Hồ Quỳnh Hương: 'Mong có một bài hit tặng bản thân trong năm tuổi'

Nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi của khán giả với ca khúc "Chỉ mình anh thôi" vừa ra mắt. 

- Chị nói gì về lần trở lại với ca khúc nhạc phim "Gái già lắm chiêu"?

- Động lực cho sự trở lại này không xuất phát từ bản thân tôi mà là từ êkíp phim. Ban đầu tôi cũng không định nhận lời vì bản thân chưa sẵn sàng cho việc trở lại vào lúc này. Nhưng sau khi nghe bản demo Chỉ là anh thôi từ nhạc sĩ trẻ Mian Huỳnh và nhìn thấy cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình của êkíp, tôi nghĩ đơn giản là mình không nên phụ lòng họ. 

Tôi và êkíp chỉ làm việc qua email và điện thoại bởi lúc đó tôi đang ở Hà Nội. Đến khi phim ra mắt, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ hai đạo diễn và thú thật là cũng không biết gì về họ lẫn người viết ca khúc. Mãi đến gần đây, tôi mới biết Mian Huỳnh đã nghĩ đến tôi ngay khi hoàn thành xong bài này. Tôi rất trân quý tài năng của những người trẻ và cũng đã ngỏ lời hợp tác cùng cô ấy nếu có ca khúc mới phù hợp.

ho-quynh-huong-mong-co-mot-bai-hit-tang-ban-than-trong-nam-tuoi

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

- Lần thứ hai hát nhạc phim điện ảnh, lại là sau hơn 11 năm, cảm xúc của chị có gì thay đổi? 

- Tôi đã hát nhạc phim truyền hình rất nhiều, đến mức không nhớ nổi con số. Còn phim điện ảnh thì đây là lần thứ hai sau ca khúc Ước mơ trong đời (nhạc phim Nữ tướng cướp). Khi mới nghe qua tựa phim Gái già lắm chiêu, tôi cũng thoáng nghĩ đó là một phim hài nhảm và hơi e ngại không biết có "chọn mặt gửi vàng" nhầm chỗ không. Nhưng sau khi được hai đạo diễn chia sẻ về số phận nhân vật Linh San, tôi hiểu hơn về nội dung bài hát và đồng cảm với nhân vật.

Tôi chưa bao giờ xem phim có mình hát, một phần vì bận, phần vì tôi cũng ít xem phim Việt. Thu âm xong ca khúc này, tôi cũng quên bẵng đi. Nhưng sau hôm phim ra mắt, khán giả bỗng ùa vào Fanpage khen ngợi ca khúc khiến tôi ngạc nhiên. Ngay hôm sau, tôi âm thầm mua vé xem phim cùng khoảng 10 người bạn. Lúc nhạc dạo vang lên, tôi vẫn còn ngờ ngợ cho đến khi nghe giọng mình. Nó có vẻ hay hơn nhiều so với bản nhạc của tôi ở phòng thu, có lẽ vì cảm xúc của người xem phim đang thăng hoa.

Có khán giả xung quanh đã kịp nhận ra và reo lên khe khẽ: "Là giọng của Hồ Quỳnh Hương". Nhiều bạn xem phim xong nhắn tin cho tôi liên tục hỏi tên ca khúc, xin nhạc để nghe lại. Điều đó làm tôi rất xúc động vì đã ngưng đi hát từ lâu nhưng khán giả vẫn chưa quên mình. 

- Nhận được nhiều sự yêu thích của nhiều khán giả, chị chờ đợi gì ở khả năng tạo thành hit của ca khúc? 

- Khi thu âm xong bài Chỉ là anh thôi, tôi và êkíp cũng dự đoán bài hát sẽ dễ dàng đi vào lòng người với ca từ và phần phối khí hiện đại. Nhưng tôi bất ngờ vì khi đặt vào bối cảnh Linh San – Thiên Minh (do Bình Minh - Diễm My thủ vai) đang khiêu vũ trong một không gian rất lãng mạn với một tình yêu vừa chớm nở, hiệu ứng của bài hát lại được đẩy lên một cách rõ rệt. Tôi nghĩ Chỉ là anh thôi có khả năng trở thành bản hit được khán giả yêu thích không kém ca khúc Anh. Nhiều người quen còn đang giận dỗi vì tôi không chia sẻ cho họ bản thu (bản quyền thuộc về nhà sản xuất) khiến tôi vừa mừng vừa phải đi... năn nỉ mọi người chờ đợi thêm. 

- Chị định làm gì để đáp lại sự quan tâm từ phía khán giả?

- Có giai đoạn, tôi đã nghĩ mình giải nghệ hẳn nếu không có sự yêu thương và níu giữ của khán giả. Vì vậy, mọi kế hoạch của tôi với âm nhạc, bên cạnh cảm hứng còn phụ thuộc vào tình cảm của người hâm mộ. Ban đầu, êkíp dự định tung nhạc phim vào ngày 24/2. Nhưng tôi và hai đạo diễn Bảo Nhân, Namcito vừa lên kế hoạch thực hiện một MV như món quà dành cho những ai yêu thích bộ phim và ca khúc này. Thời gian ra mắt ca khúc sẽ bị lùi lại một chút nhưng tôi tin là nó xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả.

Tôi cũng xem đây như dự án "mở hàng" cho bản thân với âm nhạc trong năm tuổi của mình. Nói trước bước không qua nhưng với nguồn cảm hứng hiện tại, tôi đang rất sung sức và muốn làm thêm điều gì đó cho những người vẫn chưa quên cái tên Hồ Quỳnh Hương. 

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương đang dành thời gian để đào tạo những ca sĩ tương lai của nền âm nhạc Việt Nam.

- Vài năm rồi mới quay MV, chị muốn hình ảnh của mình sẽ xuất hiện thế nào?

- Tôi vốn là một người cầu toàn nhưng đã tin ai thì sẽ giao hết vấn đề chuyên môn cho người đó. Vả lại, khi xem Diễm My 9x diễn trong phim, tôi vô cùng ngưỡng mộ vì cô ấy lên hình quá đẹp, đẹp không "góc chết". Với một êkíp đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh như thế, tôi tin mình cũng sẽ đẹp lên nhiều trong những khung hình, nhưng không cần quá đẹp như Diễm My đâu (cười). Về phần nội dung, khán giả sẽ được thấy tôi trong vai trò người dẫn dắt, kể lại tình yêu của hai nhân vật chính. 

- Trở thành một giảng viên của trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM, cuộc sống của chị có gì thay đổi?

- Giai đoạn này, tôi chỉ muốn mang hết kinh nghiệm và đam mê với nghề để chỉ dạy lại các đàn em, giúp họ vững bước hơn trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Đó là lý do tôi sẵn sàng làm việc với những êkíp trẻ, dù chẳng biết họ là ai và có những kinh nghiệm gì. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành. 

Cuộc sống ngoài đời của tôi vẫn rất bình thường. Thời gian rảnh, tôi vẫn đi cà phê, ăn uống cùng bạn bè. Tôi ăn chay trường nên cũng chẳng có nhu cầu chi tiêu gì nhiều. Tiền làm ra được có thể ít hơn so với trước đây nhưng vẫn đủ cho tôi trang trải cuộc sống bình thường.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới