Hoàn cảnh thương tâm của cậu học trò mồ côi nghèo đỗ Học viện Phòng không không quân

(Baonghean.vn) - Đó là em Trần Đình Xuân Sang ở xã Thanh Nho, học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An). Hoàn cảnh gia đình éo le nhưng trong kỳ thi vừa qua, em đã đủ điểm vào Học viện Phòng không Không quân với 23,5 điểm.

Xuân Sang sinh ngày 20/8/2001. Năm 2004, khi em lên 3 tuổi cũng là lúc mẹ em bị ung thư máu qua đời ở tuổi 25. Người cha phải đi lao động kiếm sống khắp nơi.

Cuộc sống tưởng chừng đỡ vất vả hơn khi cha lấy vợ hai, nhưng được 2 năm thì gia đình đổ vỡ. Năm 2015, cha của Sang cưới vợ 3. Sau khi mẹ kế sinh em gái bị dị tật bẩm sinh, gia đình lại li tán. Người cha phải đi làm thuê ở Sơn La, Bắc Ninh, nhưng liên tục bị tai nạn, hiện nay không biết ở đâu.

Em Trần Đình Xuân Sang bên góc học tập.
Em Trần Đình Xuân Sang bên góc học tập.

Từ đó, em trở thành đứa trẻ không có cha mẹ để nương tựa, buộc phải về ở với ông bà nội. Ở nhà ông bà, Sang vừa đi học, vừa tranh thủ chăn trâu, cắt cỏ đỡ đần ông bà.

Năm 2016, bà nội bị ung thư qua đời. Ông nội bị bệnh tật, ốm yếu, nay đây mai đó mưu sinh. Bữa cơm hàng ngày và chỗ dựa cuối cùng của em cũng mất. Em trở thành đứa trẻ côi cút một mình nơi căn nhà cô quạnh với di ảnh của mẹ và con cún nhỏ. Chị Cảnh, một cán bộ xã Thanh Nho cho biết: “Đã nhiều hôm nó phải nhịn đói vì hết gạo, điều đó cứ ám ảnh mãi trong chúng tôi".
Từ khi học xong cấp 3, Sang sống lặng lẽ, ít gặp bạn bè trang lứa vì mặc cảm, dù mình đã đủ điểm vào Học viện Phòng không không quân.
Giấy báo nhập học của em Sang. Ảnh: PV
Giấy báo nhập học của em Sang. Ảnh: PV

Chúng tôi đến nhà em trong đêm, em không kìm được nước mắt khi kể về gia đình mình. Sang bối rối chia sẻ: “Ngày 23/8, cháu sẽ nhập học nhưng hôm trước cháu mới chỉ bán toàn bộ sách cũ được 80 nghìn đồng”.

Trước thực tế đó, Bí thư Chi bộ xóm 2, nơi em Sang đang sinh sống cho biết: “Chiều tối ngày 21/8, tại nhà Văn hóa xóm 2, bà con sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ, trao quà chúc mừng Sang và Vũ (bạn học sinh nghèo cùng xóm đậu vào Trường Quân đội) lên đường nhập học. Xóm cũng rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có thêm một ít kinh phí nhập học...”.
Xóm làng và nhiều cá nhân đến động viên Sang trước khi lên đường nhập học.
Xóm làng và nhiều cá nhân đến động viên Sang trước khi lên đường nhập học.

Chia tay Sang và các anh chị cán bộ địa phương với nhiều trăn trở. Thời gian đến ngày nhập học không còn nhiều, mong rằng, sẽ có nhiều tổ chức và cá nhân ủng hộ để Xuân Sang vững bước lên đường nhập học, trở thành người chiến sỹ bảo vệ bầu trời Tổ quốc thân yêu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Trần Đình Xuân Sang (ở xóm 2, xã Thanh Nho, Thanh Chương)

SĐT: 0336.618.630

STK 3615205322860 - Trần Đình Xuân Sang, Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hoặc thông qua Phòng Phát hành - HĐXH, Báo Nghệ An, số 3, đường Lênin, TP Vinh. Điện thoại: 02383.686.585

Tin mới