Hoang sơ ngọn thác có tên lạ “Đừng buông tay“

(Baonghean.vn) - Thác Xói Voi xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) gần đây được nhiều người quan tâm bởi cảnh quan hoang sơ và không khí trong lành.
Khám phá thác Xói Voi
Từ quốc lộ 16 xuống thác chỉ chừng 50 mét và được xây bậc tam cấp rất thuận lợi. Ảnh: Hữu Vi
Từ quốc lộ 16 xuống thác chỉ chừng 50 mét và được xây bậc tam cấp rất thuận lợi. Ảnh: Hữu Vi
Ở phía tầng trên của thác khe Cọ có 3 nhánh chảy xuống tạo nên một sự hùng vĩ hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
Ở phía tầng trên của thác có 3 nhánh chảy xuống tạo nên sự hùng vĩ hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
Trên vách đá cheo leo, cạnh ngọn thác là những nhánh lan rừng. Ảnh: Đào Thọ
Trên vách đá cheo leo, cạnh ngọn thác là những nhánh lan rừng, cây dương xỉ tạo nên vẻ đẹp thơ mộng. Ảnh: Đào Thọ
Hòa mình trong dòng nước mát tung bọt trắng xóa. Ảnh: Đào Thọ
Hòa mình trong dòng nước mát tung bọt trắng xóa. Ảnh: Hồ Phương
Có những du khách mạo hiểm leo lên tầng trên của thác để tạo cảm giác mạnh. Ảnh: Hữu Vi
Có những du khách mạo hiểm leo lên tầng trên của thác thử thách với cảm giác mạnh. Ảnh: Hữu Vi
Ông Lê Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, ngọn thác còn có một cái tên khác là Nha Vang, trong tiếng Thái nghĩa là "Đừng buông tay" . Hàng ngày có rất nhiều du khách, chủ yếu là người dân địa phương tìm đến ngắm thác và tắm mát. Ảnh: Đào Thọ
Ông Lê Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, ngọn thác còn có một cái tên khác là Nha Vang, trong tiếng Thái nghĩa là "Đừng buông tay" . Hàng ngày có rất nhiều du khách, chủ yếu là người dân địa phương  tìm đến ngắm thác và tắm mát. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới