Hoàn cảnh éo le của chị Thanh

(Baonghean) - Chị Lý Thị Thanh (48 tuổi) ở xóm Kỳ, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) có hoàn cảnh quá éo le.
Ông Phan Thanh Lý - Bí thư chi bộ xóm cho biết: Chị Thanh là trường hợp đặc biệt khó khăn của xóm. Ngôi nhà của vợ chồng chị Thanh ở  chỉ là ki-ốt tạm, lợp bằng proximăng, trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá. 
Ông Phan Thanh Lý - Bí thư chi bộ giới thiệu ngôi nhà tạm của bà Lý Thị Thanh ơ xóm Kỳ
Ông Phan Thanh Lý - Bí thư chi bộ nói về ngôi nhà tạm của bà Lý Thị Thanh ở xóm Kỳ.
Chị xây dựng gia đình với anh Hoàng Phan Văn Lạc hơn 20 năm, nhưng anh ốm đau triền miên nên làm được đồng nào chị đều dồn vào chữa bệnh cho chồng. Dù mất nhiều tiền của để cứu chữa nhưng sau khi mổ được 7 tháng, chồng chị đã mất vì căn bệnh ung thư dạ dày để lại khoản nợ quá lớn khi chị vay mượn để chữa trị cho chồng và giờ lại phải nuôi các con.... 
Ngoài 3 sào ruộng khoán, chị Thanh phải đi làm thuê khắp nơi, từ rửa bát, lau nhà đến dọn vườn… ai gọi, ai thuê làm gì chị đều nhận lời nhưng thu nhập rất bấp bênh... Do gia đình quá nghèo, bao nhiêu năm qua làm được đồng nào đều lo chữa bệnh cho chồng nên ngôi nhà mẹ con chị ở đã xuống cấp cũng không có điều kiện để sửa chữa.
Hiện tại, 4 mẹ con phải sống trong ngôi nhà sát hầm chui của đường tránh Vinh, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng nực… 
Ông Phan Thanh Lý - Bí thư chi bộ cho biết thêm: Biết hoàn cảnh khó khăn, neo đơn của chị Thanh, nên hầu như có đợt vận động hay tặng quà từ cấp trên, xóm và xã đều dành sự quan tâm tới gia đình chị nhưng “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Xóm cũng có dự định đề xuất hỗ trợ chị Thanh sửa lại nhà, nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không có người hỗ trợ thêm nên đến nay vẫn chưa triển khai được.
Chị Lý Thị Thanh nhận quà Tết từ Đảng ủy Khối Cơ quan cấp tỉnh.
Chị Lý Thị Thanh nhận quà Tết từ Đảng ủy Khối Cơ quan cấp tỉnh.
Cách đây vài tháng, bỗng nhiên tóc chị Thanh bạc trắng sau đó rụng dần, chị đi khám mới biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Thanh cho biết: Dù được giảm chi phí nhưng không dám đi khám và điều trị bệnh vì bao nhiêu thứ phải chi tiêu khi vào viện. Thời gian còn lại, phải tranh thủ đi làm để kiếm tiền nuôi con và trả nợ cho hàng xóm.
Chia tay gia đình chị mà chúng tôi không khỏi băn khoăn, hiện tại chị Thanh đang còn sức để “chèo chống” nuôi gia đình nhưng ngộ nhỡ bệnh nặng hơn thì tương lai của các con chị sẽ ra sao? Các cháu sẽ đi về đâu nếu thiếu bàn tay của người thân, họ hàng?.
Thời gian qua, chính quyền địa phương, hàng xóm đã cố gắng giúp nhưng cũng chỉ có mức độ, rất mong được sự quan tâm của cộng đồng và các nhà hảo tâm để chị Thanh có thêm kinh phí để sửa chữa lại nhà cửa; động viên chị chữa bệnh để các con chị có nơi nương tựa, được đến trường học hành.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Phòng Phát hành và Hoạt động xã Hội - Báo Nghệ An. ĐT: 038.3522678; 0913.056.111. Xin chân thành cảm ơn!

Phương Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin mới