Hòa Thái Lan, Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup

(Baonghean.vn) - Dù đã hết sức nỗ lực, nhưng trước đối thủ Thái Lan chủ động chơi phòng ngự, đội tuyển Việt Nam đã không thể lội ngược dòng thành công. Với trận hòa này, các học trò của ông Park trở thành cựu vô địch AFF Cup.
Hoàng Đức tiếc nuối khi VN bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ảnh: Internet
Hoàng Đức tiếc nuối khi Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ảnh: Internet

Với trận thua 0-2 ở lượt đi trước đội bóng đất nước chùa Vàng, thế nên trận đấu này được dự đoán sẽ rất khó khăn cho thầy trò của HLV Park Hang-seo.

Để không bị bắt bài, ông Park đã có tới 5 sự thay đổi người so với trận trước. Sự bất ngờ lớn nhất đó chính là Đức Chinh được thi đấu ngay từ đầu thay cho Công Phượng. 3 tiền đạo của Việt Nam trong trận lượt về này là Văn Đức, Tiến Linh, Đức Chinh. Quang Hải sẽ đóng vai trò như một tiền vệ tự do, với tố chất của một ngôi sao, anh được kỳ vọng sẽ bùng nổ đúng thời điểm để giải quyết trận đấu. 

Bên kia chiến tuyến, ông Polking không giấu diếm lối chơi phòng thủ, khi có 2 sự thay đổi người so với trận trước để gia tăng sức mạnh cho tuyến dưới.

Với nhiệm vụ ít nhất phải giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt, vì vậy những chiến binh sao vàng đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đội tuyển Việt Nam đã dâng cao chơi pressing ngay từ đầu. Khả năng tranh chấp tốt của các chân sút ở tuyến trên đã làm cho Thái Lan không thể triển khai bóng lên phần sân của đội tuyển chúng ta. Sự có mặt của 2 cầu thủ đầy kỹ thuật là Quang Hải và Phan Văn Đức đã gây ra khá nhiều lúng túng cho hàng thủ của đội bóng của ông Polking.

Tốc độ chơi bóng được các học trò của ông Park đẩy lên rất cao từ những phút đầu của trận đấu. Tạo ra sức ép khủng khiếp, đội tuyển Việt Nam đã sở hữu được nhiều cơ hội rõ rệt.

Phút thứ 4 của trận đấu, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Thái Lan, Quang Hải dứt điểm bằng chân phải đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Chatchai chọn sẵn.

Cách chơi của các cầu thủ Việt Nam đầy biến hóa, từ tấn công hai biên rồi trả ngược lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Hay là những đường phối hợp trung lộ, sau đó tung ra những đường chọc khe vào giữa nách hậu vệ biên và trung vệ của đối phương, được các học trò ông Park áp dụng khá nhuần nhuyễn.

Minh chứng cho những pha phối hợp đó chính là cơ hội đến rất rõ cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 23 của trận đấu. Từ đường chuyền của Quang Hải, Tấn Tài băng lên rất nhanh từ cánh phải nhận bóng, rồi tung cú sút trái phá, tuy nhiên bóng lại vọt xà ra ngoài. 

Để chống đỡ những đường lên bóng của VN, hậu vệ Thái Lan đã không ngần ngại gây ra nhiều pha phạm lỗi. Ảnh: Internet
Để chống đỡ những đường lên bóng của Việt Nam, hậu vệ Thái Lan đã không ngần ngại gây ra nhiều pha phạm lỗi. Ảnh: Internet

Trong hơn 30 phút trận đấu được diễn ra, tỷ lệ kiểm soát bóng của Thái Lan có phần nhỉnh hơn đôi chút, nhưng cơ hội được tạo ra lại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Sự cơ động, nhiệt huyết của Phan Văn Đức đã tạo nên những sóng gió cho khung thành thủ môn Chatchai. Những nỗ lực của Đức "cọt" đã được thể hiện ở cơ hội anh tạo ra phút thứ 35. Đường dốc bóng đầy tốc độ, tiền vệ SLNA đã buộc hậu vệ của Thái Lan phải phạm lỗi trước vòng cấm địa. Sau đó, Quang Hải thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, nhưng thủ thành vào thay người Siwarak đã cản phá thành công.

Với các bài tấn công bên hành lang hai cánh có tính đột biến cao, học trò ông Park đã không ít lần khiến các trung vệ của Thái bị lỡ chớn. Cụ thể, ở những phút bù giờ của hiệp 1 cơ hội đã hoàn toàn rõ ràng với những chiến binh sao vàng, nhưng Quang Hải lại bỏ lỡ đáng tiếc. Đó là từ pha xuống bóng bên cánh trái của Hồng Duy, hậu vệ này có đường căng ngang vào phía trong cho tiền vệ số mang áo số 19 của Việt Nam nhưng trong thế không ai kèm, tiền đạo CLB Hà Nội lại sút vọt xà.

Nhìn chung trong hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của ông Park đã có một thế trận tốt trước Thái Lan. Có nhiều cách để tiếp cận khung thành của Siwarak, thế nhưng vận đen vẫn đeo bám với đội tuyển chúng ta.

Với mong muốn có thể tạo áp lực nhiều hơn nữa, ngay khi hiệp 2 được bắt đầu ông Park đã đưa Công Phượng vào sân. Với sở trường là những pha đột phá lắt léo và đầy tốc độ, tiền đạo HAGL là luồng gió mới ở tuyến trên. Với tinh thần của những chiến binh Việt Nam, các cầu thủ đã tấn công không biết mệt mỏi. Ông thầy người Hàn Quốc đã chơi một canh bạc tất tay khi tiếp tục tung vào sân Văn Toàn ở đầu hiệp 2 này. Để hạn chế sức mạnh tấn công của Việt Nam, HLV Polking đã chủ động chơi theo cách “dựng xe buýt” trước khu vực cấm địa.

Những phút cuối của trận đấu, chứng kiến thế trận một chiều cho đội tuyển của chúng ta, tuy nhiên các cơ hội cứ trôi qua trước mũi giày của các học trò ông Park.

Dù không thể tạo nên màn lội ngược dòng trước đất nước chùa Vàng, nhưng tinh thần và cách chơi của các cầu thủ Việt Nam là rất đáng khen ngợi. Đội tuyển chúng ta đã có một trận đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ.

Với trận hòa này, Thái Lan đã biến đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vô địch AFF Cup. Sẽ có nhiều tiếc nuối dành cho người hâm mộ, khi những chiến binh sao vàng không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng với lứa thế hệ vàng này, chúng ta đã thể hiện được bộ mặt hoàn toàn khác ở đấu trường khu vực so với trước kia. Đoàn quân của ông Park đã thể hiện được là đội bóng có đẳng cấp hơn ở Đông Nam Á.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Chatchai - Narubadin, Bihr, Kritsada, Theerathon - Thitiphan, Sarach, Phitiwat, Chanathip - Teerasil, Pathompon.

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy - Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức - Tiến Linh, Đức Chinh.

Tin mới