Học sinh lớp học tình thương nhặt ve chai giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - ‘Nếu nhặt 1 ống lon bán được 200 đồng thì chúng em sẽ cố gắng nhặt 1.000, 2.000 ống, bán lấy tiền giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn’ - em Nguyễn Trung Nam đang theo học lớp tình thương cho biết.

Trong ngôi nhà cấp 4 của ông Nguyễn Viết Học, xóm Tân Lập, xã Tân Long, Tân Kỳ, đêm đêm đều sáng ánh đèn từ lớp học tình thương miễn phí cho các em học sinh bậc THCS có hoàn cảnh khó khăn, vất vả.
Lớp học tình thương miễn phí do ông Nguyễn Viết Học, xóm Tân Lập, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ được mở từ nhiều năm nay. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, đêm đêm có hàng chục học sinh bậc THCS có hoàn cảnh khó khăn, vất vả miệt mài học tập, dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của ông Học. Ảnh: Chu Thanh
Có 1 điều đặc biệt ở lớp học này là từ 3 năm nay, nhiều em đã dành thời gian rảnh ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ để đi nhặt ve chai về bán lấy tiền giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ảnh: Chu Thanh
Có 1 điều đặc biệt ở lớp học này là từ 3 năm nay, nhiều thành viên của lớp đã dành thời gian rảnh ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ để đi nhặt ve chai về bán lấy tiền giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ảnh: Chu Thanh
Những ống nhựa, nhôm… được các em nhặt ven vệ đường, các quán ăn được đem đến tập kết lại ở một góc sân bên cạnh lớp học rồi tầm 1 tháng lại bán đi lấy tiền. Ngày nắng cũng như ngày mưa, vào ngày nghỉ, một tốp 5, 6 em học sinh lại tranh thủ dành 1 buổi đi nhặt ve chai ở ven đường hay các lò ngói, quán ăn. Thậm chí, không cần chờ đến ngày chủ nhật, những lúc đến học lớp học tình thương, nhiều em lại mang ống chai nhựa đến góp. Chu Thanh
Nắng cũng như mưa, mỗi tuần vào ngày nghỉ, một tốp 5 -10 học sinh lại tranh thủ dành 1 buổi đi nhặt ve chai ở ven đường hay các lò ngói, quán ăn. Số ve chai sẽ được để dành đến cuối tháng rồi bán đi lấy tiền. Ảnh: Chu Thanh
Những ống nhựa, nhôm… được các em nhặt ven vệ đường, các quán ăn được đem đến tập kết lại ở một góc sân bên cạnh lớp học rồi tầm 1 tháng lại bán đi lấy tiền.

Là trưởng nhóm nhặt ve chai và tham gia nhặt từ 2 năm nay, em Nguyễn Trung Nam - học sinh lớp 8A, Trường THCS Nghĩa Hoàn đang theo học lớp tình thương cho biết: “Ý tưởng nhặt ve chai là do bác Học gợi ý cho chúng em. Đầu tiên chúng em nhặt ve chai bán lấy tiền giúp các bạn đang học trong lớp rồi sau này là giúp các bạn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nếu nhặt 1 ống lon bán được 200 đồng thì chúng em nhặt 1.000, 2.000 ống sẽ được khoản tiền lớn để giúp mọi người”. Ảnh: Chu Thanh

Ông Nguyễn Viết Học cho biết, ông đưa ra ý tưởng này với mong muốn dạy cho các em biết tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong lớp học của ông, có không ít bạn học sinh nam sau khi tham gia nhặt ống lon, đến trao quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn đã bắt đầu biết thương bố mẹ hơn, biết chia sẻ với mọi người, chăm chỉ học hành thậm chí bỏ được chơi các trò điện tử vô bổ. Và đó cũng là mong muốn của ông Học khi gợi ý các em làm việc này. Ảnh: Chu Thanh
Ông Nguyễn Viết Học cho biết, ông đưa ra ý tưởng này với mong muốn dạy cho các em biết tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong lớp học của ông, có không ít học sinh nam sau khi tham gia nhặt ống lon, đến trao quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn đã bắt đầu biết thương bố mẹ hơn, biết chia sẻ với mọi người, chăm chỉ học hành thậm chí bỏ được chơi các trò điện tử vô bổ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Số tiền bán được mỗi lần nhặt ve chai của các em học sinh đều được ghi chép cẩn thận, góp lại để các em tự tay đến trao tặng cho các bạn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nhặt ve chai, nhiều bạn còn trích từ tiền ăn sáng mỗi buổi 2.000 đồng trong khoảng 5 - 10 ngày để góp tiền giúp đỡ các bạn học sinh ở trường THCS Ngưu Hóa (Quảng Bình) trong đợt mưa lũ vừa qua. Tổng số tiền các em góp được đợt đó lên đến 3 triệu đồng, một con số không hề nhỏ với những em học sinh nông thôn. Ảnh: Chu Thanh

Chu Thanh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới