HLV Miura: “Một cầu thủ Đà Nẵng đáng nhận vài tấm thẻ đỏ“

HLV đội TP HCM bất bình trước lối đá bạo lực từ chủ nhà Đà Nẵng cũng như việc trọng tài bắt nhẹ tay trong trận đấu thuộc vòng 8 Nuti Café V-League hôm 19/5.

“Tôi không hài lòng với công tác trọng tài hôm nay", HLV Toshiya Miura mở lời với báo chí sau thất bại 0-3 trên sân Hòa Xuân.

“Các trận trước, truyền thông đã cho rằng TP HCM chơi quá quyết liệt. Nhưng ở trận này, thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng có pha vào bóng từ phía sau khiến tiền đạo Nguyễn Hải Anh của chúng tôi phải nhập viện. Trọng tài không xử lý tốt trong nhiều tình huống”.

HLV Miura bứt tóc vì cầu thủ TP HCM liên tục bị phạm lỗi. Ảnh: Anh Khoa.

HLV Miura bứt tóc vì cầu thủ TP HCM liên tục bị phạm lỗi. Ảnh:Anh Khoa.

"Trung vệ số 2 của Đà Nẵng Louis Ewonde cũng có pha vào bóng bằng hai chân nguy hiểm. Tiền vệ Trần Phi Sơn luôn là mục tiêu đá xấu, khi dính hàng loạt pha song phi từ phía sau. Tôi rất sợ học trò của tôi bị gãy chân. Nếu theo chuẩn quốc tế, Ewonde đã phải nhận hai, ba thẻ đỏ. Tôi hy vọng VPF và giới truyền thông sẽ xem lại trận đấu này", HLV người Nhật Bản nhấn mạnh.

Ewonde ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng với cú tung người vô-lê trong vòng cấm ở phút 29. Sau đó, Đỗ Merlo và Hồ Ngọc Thắng ghi thêm hai bàn nhấn chìm TP HCM trên sân Hòa Xuân.

Trung vệ người Cameroon chơi nổi bật suốt 90 phút, với phong cách không ngại va chạm. Anh thường xuyên nhận được tràng pháo tay của CĐV Đà Nẵng, mỗi khi truy cản thành công. Ewonde có vài tình huống phạm lỗi trong trận, nhưng chỉ nhận một thẻ vàng ở phút 81.

Ewonde được khán giả Đà Nẵng tung hô với màn trình diễn trước TP HCM. Ảnh: Anh Khoa.

Ewonde được khán giả Đà Nẵng tung hô với màn trình diễn trước TP HCM. Ảnh: Anh Khoa.

Dù nhức nhối với lối đá quyết liệt từ Đà Nẵng, HLV Miura không coi đó là nguyên nhân thất bại: “Dù sao tôi cũng chúc mừng Đà Nẵng với chiến thắng xứng đáng. Họ đã chơi tốt trận này, đặc biệt ở hàng công”.

Đội khách phải thay ba người vì chấn thương ở trận đấu chiều 19/5, đều từ va chạm với cầu thủ Đà Nẵng. Bên cạnh Hải Anh, hai cầu thủ TP HCM khác cũng phải rời sân bất đắc dĩ là Paulo Tavares và Đào Quốc Gia.

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Minh Phương của Đà Nẵng phủ nhận chỉ đạo cầu thủ chơi bạo lực. “Chúng tôi không đá bạo lực. Tôi đã căn dặn cầu thủ không được đá bậy, đá xấu. TP HCM cũng đã thể hiện tinh thần máu lửa và lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt ở trận này”, cựu tuyển thủ quân tuyển Việt Nam nói.

 

Tin mới