu "được chăng hay chớ" của người cầm trịch, khán giả bắt đầu ngán món ăn mang tên HAGL.

Khi không thể thay thế được đội bóng thì việc cần làm ngay và luôn là thay thế vị trí người cầm lái!

Tri nhân gặp nhau?

Nếu hỏi ai là người bầu Đức muốn mời về cầm quân của HAGL nhất, người đó không phải ai khác chính là Hữu Thắng. Trong quá khứ, không dưới 3 lần bầu Đức đã thân chinh mời Hữu Thắng đến Pleiku nhưng hình như họ vẫn chưa có cái duyên để gặp nhau.

Trong mắt bầu Đức, Hữu Thắng là HLV nội giỏi nhất tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet
Trong mắt bầu Đức, Hữu Thắng là HLV nội giỏi nhất tại thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet

Không những ở cấp độ CLB, bằng ảnh hưởng của mình, bầu Đức đã làm mọi cách để HLV Miura ra đi và tiến cử Hữu Thắng thay thế. Vận may không đến khiến cho 2 người đàn ông đầy cá tính chưa có cái kết có hậu, khiến ai cũng day dứt khôn nguôi.

Thời điểm hiện nay, nếu hỏi Hữu Thắng muốn chọn những cầu thủ nào làm học trò nhất, chắc chắn đó phải là “những đứa con là bầu Đức”. Người đàn ông xứ Nghệ muốn cho mọi người biết, thất bại ở SEA Games 29 đơn thuần chỉ là tai nạn, dựa vào các cầu thủ HAGL, ông đã xây dựng một lối đá có hồn cho đội tuyển Việt Nam. Hơn ai hết, Hữu Thắng hiểu những khó khăn, sa sút phong độ của Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh…chỉ là tạm thời.

Cựu HLV đội trưởng quốc gia này cũng biết, nếu ngồi ghế nóng vào lúc này, ông sẽ được bầu Đức ủng hộ tối đa để thay đổi ngay bộ mặt đội bóng. Hơn ai hết, với phong cách của bầu Đức, việc thành công trong chiến dịch “giải cứu Phố Núi” giấc mơ trở thành ông bầu sân cỏ của Hữu Thắng sẽ mở ra những cơ hội lớn hơn bao giờ hết.

Hai người đàn ông đang cách nhau 1 chiến thắng của SLNA tại Pleiku, thậm chí nếu có chữ “duyên” họ còn đến với nhau sớm hơn. Nếu điều đó xảy ra, khán giả xứ Nghệ sẽ nuối tiếc bởi sau Vũ Quang Bảo, Văn Sỹ Sơn, Công Vinh lại có thêm một người con quê hương đi mưu sinh nơi đất khách quê người.

                                                                                      N@T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới