HLV Quang Trường động viên Phan Văn Đức, khen ngợi Văn Khánh

(Baonghean.vn) – Đón tiếp HAGL trên sân Vinh tại vòng 12 V.League 2020, Phan Văn Đức sút hỏng một quả penalty và chơi không đúng với phong độ thường thấy nhưng HLV Quang Trường vẫn động viên khích lệ cầu thủ mang số 20.

Trên sân nhà, SLNA giành chiến chung cuộc với tỷ số 2-0 do công của Văn Khánh và Phúc Tịnh, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Thầy trò HLV Quang Trường cũng chấm dứt mạch 6 trận toàn hòa và thua.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng SLNA cho biết: “Trước trận đấu này, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 11. Điểm số của chúng tôi chỉ hơn Hải Phòng, Nam Định, Quảng Nam. Vì vậy, chính các cầu thủ cũng phải tự hiểu trách nhiệm của mình với đội bóng. Họ biết mình cần phải làm gì.

Đội trưởng Văn Khánh và các đồng đội có một trận đấu cực hay. Ảnh: Đức Anh
Đội trưởng Văn Khánh và các đồng đội có một trận đấu cực hay. Ảnh: Đức Anh

Trận này, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã có một trận đấu tốt. Không chỉ ghi bàn, cậu ấy trở lại đã chỉ huy được hàng phòng ngự. Còn với ngoại binh Filipe Martins, anh ta mới chơi trận thứ 2, không ghi bàn nhưng cũng đã tạo ra nhiều khoảng trống, hỗ trợ đồng đội khá hiệu quả.

Phan Văn Đức bỏ lỡ tình huống penalty ở đầu trận, nhưng cậu ấy vẫn là một cầu thủ tốt nhất mà SLNA có được trên hàng công. Tôi ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cậu ấy. Cái khó cho Văn Đức là bất kỳ đội bóng nào gặp SLNA cũng tìm cách phong tỏa, hạn chế sở trường của anh.

HLV Quang Trường động viên Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh
HLV Quang Trường động viên Phan Văn Đức. Ảnh: Đức Anh

Đương nhiên tôi hài lòng với kết quả của trận đấu này, nhưng các cầu thủ cần phải sớm trở lại thăng bằng vì khoảng cách giữa các đội V.League bây giờ là rất sát sao và hầu như chưa đội bóng nào chắc suất lọt vào nhóm 8 đội mạnh”.

Về phía HAGL, HLV Lee Tae-hoon cho biết: “Trước khi đến đây, tôi nghe các cầu thủ nói rằng chúng tôi thường thất bại tại sân Vinh. Và hôm nay, dù cố gắng nhưng các cầu thủ vẫn không có được sự tập trung và để thua.

HLV người Hàn Quốc ông Lee Tae-hoon thất thần sau trận thua SLNA. Ảnh: Đức Anh
HLV người Hàn Quốc ông Lee Tae-hoon thất thần sau trận thua SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tôi không trách các cầu thủ, nhưng rõ ràng là chúng tôi còn nhiều điều phải làm. Điều đáng tiếc là ở trận đấu này, chúng tôi không thể tung Anh Đức vào sân sớm hơn, vì suốt thời gian trước đó, cậu ấy đã nhiều tháng không thi đấu và không có được trạng thái tốt nhất.

Cơ hội sửa sai của HAGL vẫn còn ở phía trước và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều nữa. SLNA là một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng, rất có khát khao và tôi đánh giá cao sự cố gắng của đội bóng này”.

Tin mới