HLV Park Hang-seo và 'không ai bị bỏ lại phía sau'

(Baonghean.vn) - Cho đến thời điểm này chỉ vỏn vẹn 1 tuần là U23 Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ tấm HCV môn bóng nam tại SEA Games 31.

Trong khi kình địch U23 Indonesia công bố danh sách 20 tuyển thủ đăng ký chính thức thì U23 Việt Nam vẫn chưa “chốt” mà chờ đến trước ngày khởi tranh, tức 5/5 mới rõ ai chính thức, ai dự phòng. Đó là cách làm thận trọng lâu nay của ông Park Hang-seo, nhưng đồng thời cũng cho thấy có thể có một vài vị trí nào đó còn khiến ông thầy phải cân nhắc, tính toán khi thời gian cho phép.

Nhìn vào danh sách 25 cầu thủ lên đường đi Phú Thọ, ngoài 3 cái tên Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, khá bất ngờ khi một số cầu thủ như Văn Đạt hay Đức Việt có mặt. Bởi Văn Đạt được tin dùng lâu nay nhưng bặt tăm ở 2 trận giao hữu cuối cùng trước U20 Hàn Quốc mới đây. Hay Đức Việt, một nhân tố trẻ, mới 18 tuổi của HAGL, chỉ mới nổi lên ở giải giao hữu trước thềm V. League 2022, Cup Hoàng đế Quang Trung và mới được gọi tập trung U23 Việt Nam gần đây?

Trong số những người được gọi bổ sung, Hai Long có tên đi Phú Thọ là điều không cần bàn cãi. Vấn đề là nếu Hai Long không thực sự hòa nhập tốt thì phần lỗi chắc chắn thuộc về… ông thầy, chứ không phải bản thân tuyển thủ này khi “bị” gạch tên lần đầu và chỉ được gọi lên tập trung muộn?

Tiền vệ Hai Long (số 38) hòa nhập nhanh với các đồng đội tại U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Tiền vệ Hai Long (số 38) hòa nhập nhanh với các đồng đội tại U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong số 3 nhân tố từ SLNA được gọi, chỉ có Văn Lắm có tên trong “ô” hậu vệ của U23 Việt Nam, còn Văn Việt, Sỹ Hoàng được quy hoạch vào đội Olympic Việt Nam, luyện tập song song ở Hà Nội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á và ASIAD 2022. Văn Việt rõ ràng đã không thể chiếm được lòng tin của BHL khi 45 phút ra sân trong trận lượt đi gặp U20 Hàn Quốc không để lại dấu ấn. Văn Việt phòng ngự biên không tốt (ít nhất 2-3 lần để đối phương qua người), tham gia tấn công cũng không sáng nét, trong khi những người cùng vị trí như Văn Xuân, Văn Đô hay Tuấn Tài vững vàng và đột biến hơn nhiều.

Trong khi đó, khi Văn Lắm cùng một số nhân tố khác vào sân ở hiệp 2 sau đó, thế trận của U23 Việt Nam sáng sủa hơn, chủ động hơn. Văn Lắm đã không bị khớp trước đối thủ mạnh, chủ động và phát huy được thế mạnh chơi bao quát, kín kẽ ở vị trí tiền vệ trung tâm nên được chọn là điều đáng mừng và đáng tin cậy.

Nhưng sẽ không dễ để ngày 5/5 tới, tiền vệ tiềm năng này của SLNA có tên trong danh sách cuối cùng 20 người bởi những cái tên được chọn cho vị trí tiền vệ phòng ngự này đều rất “nặng ký”. Đó là Hoàng Anh, từng chơi ở ĐT Việt Nam, là Trọng Long từng chơi V.League ấn tượng. Vấn đề là cần sự kiên trì, theo đuổi đến cùng dù cơ hội nhỏ nhoi, để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, để sẵn sàng bùng nổ như anh từng bùng nổ trong trận SLNA thắng Hà Nội FC trên sân khách Hàng Đẫy năm nào với bàn thắng tuyệt đẹp của chính Văn Lắm.

Ngày hôm qua, LĐBĐ Việt Nam đã có văn bản gửi SLNA đề nghị triệu tập hậu vệ Mai Sỹ Hoàng vào đội tuyển U23 Việt Nam để tập huấn chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ảnh tư liệu: Chung Nguyễn
Ngày hôm qua, LĐBĐ Việt Nam đã có văn bản gửi SLNA đề nghị triệu tập hậu vệ Mai Sỹ Hoàng vào đội tuyển U23 Việt Nam để tập huấn chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Ảnh tư liệu: Chung Nguyễn

Nhìn chung lại, ngoại trừ những cầu thủ bị chấn thương như Xuân Quyết, Quang Thịnh, Quang Vinh, ông Park Hang-seo trên thực tế đã không để học trò nào “bị bỏ lại phía sau”, trái lại còn cho họ những cơ hội thể hiện mình ở phía trước. Và bóng đá Việt hiện tại không có ngôi sao thực sự nào đang thi đấu ở nước ngoài (trừ trường hợp xin không tập trung U23 của CLB Sài Gòn FC đang học việc ở Nhật) nên ông Park Hang-seo không phải bận tâm về việc gọi về được hay không để dự SEA Games như các đồng nghiệp khác trong khu vực. Đó không là điều đáng mừng bởi xu thế ra nước ngoài thi đấu sẽ dần phổ biến hơn, nhưng hiện là điều may cho ông thầy người Hàn Quốc khi dễ tập trung quân để tập luyện dài ngày phục vụ cho những chiến dịch lớn.

Ông Park Hang-seo trên thực tế cũng không phải mặt nặng, mày nhẹ với ai về chuyện phục vụ nhiệm vụ quốc gia, về vướng mắc với các CLB chuyện nhả quân, cũng tuyệt đối không ai mắc kỷ luật nội bộ nọ kia, nên ông luôn nhận được sự tín nhiệm ở trong và ngoài sân cỏ cũng là điều dễ hiểu, điều vô cùng đáng trân trọng. Và chuyện “không ai bị bỏ lại” nói cho cùng là điều cần làm, nên làm nhằm tạo động lực, nuôi giữ niềm tin cho các cầu thủ trẻ, cho tương lai của bóng đá Việt khi thực sự chúng ta dù đang vươn lên mạnh mẽ nhưng vẫn còn khoảng cách so với đối thủ, như bóng đá Thái Lan chẳng hạn.

Văn Xuân là cái tên không thể thay thế ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
Văn Xuân là cái tên không thể thay thế ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Và giờ là lúc tất cả phải biến thành sự đoàn kết, cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình để trước hết chơi tốt, đạt mục đích trong trận ra quân gặp U23 Indonesia, những người công khai tuyên bố đi SEA Games để chiếm lấy tấm HCV, soán ngôi U23 Việt Nam. Ra ngõ gặp ngay núi cao sẽ là chuyện có thật ở SEA Games 31 trên sân nhà của thầy trò ông Park Hang-seo nhưng phải vượt qua, vượt sớm và… bỏ đối thủ lại phía sau là nhiệm vụ bắt buộc của U23 Việt Nam lần này. Trong khi đối với tất cả học trò, như lâu nay vẫn thấy, ông thầy luôn trước sau như một thực hành nhuần nhuyễn “không ai bị bỏ lại phía sau”

Tin mới