Học sinh nghèo huyện miền núi Nghệ An trả lại 17 triệu đồng cho người đánh rơi

(Baonghean.vn) - Nhặt được chiếc ví trong đó có 17 triệu đồng, cô học sinh nghèo lớp 8 ở xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) đã chủ động trả lại người đánh rơi.

Theo thông tin từ Ban giám hiệu Trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) cho biết: Sáng ngày 26/10, trong lúc chơi ở ven đường ở bản Na Chảo, cô bé Kha Thị Hoài Anh, học sinh lớp 8A nhặt được một chiếc ví trong đó có 17 triệu đồng.

Học sinh Kha Thị Hoài Anh là một học sinh nghèo của trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm.
Học sinh Kha Thị Hoài Anh là một học sinh nghèo của Trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, Hoài Anh đưa về nhà nhờ mẹ tìm hiểu về người đánh mất để trả lại. Một lúc sau, thấy có người đi đến từng nhà dò hỏi về chiếc ví nên em đã chủ động mang đến trao tận tay. Người bị mất chiếc ví là anh Coong ở bản Kèo Lực (xã Phà Đánh).

“Kha Thị Hoài Anh là học sinh thuộc hộ nghèo của trường. Sáng thứ 2 vừa qua, trong buổi chào cờ chúng tôi đã tuyên dương hành động của Hoài Anh trước toàn trường để các em học sinh khác noi theo” - thầy Hoàng Văn Thưởng - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm cho hay./.

Tin mới