Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Baonghean.vn) - Cha mất vì bệnh tim, mẹ qua đời vì bệnh ung thư dạ dày, bỏ lại 2 người con côi cút trong ngôi nhà nhỏ. Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai chị em Đậu Thị Hằng ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Nhắc đến 2 chị em Đậu Thị Hằng (15 tuổi), Đậu Thanh Xuân (11 tuổi) ở xóm Phú Lập, người dân xã Thanh Xuân không khỏi xót xa. Gia đình 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, liên tục chịu tang thương. Chỉ hơn 3 tháng, cả cha và mẹ của 2 cháu đều qua đời vì bạo bệnh.

h
Hai chị em mồ côi Đậu Thị Hằng, Đậu Thanh Xuân. Ảnh: Huy Thư

Anh Đậu Đình Trương (SN 1972) - cha của 2 cháu vốn mang căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu. Mặc dù đau ốm thường xuyên, nhưng anh vẫn luôn cố gắng lao động để đỡ đần cho gia đình.

Cuối tháng 11/2021, trong một lần ra đồng, anh đột ngột đổ bệnh rồi ngất giữa ruộng ngô. Người thân vội vã chở anh đi trạm Y tế xã cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi trong buổi chiều hôm đó.

Chị Trần Thị Hiếu (SN 1977) - mẹ của các cháu phát hiện bị ung thư dạ dày trước khi chồng qua đời một thời gian. Hàng tháng, nhờ sự trợ giúp của anh em, làng xóm, chị được đưa đi các bệnh viện chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Sau khi chồng mất, dường như căn bệnh của chị ngày càng nặng hơn, không ăn uống được, phải nằm một chỗ. Xong “lễ trăm ngày” của anh Trương được 2 hôm, tức vào ngày mồng 8/3/2022, chị cũng qua đời, bỏ lại 2 con gái nhỏ dại.

Trong ngôi nhà nhỏ 2 chị em mồ côi phải nương tựa vào nhau để sống. Ảnh: Huy Thư
Trong ngôi nhà nhỏ 2 chị em mồ côi phải nương tựa vào nhau để sống. Ảnh: Huy Thư

Trong ngôi nhà tình thương ở giữa làng được các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ xây dựng cách nay chục năm, nay chỉ còn 2 chị em côi cút tự nuôi thân. Cháu Đậu Thị Hằng hiện đang học lớp 9B, Trường THCS Đặng Thai Mai; cháu Đậu Thanh Xuân hiện đang học lớp 5D, Trường Tiểu học Đặng Thai Mai.

Tuy điều kiện gia đình khó khăn, nhưng hai chị em vẫn chịu khó vươn lên trong học tập.

Không còn cha mẹ để đỡ đần, bảo ban, hai cháu phải nương tựa vào nhau để sống. Hàng ngày, chị em Hằng tự lo các công việc gia đình, như nấu cơm, làm cơm cúng mẹ, rửa chén bát, quét dọn nhà cửa... Dù đi học về trưa, hai chị em vẫn nấu cơm, thắp hương cho mẹ một cách chu đáo. 

Cháu Hằng làm cơm cúng mẹ. Ảnh: Huy Thư
Cháu Hằng làm cơm cúng mẹ. Ảnh: Huy Thư

Gian ngoài ngôi nhà tình thương là nơi đặt bàn thờ chị Hiếu. Gian nhà cũ kế bên do ông bà để lại đã dột nát vẫn chưa sửa được, là nơi để bàn thờ anh Trương. Nhìn di ảnh những người quá cố và tận mắt chứng kiến cuộc sống côi cút của chị em Hằng khiến nhiều người không khỏi thương xót. Thương cho bố mẹ các cháu bị trọng bệnh sớm phải qua đời. Xót xa cho các cháu tuổi còn nhỏ sớm phải chịu cảnh mồ côi.

Ông Đậu Đình Sơn (67 tuổi) - bác ruột của 2 cháu Hằng và Xuân cho biết: "Quá đau buồn khi gia đình anh em tôi đang phải chịu cảnh đại tang, chỉ trong mấy tháng mà có 3 người qua đời vì bệnh nan y, gồm hai em trai của tôi và 1 em dâu. Gia đình các cháu vốn đã nghèo khó, nay cha mẹ mất sớm càng khó khăn hơn vì các cháu còn quá nhỏ dại. Anh em cũng không ai có điều kiện để hỗ trợ các cháu lâu dài”.

Theo ông Sơn, cha mẹ của hai cháu qua đời để lại mấy sào ruộng đất, các cháu chưa tự làm ruộng được nên phải cho người khác làm. Gia đình có 1 con bò cái thì đã bán để lấy tiền chạy chữa cho mẹ cháu. Mong muốn khi còn sống của mẹ các cháu là hai con tiếp tục được học hết cấp 3.

Nhà Hằng có 1 con bò đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: Huy Thư
Nhà Hằng có 1 con bò đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ảnh: Huy Thư

Không biết rồi đây cuộc sống của các cháu sẽ ra sao? Việc học tập của các cháu sẽ như thế nào?... Đó không chỉ là trăn trở của ông Sơn mà còn là nỗi lo lắng của mọi người khi biết đến hoàn cảnh của các cháu.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - xóm trưởng  xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chia sẻ: Gia đình hai cháu Đậu Thị Hằng, Đậu Thị Xuân thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã. Nay bố mẹ các cháu mất, gia cảnh mồ côi lại càng thương. Hai chị em cháu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ, cưu mang của cộng đồng, xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cháu Đậu Thị Hằng - xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0345.370.242

Hoặc ông Nguyễn Văn Cảnh - xóm trưởng xóm Phú Lập.

Số TK 3615 2051 47066 - Ngân hàng Agribank. ĐT: 0975.854.167.

Phòng Truyền thông, Báo Nghệ An số 3, đại lộ Lê Nin, TP Vinh.

SĐT: 02388.600.006

 

Tin mới